Em thấy các bác cứ lo quá. Hồi mới nuôi em cũng lo nó bỏ ăn này nọ. Trời nóng thế này nói thật cứ rau muống luộc hoặc rau gì người ăn thì cho nó ăn. Con Phi Long nhà e hồi đầu mua thức ăn nấu riêng cho nó. H thì cho nó ăn thức ăn cùng gia đình. Mất mấy ngày đầu thôi, sau nó ko ăn những thức ăn nấu riêng cho nó nữa hoặc đúng hơn là ăn ỏn ẻn, mà cứ cơm canh của mình , nhiều rau là cậu ăn như thằng chết đói. Nóng thế này em khuyên mọi người chải lông nhiều vào, cắt tỉa càng tốt, cho nó mỏng đi, ngắn chút nhưng chó nó đỡ khổ, chứ cứ nhét vào điều hòa nói thật thế cũng hại nó, yếu, sức đề kháng lại kém. Như con Phi Long nhà em, lẫn con chó Bắc Hà còn bé, h chúng nó thik nghi được hết r, nên em nhàn hơn hồi mới nuôi nhiều. Tối đến cho chạy chơi chán, ngày cứ để ở chuồng ở sân thôi, tránh ánh nắng là được. Bé thì mình nên chăm chút 1 tí, chứ lớn r thì hãy để nó thik nghi dần.