Chào cả nhà, mình là thành viên mới, chưa có kinh nghiệm chăm cún đặc biệt là các em cún dòng malamute, xin được mọi người chỉ bảo
Tình hình là do không có kinh nghiệm, lại ham rẻ, nên mình chót đón một em alas (cái) từ HHT về 3:-O~:>
Đặt tên em là Min, em Min rất xinh, màu đen trắng, đuôi xù, tai nhỏ viền đen, mũi sọc đen,... nói chung là xinh nhất đàn. Tuy nhiên, chưa kịp vui nhiều thì đã phải đưa em nhập viện
( nghĩ đến mà thương em Min quá.
Lý do là em bị carre, triệu chứng ban đầu là sốt nhẹ, nôn, và đi ngoài, sau đó bỏ ăn, mệt nằm một chỗ.
Vào viện các bs làm test và kết quả là Carre (+) và Parvo (-), (sau này mới biết bệnh này rất khó chữa, tỷ lệ chết cao, nếu mắc cả 2 thì tỷ lệ chết là 99% :-ss)
Nghe bs nói do đưa vào đây sớm, bệnh còn ở thể nhẹ, nên vẫn còn chút hy vọng tuy nhiên tỷ lệ thành công là thấp.
hy vọng vẫn còn, dù không nhiều, nhưng vì cún yêu, mình quyết định "chăm sự nhờ bs", cho em Min nhập viện ngay trong đêm [-O<
Các bs ở đây trẻ và rất yêu động vật, lúc đến khám cô bs còn âu yếm hít hít cái mũi xinh xinh của em Min, sau màn chào hỏi thân mật em Min ngoan ngoãn hơn và chịu để các bs khám bệnh, khám xong em Min thản nhiên ị ngay một phát ngay giữa bàn khám bệnh , vừa thương em vừa xấu hổ với bs.
Em Min nhập viện khiến mình lo mất ăn mất ngủ, mấy đêm lọ mọ lên mạng tìm hiểu thông tin, rồi lang thang nhìn ngắm các em cún khoẻ mạnh, xinh đẹp được các bạn show hàng trên này mà ước ao em Min sớm khoẻ lại, để một ngày cũng được tung tăng làm dáng lên đây cùng các đàn anh đàn chị. mơ mộng một chút rồi lại nghĩ đến bệnh tình của em Min lại chẳng ngủ được, ngày nào cũng 2 lần vào viện thăm em, hỏi han bs cặn kẽ bệnh tình của em Min, được cái ở đây các bs rất yêu nghề và tận tình chăm nom nên trọng lòng cũng bớt lo lắng và hy vọng ngày một lớn lên.
Đến hôm nay là ngày điều trị thứ 3, buổi chiều được bs gọi điện trực tiếp thông báo tình hình của em Min, thấy phấn chấn hẳn lên, hết giờ làm, đi đón con rồi cả nhà cùng vào viện thăm em Min. Nhìn em Min tươi tỉnh hơn không còn ủ rũ một góc chuồng như hôm đầu tiên (bị cắm kim truyền nước nhìn đến tội, thấy chủ lên thăm miệng chu chéo làm nũng), nghe bs nói hôm nay đã không còn nôn nữa, và cũng không còn đi ngoài nhiều như trước, nhưng vẫn chưa chịu ăn chỉ ngửi ngửi thôi rồi lại quay đi, bs phải dùng xilanh bơm vào mồm, vẫn còn ho (cũng có thể do thời tiết mấy hôm nay mưa lạnh). BS bảo phải khi nào ăn tốt không nôn và đi ngoài nữa, có sức để cơ thể tự sản sinh đề kháng với vurus thì mới yên tâm được. Dù sao như thế là đã có tiến triển nhiều phải không các bạn.
Mong sao em Min sớm khỏi bệnh để về nhà. Nhưng sau đó cũng thấy lo vì mình chưa có kinh nghiệm chăm, mà em Min còn non như thế không biết mình có nuôi được không. Lo lắm nên lang thang lên đây học hỏi các bạn có kinh nghiệm chỉ bảo giúp mình.
