Sau một hôm bị choáng vì bỗng dưng thấy Vietpet ra tay dẹp hết mấy bài không liên quan đến thú cưng, mình xin có vài lời vì nếu im lặng thì sẽ bị ...trầm cảm mất!
Sở dĩ mọi người thường vào góc Văn Nghệ Vietpet để nói "chuyện trên trời dưới đất", từ việc xăng lên giá, lụt lội khổ sở, bạo hành gia đình cho tới chuyện yêu nhau, giận nhau...là vì thành viên Vietpet muốn tâm sự với thành viên Vietpet (ai vào mục này cũng phải đăng ký thành viên đàng hoàng), nghĩa là ta thân với nhau, ta tâm sự mọi điều về cuộc sống với nhau, nghĩa là "nói với người mình yêu". Đành là ta cũng có thể vào diển đàn Web Trẻ Thơ và các diễn đàn khác để tâm sự cho đúng chủ đề, nhưng ta vẫn luôn tìm đến những người thân với ta nhất để tâm sự.
Vài lời để các Mod "khô như ngói" hiểu!
Sở dĩ mọi người thường vào góc Văn Nghệ Vietpet để nói "chuyện trên trời dưới đất", từ việc xăng lên giá, lụt lội khổ sở, bạo hành gia đình cho tới chuyện yêu nhau, giận nhau...là vì thành viên Vietpet muốn tâm sự với thành viên Vietpet (ai vào mục này cũng phải đăng ký thành viên đàng hoàng), nghĩa là ta thân với nhau, ta tâm sự mọi điều về cuộc sống với nhau, nghĩa là "nói với người mình yêu". Đành là ta cũng có thể vào diển đàn Web Trẻ Thơ và các diễn đàn khác để tâm sự cho đúng chủ đề, nhưng ta vẫn luôn tìm đến những người thân với ta nhất để tâm sự.
Vài lời để các Mod "khô như ngói" hiểu!