Hương Thiền
New Member
Hôm qua mình chứng kiến 1 cảnh tượng thật hãi hùng . Mình ngỗi trên xe con chạy đến gần cầu Thăng long thì thấy có 1 cái gì đó bay rất nhanh trên đường, do mình cận nên không nhìn thấy gì, còn ông xã thì lượn xe gấp kèm theo 1 câu hét" muộn rồi" . Thì ra có 1 chú mèo đã nhìn đường rất kỹ trước khi băng qua, nhưng do đường quá đông nên chú bị cái xe tải chạy đối diện xe mình cán phải, khi xe mình đi ngang qua nó, nó vẫn chưa chết mà đau đớn giãy dụa. Mình tràn nước mắt nhưng không thể dừng lại vì đoạn đến cao tốc rồi, hơn nữa lúc đó không biết phải làm gì nữa vì mình không biết chỗ thú y nào cả.
Mình ám ảnh cái cảnh đau đớn vật vã của chú mèo quá, giá như mình có thể cứu được chú, giá như mình thông thuộc và biết 1 địa điểm thú y nào gần đó, giá như mình có thể xuống giúp chú. Nhưng hơn hết, có lẽ mình đã không đủ nhân ái để cứu giúp sinh linh nhỏ bé tội nghiệp ấy. Nếu chú mèo đó phải chết, cầu cho chú chết nhẹ nhàng, và hương hồn chú được bình an, xin hãy tha lỗi cho 1 người đã bàng quang trước nỗi đau của 1 ngừoi bạn
Mình ám ảnh cái cảnh đau đớn vật vã của chú mèo quá, giá như mình có thể cứu được chú, giá như mình thông thuộc và biết 1 địa điểm thú y nào gần đó, giá như mình có thể xuống giúp chú. Nhưng hơn hết, có lẽ mình đã không đủ nhân ái để cứu giúp sinh linh nhỏ bé tội nghiệp ấy. Nếu chú mèo đó phải chết, cầu cho chú chết nhẹ nhàng, và hương hồn chú được bình an, xin hãy tha lỗi cho 1 người đã bàng quang trước nỗi đau của 1 ngừoi bạn