Tình hình là do không có kinh nghiệm, lại ham rẻ, nên mình chót đón một em alas (cái) từ HHT về 3:-O~:>
Đặt tên em là Min, em Min rất xinh, màu đen trắng, đuôi xù, tai nhỏ viền đen, mũi sọc đen,... nói chung là xinh nhất đàn. Tuy nhiên, chưa kịp vui nhiều thì đã phải đưa em nhập viện
Lý do là em bị carre, triệu chứng ban đầu là sốt nhẹ, nôn, và đi ngoài, sau đó bỏ ăn, mệt nằm một chỗ.
Vào viện các bs làm test và kết quả là Carre (+) và Parvo (-), (sau này mới biết bệnh này rất khó chữa, tỷ lệ chết cao, nếu mắc cả 2 thì tỷ lệ chết là 99% :-ss)
Nghe bs nói do đưa vào đây sớm, bệnh còn ở thể nhẹ, nên vẫn còn chút hy vọng tuy nhiên tỷ lệ thành công là thấp.
hy vọng vẫn còn, dù không nhiều, nhưng vì cún yêu, mình quyết định "chăm sự nhờ bs", cho em Min nhập viện ngay trong đêm [-O<
Các bs ở đây trẻ và rất yêu động vật, lúc đến khám cô bs còn âu yếm hít hít cái mũi xinh xinh của em Min, sau màn chào hỏi thân mật em Min ngoan ngoãn hơn và chịu để các bs khám bệnh, khám xong em Min thản nhiên ị ngay một phát ngay giữa bàn khám bệnh , vừa thương em vừa xấu hổ với bs.
Em Min nhập viện khiến mình lo mất ăn mất ngủ, mấy đêm lọ mọ lên mạng tìm hiểu thông tin, rồi lang thang nhìn ngắm các em cún khoẻ mạnh, xinh đẹp được các bạn show hàng trên này mà ước ao em Min sớm khoẻ lại, để một ngày cũng được tung tăng làm dáng lên đây cùng các đàn anh đàn chị. mơ mộng một chút rồi lại nghĩ đến bệnh tình của em Min lại chẳng ngủ được, ngày nào cũng 2 lần vào viện thăm em, hỏi han bs cặn kẽ bệnh tình của em Min, được cái ở đây các bs rất yêu nghề và tận tình chăm nom nên trọng lòng cũng bớt lo lắng và hy vọng ngày một lớn lên.
Đến hôm nay là ngày điều trị thứ 3, buổi chiều được bs gọi điện trực tiếp thông báo tình hình của em Min, thấy phấn chấn hẳn lên, hết giờ làm, đi đón con rồi cả nhà cùng vào viện thăm em Min. Nhìn em Min tươi tỉnh hơn không còn ủ rũ một góc chuồng như hôm đầu tiên (bị cắm kim truyền nước nhìn đến tội, thấy chủ lên thăm miệng chu chéo làm nũng), nghe bs nói hôm nay đã không còn nôn nữa, và cũng không còn đi ngoài nhiều như trước, nhưng vẫn chưa chịu ăn chỉ ngửi ngửi thôi rồi lại quay đi, bs phải dùng xilanh bơm vào mồm, vẫn còn ho (cũng có thể do thời tiết mấy hôm nay mưa lạnh). BS bảo phải khi nào ăn tốt không nôn và đi ngoài nữa, có sức để cơ thể tự sản sinh đề kháng với vurus thì mới yên tâm được. Dù sao như thế là đã có tiến triển nhiều phải không các bạn.
Mong sao em Min sớm khỏi bệnh để về nhà. Nhưng sau đó cũng thấy lo vì mình chưa có kinh nghiệm chăm, mà em Min còn non như thế không biết mình có nuôi được không. Lo lắm nên lang thang lên đây học hỏi các bạn có kinh nghiệm chỉ bảo giúp mình.