vampireodbc
Member
Ôi, lướt web 1 hồi tìm ra box này. Em cũng xin góp vui chút, ra mắt Hội Yêu Mèo cái nha. Yêu mèo từ nhỏ (rùi) rồi , và cũng đã từng nuôi kha khá các loại mèo
. Giờ em chỉ còn 1 nhóc thôi, nói là nhóc nhưng cũng nuôi được độ 5 năm (rùi) rồi ^^. Nhóc thuộc giống British Shorthair, tức Mèo Anh lông ngắn. Em chỉ đặt tên đơn giản là Miu Miu thui. Miu béo lắm, được 4,5 ký rồi. Mới đẻ 1 lứa 6 nhóc (thui) thôi.
Miu không thích ngủ với người, chỉ hay nằm dưới chân, và rất thích rúc vào tủ quần áo để ngủ. Đặc biệt hơn là không thể bế Miu quá 1 phút, vì bé sẽ giãy đòi ra, rất thích chạy nhảy. Đôi lúc em bắt gặp Miu rướn cả 2 chân lên gặm cỏ cơ. Miu có sở thích đứng trên tầng 2 ngó em rửa bát bên dưới. Dáng nằm của Miu rất đặc biệt, như người vậy, đôi lúc nằm ngửa ra để ngủ.
Em xin gửi ảnh Miu và cậu cả của Miu (tên Tom) để mọi người chiêm ngưỡng và cho nhận xét nha.
Đây là bé Miu (khoái nhất bộ lông của bé, mịn mượt không chịu được)
Dáng nằm độc đáo!
Rất điệu đà
Còn đây là bé Tom
(có thể mọi người sẽ khó tin khi em nói là con của Miu, nhưng bố của Tom là 1 bác mèo Tây lông xù màu trắng)
Đây là Tom sau khi mọc lông cánh đầy đủ ^^
Chỉ tiếc là Tom đã bị bố mẹ đem cho :sigh:, em đang ngủ với nhóc vào 1 buổi trưa. Ngủ dậy đã không thấy đâu, híc. Hỏi thì bố mẹ bảo cô bạn mẹ đến đón mất rồi. Bất công quá, bị tước đoạt ngay lúc đang ngủ...
Cảm ơn mọi người đã quan tâm, em xin post thêm nếu được yêu cầu, hưởng ứng.
Miu không thích ngủ với người, chỉ hay nằm dưới chân, và rất thích rúc vào tủ quần áo để ngủ. Đặc biệt hơn là không thể bế Miu quá 1 phút, vì bé sẽ giãy đòi ra, rất thích chạy nhảy. Đôi lúc em bắt gặp Miu rướn cả 2 chân lên gặm cỏ cơ. Miu có sở thích đứng trên tầng 2 ngó em rửa bát bên dưới. Dáng nằm của Miu rất đặc biệt, như người vậy, đôi lúc nằm ngửa ra để ngủ.
Em xin gửi ảnh Miu và cậu cả của Miu (tên Tom) để mọi người chiêm ngưỡng và cho nhận xét nha.
Đây là bé Miu (khoái nhất bộ lông của bé, mịn mượt không chịu được)



Dáng nằm độc đáo!

Rất điệu đà

Còn đây là bé Tom
Đây là Tom sau khi mọc lông cánh đầy đủ ^^


Chỉ tiếc là Tom đã bị bố mẹ đem cho :sigh:, em đang ngủ với nhóc vào 1 buổi trưa. Ngủ dậy đã không thấy đâu, híc. Hỏi thì bố mẹ bảo cô bạn mẹ đến đón mất rồi. Bất công quá, bị tước đoạt ngay lúc đang ngủ...
Cảm ơn mọi người đã quan tâm, em xin post thêm nếu được yêu cầu, hưởng ứng.