• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Ngôi nhà mới của mnho

mnho

Member
Lâu không vào Vietpet, tìm ngôi nhà cũ không ra. Nó trôi tận góc trời nào rồi...
Vietpet đã nhiều thay đổi. Những người quen xưa: Chị Gem, bé Kiukiu, chú Green, ...nhiều nữa...không thấy đâu. Buồn.
Những yêu thương của mnho cũng đã không như xưa.
Đành vậy chứ sao!
Mẹ Sao Lạc già. Ngủ suốt ngày. Tròn như hột mít xinh xắn.
Bé Đăng bỏ đi lâu lắm không về.
Hai thằng Xoắn và Vàng, hai anh em từng ôm nhau ngủ, giờ trở mặt đánh nhau tối ngày vì mèo gái. Hư đốn hết biết. Đem thiến thì không nỡ. Để vậy nhìn tụi nó cốt nhục tương tàn mà đau.
Diệp Lạc sinh lứa thứ hai. Mnho có nhiều sở thích. Là mèo, là thơ, là nhạc và cả là vũ khí. Do vậy, lần này, lũ con của Diệp có tên là Đại liên, Trung liên và Tiểu Liên. Chỉ khẩu Đại liên là trai. Cả kho súng xinh xắn, khỏe mạnh, nghịch ngợm. Lại đến lúc tìm nhà mới cho tụi nhóc. lại đau lòng.


Ba khẩu súng sơ sinh
 

mnho

Member

Út Tiểu Liên


Trung Liên mũi hồng - phá như quỷ nhỏ.


Đại Liên - thợ sửa chửa dây điện!


Bú vẫn là thích nhất.
 

mnho

Member
Theo tụi mèo, hai con thiên nga lớn nhanh như dưa tết. Ngoan và giỏi


Chuẩn bị thi.


Nhi thi.


Ngân thi.

 

linhlady

Member
Mọi ng bây h chuyển qua FB mnho ạ. topic đỡ bị trôi. hehe. mấy khẩu súng kia lớn đùng rồi mà vẫn ti mẹ à?
 

kokokiukiu

Active Member
Em đây chị mnho ơi,vẫn ra ra vào vào hàng ngày nhưng ...buồn...nhà e cũng mới tăng dân số,cũng sắp đến lúc phải chia tay lũ nhóc rồi...Các bé nhà chị trộm vía xinh quá:x:x:x,chị có tìm nhà mới cho mấy nhóc không hay chị để lại nuôi hết?
 

mnho

Member
Mọi ng bây h chuyển qua FB mnho ạ. topic đỡ bị trôi. hehe. mấy khẩu súng kia lớn đùng rồi mà vẫn ti mẹ à?
Mấy khẩu súng mau lớn quá chừng.
Hồi Diệp đẻ, nó bị tiêu chảy chữa trị cả tháng không khỏi. Tưởng chết cả mẹ lẫn con. Lúc kho súng ra đời, mnho phải kéo từng con ra vì mèo mẹ gần như không rặn nổi. Mèo con nhỏ xí như con chí mén. Vậy mà, tụi nó lớn như thổi, dù mèo mẹ không sữa.
FB là gì ha? Mnho lạc hậu lắm. Ở rừng riết, không biết gì hết!
 

mnho

Member
Em đây chị mnho ơi,vẫn ra ra vào vào hàng ngày nhưng ...buồn...nhà e cũng mới tăng dân số,cũng sắp đến lúc phải chia tay lũ nhóc rồi...Các bé nhà chị trộm vía xinh quá:x:x:x,chị có tìm nhà mới cho mấy nhóc không hay chị để lại nuôi hết?
Mnho đang tìm nhà cho tụi súng. Có điều ế quá, không ai ngó ngàng tới. Quân số mèo ở nhà đã đông lắm rồi. Cứ mỗi lần đem cho mèo con lại đau lòng.
Lần này mnho triệt sản con Diệp. Để nó đẻ nữa, thương cho nó, cho mèo con và cả cho mình.
Em up bọn nhóc nhà em lên đi.
 

Sheryl

Active Member
Mạn phép kokokiukiu... Đàn mèo nhà Kokokiukiu giờ tăng thành dân số như thế này...



Giờ mọi người cập nhật thông tin trên Facebook meonho ạ.
 

mnho

Member
Mạn phép kokokiukiu... Đàn mèo nhà Kokokiukiu giờ tăng thành dân số như thế này...



