cocker.fan
Active Member
Thân gửi bác Vũ Hùng và các thành viên gạo cội của gia đình Vietpetcháu có 1 số câu hỏi,mong các bác chỉ cho bí quyết để huấn luyện chó 1 cách tốt nhất.
Hiện tại nhà cháu đang nuôi 1 em Fox lai,đã 9 tuổi và 1 em pitbull 2 tháng! Cả 2 đều là cái,do em fox lai được nuôi và chiều chuộng từ bé nên khi có thêm em pit về thì tỏ ra ganh tị,mặc cho em pit có ra đùa nghịch làm quen nhưng nó vẫn không để ý. Không biết có phải do ngày đầu về,em fox nhe răng dọa em pit,rồi em pit gừ và cắn lại mà fox tỏ ra như thế không? cháu có cảm giác là nó vừa sợ,vừa tủi thân.....:worried: liệu em nó có buồn quá mà ốm không các bác nhỉ? cháu vẫn quý nó,quý cả 2 con,nhưng vẫn có thấy con fox nó thế nào ấy,không được thân với mọi người trong nhà như trước. Dù mọi người vẫn kéo nó ra,nịnh,cho ăn vặt........Nhưng xem ra vẫn chưa đủ,các bác có cách nào giúp cháu để 2 em nó hòa hợp không? em pit khi ra đùa nghịch vs fox thì toàn bị fox nhe răng gừ...chứ không đùa nghịch lại. Liệu sau 1 thời gian thì chúng nó có hòa nhập không các bác? Và có cách nào để 2 em nó thân với nhau không?
Còn 1 vấn đề nữa cháu muốn nhờ các bác,sau 2 ngày về nhà,cháu đã dạy được em pit vào nhà wc để đi vệ sinh,nhưng mỗi tội không hiểu sao,em nó chỉ vào nhà wc để đại tiện còn tiểu tiện thì khá lung tung?? Liệu vấn đề này của em nó có sửa được không?
Rất mong các bác chỉ giúp cháu để cháu nuôi dạy cún được tốt hơn! Thân :-bd
CHÚC VIETPET NHÀ TA NGÀY MỘT LỚN MẠNH
Hiện tại nhà cháu đang nuôi 1 em Fox lai,đã 9 tuổi và 1 em pitbull 2 tháng! Cả 2 đều là cái,do em fox lai được nuôi và chiều chuộng từ bé nên khi có thêm em pit về thì tỏ ra ganh tị,mặc cho em pit có ra đùa nghịch làm quen nhưng nó vẫn không để ý. Không biết có phải do ngày đầu về,em fox nhe răng dọa em pit,rồi em pit gừ và cắn lại mà fox tỏ ra như thế không? cháu có cảm giác là nó vừa sợ,vừa tủi thân.....:worried: liệu em nó có buồn quá mà ốm không các bác nhỉ? cháu vẫn quý nó,quý cả 2 con,nhưng vẫn có thấy con fox nó thế nào ấy,không được thân với mọi người trong nhà như trước. Dù mọi người vẫn kéo nó ra,nịnh,cho ăn vặt........Nhưng xem ra vẫn chưa đủ,các bác có cách nào giúp cháu để 2 em nó hòa hợp không? em pit khi ra đùa nghịch vs fox thì toàn bị fox nhe răng gừ...chứ không đùa nghịch lại. Liệu sau 1 thời gian thì chúng nó có hòa nhập không các bác? Và có cách nào để 2 em nó thân với nhau không?
Còn 1 vấn đề nữa cháu muốn nhờ các bác,sau 2 ngày về nhà,cháu đã dạy được em pit vào nhà wc để đi vệ sinh,nhưng mỗi tội không hiểu sao,em nó chỉ vào nhà wc để đại tiện còn tiểu tiện thì khá lung tung?? Liệu vấn đề này của em nó có sửa được không?
Rất mong các bác chỉ giúp cháu để cháu nuôi dạy cún được tốt hơn! Thân :-bd
CHÚC VIETPET NHÀ TA NGÀY MỘT LỚN MẠNH