• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

ngủ ngoan em nhé :)

Zummie

Member
hôm nay Tưởi chạy ra ngoài bị xe chẹt ...

tối qua lên cityzoo mua ổ cho em mà đóng cửa mất, ... định chiều này đi nhưng giờ thì còn đi làm gì nữa ...

xin lỗi em rất nhiều ...

trong đậu vây giờ có rất nhiều suy nghĩ giá như ...

giá như không mang em lên đây

giá như đưa em về từ hôm qua

giá như sáng nay chị dậy sớm

giá như mọi thứ có thể quay ngược trở lại ...

em còn chưa được hưởng cái Tết đấu tiên

có rất nhiều điều anh chị muốn làm cho em ...

chị thương em, nhưng anh còn yêu em nhiều hơn em biết không

....

sớm đầu thai em nhé, rồi em lại là 1 bé ngoan và đáng yêu ...
và rồi nếu có duyên, lại trở thành bé ngoan của anh chị nhé

yêu em nhiều lắm. xin lỗi


 

photonman_22888

New Member
Chia buồn cùng bạn nhé. Bạn nên đón em khác về nuôi cho đỡ đau lòng. Đó không phải lỗi của bạn.
 

meonho

Member
yêu em nhiều lắm. xin lỗi
Meonho chia buồn cùng bạn.

NGỦ NGOAN EM NHÉ, NGỦ NGOAN.
Ngủ ngoan em nhé
Ngủ ngoan.
Nắng vẫn nắng vàng.
Trời vẫn trời xanh.
Em thành mây trắng bay nhanh.
Một ngày trở lại.
Yên lành.
Bên ta.
Meonho 26/12/2010
 

Zummie

Member
cám ơn mọi người ...
... thật ra Tưởi là mèo của người yêu zum, còn zum thì có 2 bé là Jun và Tanh ...
nhà người yêu zum đang sửa nên gửi tạm lên đây ...

anh yêu Tưởi lắm, và rất khó khăn mới có thể nuôi bé ...

anh chẳng trách câu nào, cũng không nhắc gì mấy, chỉ bế Tanh lên và nói với Tanh là từ nay hết đứa đánh nhau cùng rồi, và có lúc lại bâng quơ hỏi đứa nào lái xe mà ngu thế ko biết, ...

lúc nằm ngủ ... zum ko thể ngủ được, cứ khóc, anh hỏi ... em ngạt mũi đến thế cơ à
nói xin lỗi anh chỉ gật đầu

dường như a không muốn nói đến ....
hôm nay trời Hà Nội lạnh lắm, ... bé đang trôi 1 mình trên sông ... không biết đến đâu rồi ....

giá như mọi việc có thể quay ngược lại .... giá như có thể để anh ôm bé lần nữa ...

anh về rồi, nhắn tin nói với anh rằng ... anh đừng lo ... trên ấy ông ngoại sẽ chăm sóc bé... anh chỉ nhắn tin lại ... là ... "tội nghiệp bé con của anh"

.... giá như ....
giá như mình có thể làm được điều gì đó
thật sự ... quá dễ dàng để mất đi điều mà mình yêu thương ...
mọi thứ đều có thể đến bất ngờ ...

giá như ... có thể gặp lại ... sẽ bù đắp cho em ... nhiều thật nhiều ....
 

-Còi ♥

Member
Híc.
Đọc bài của bạn này khóc luôn.
Chia buồn cùng bạn và người yêu.
Vui lên bạn nhé :)
 
Top