Giờ mọi người cập nhật thông tin trên Facebook meonho ạ.
Đàn mèo nhà kiu nhìn thương quá. Mnho nhớ mang máng thằng Ngựa, bé gái ngày nhỏ giống như lai, giờ là bà mẹ xù dễ thương. Đàn mèo nhà Kiu ít hơn đàn mèo nhà mnho một đứa. Ước gì có thể nuôi được nhiều hơn.
Bọn đá nhà chị mnho nhìn mà thèm. Chị chăm thiệt giỏi.

FB thì mnho chỉ nghe chứ không biết gì về nó. Mnho lạc hậu ghê.
 
X

xuka3691

Guest
Topic nhà Minh trôi tận đâu mất hút. Giờ lại ngại viết nên lười xây nhà mới quá. Chúc mèo nhỏ và các bé mèo năm mới hạnh phúc nha
 

mnho

Member
Topic nhà Minh trôi tận đâu mất hút. Giờ lại ngại viết nên lười xây nhà mới quá. Chúc mèo nhỏ và các bé mèo năm mới hạnh phúc nha
A, Xuka! Mnho rất nhớ cách kể chuyện của Xuka.
Xuka lại làm nhà mới như mnho nè.
Năm mới nữa rồi, Xuka và các bé vui nhiều nghen.
 

Sheryl

Active Member
Để tìm lại topic cũ thì tự click vào tên nick mình bên cạnh bài viết, nôm na là xem profile, rồi xem phần các chủ đề đã tạo :).
 

kokokiukiu

Active Member
Mạn phép kokokiukiu... Đàn mèo nhà Kokokiukiu giờ tăng thành dân số như thế này...



Giờ mọi người cập nhật thông tin trên Facebook meonho ạ.
@ Sheryl: Dân số dư này là vẫn thiếu mất 1 đứa, trí nhớ chị kém thật đấy:-w. Chị nhìn kĩ lại xem còn thiếu đứa nào ;;)
 

Sheryl

Active Member
@ Sheryl: Dân số dư này là vẫn thiếu mất 1 đứa, trí nhớ chị kém thật đấy:-w. Chị nhìn kĩ lại xem còn thiếu đứa nào ;;)
Ảnh cô chụp bị thiếu chứ chị không nhớ thiếu.
 

Nex79

New Member
Tấm hình sửa điện chụp khéo quá ạh. Vẫn nhiều người thích nuôi mèo nhưng mèo triệt sản hết thì buồn quá..hjhj
 

mnho

Member
Tấm hình sửa điện chụp khéo quá ạh. Vẫn nhiều người thích nuôi mèo nhưng mèo triệt sản hết thì buồn quá..hjhj
Ừ, con gái chị chụp đó. Nó mê chụp hình mèo lắm. Cứ về tới nhà là ôm máy ảnh lăn lê với bầy mèo.

Triệt sản mèo chị thương lắm.
Nhưng mèo đực chung bầy, còn nhỏ thì không sao, lớn lên tụi nó đánh nhau ghê lắm. Can không được. Nó đánh nhau đến máu me đầy mình, phải đi bác sĩ vá chỗ thủng lại.
Mèo cái đẻ con, mình nuôi không hết, cho đi, thương cho mèo mẹ, thương cho mèo con, và cả bản thân mình cũng không nỡ xa bất kỳ đứa nào.
Nhà chị gần chợ, người ta vất bỏ mèo nhiều lắm. Lũ mèo nhà chị chủ yếu là chị lụm ở chợ Cây Điệp đó.
 

Nex79

New Member
Mong cho tình thương của chị càng ngày càng được nhân lên gấp nhiều lần trong mỗi người. Dạo này chỗ em lại mất mèo liên tục, mà mấy con mèo đực to như voi hay vô nhà chơi thì vẫn đủ mặt... Trong 2 năm vừa qua em mất 2 bé mèo thật xinh, lông thật mượt, hiếu động mà rất ngoan...
 

mnho

Member
Mong cho tình thương của chị càng ngày càng được nhân lên gấp nhiều lần trong mỗi người. Dạo này chỗ em lại mất mèo liên tục, mà mấy con mèo đực to như voi hay vô nhà chơi thì vẫn đủ mặt... Trong 2 năm vừa qua em mất 2 bé mèo thật xinh, lông thật mượt, hiếu động mà rất ngoan...
Chị thấy nhiều cảnh mèo con thương tâm lắm.
Ngay đối diện Lăng Ông, lần nào đi ngang đó, chị cũng nhìn vào mấy lồng mèo con người ta bán bên đường mà xót xa cho tụi nhóc.
Mèo hay mất trong xóm, chắc có bọn trộm mèo hoạt động rồi. Có thể thì các gia đình liên kết nhau lại rình xem. Túm được đạo tặc mang ngay lên phường.
 
Top