(( Ngày hôm nay , 29/9/2008 . cuối cùng thì con đã phải đón nhận điều khủng khiếp nhất... Bé Minô , chú chó gắn bó 8 năm với gia đình con đã ra đi bởi căn bệnh Carree quái ác ! mặc dù bác sĩ đã tận tình cứu chữa trong 6 ngày , nhưng Bé Đã ko vượt qua khỏi những cơn đau đớn khủng khiếp.... con ko thể dùng từ gì để diễn tả được nỗi đau khổ đến tột cùng của con và của gia đình , khi con chứng kiến cảnh Bé Minô đi ra máu , con ko thể cầm lòng được ! nỗi xót thương giằng xé trong cõi lòng con , con chỉ biết ôm bé , khóc lóc... con hận mình vì đã ko giúp gì được cho bé ((
Bé xinh lắm , lại khôn nữa ! con đã có với bé biết bao nhiêu kỉ niệm buồn vui trong cuộc sống... vậy mà hôm nay bé nỡ lòng nào rời bỏ con mãi mãi...........(
Cõi lòng con giờ đây nặng nề u ám , con phải làm sao đây ? làm sao con có thể quên được Bé ? Bé là niềm vui , là thành viên không thể thiếu trong gia đình con ."Minô ơi !? em chết rồi còn ai vui đùa với anh ? còn ai vui mừng chào đón anh mỗi khi anh đi học về ? , anh đau khổ lắm em có biết ko ? tại sao em nỡ bỏ anh mà ra đi đột ngột như thế ? huhuhu"((
Con đã khóc rất nhiều khi thấy em hấp hối(( , em nhìn gia đình với ánh mắt buồn như muốn nói với gia đình con rằng " Bé mãi mãi yêu mọi người ! "... phút giây đó đã làm cho con bật khóc và khóc oà lên , bỗng nhiên Bé thở gấp và trợn mắt lên... lúc này Bé chỉ kịp nhìn con và gia đình lần cuối... Bé đã ra đi và rời xa con mãi mãi.........(sigh::sigh:
Bây giờ Bé đang nằm trên tấm nệm mà hằng ngày bé vẫn thường nằm để ngủ... Và cũng như mọi ngày , Bé đang ngủ ,một giấc ngủ say mãi mãi ko bao giờ tỉnh lại nữa..... Nhưng con vẫn tin rằng , Bé sẽ lên thiên đàng , Bé sẽ mãi mãi ở bên cạnh con , sẽ che chở và theo con bảo vệ con như những gì Bé đã từng làm khi con còn nhỏ.....(praying:
"MiNô ơi !!! mãi mãi anh sẽ không bao giờ quên em ,hình bóng , những kỉ niệm về em anh sẽ mãi mãi không bao giờ quên... em mãi mãi là niềm vui của anh , mãi mãi khắc ghi hình ảnh về một chú chó siêu quậy , tinh khôn và xinh xắn luôn ở bên anh mỗi khi anh vui hay anh buồn..."
" Hãy ngủ ngon em nhé !? Anh sẽ mãi mãi thương yêu em ... Anh hứa đấy ! "
Giờ đây , khi con viết xong những dòng chữ này ! có lẽ linh hồn Bé đã ở trên thiên đàng:angel::angel: , Bé đã được ở bên cạnh Chúaraying:........ nước mắt con đã cạn hết vì Bé rồi...... con sẽ cố gắng vượt qua nỗi đau này , Bé mãi mãi là em trai của con... mãi mãi là đứa con của ba má....((
Date 2000 - 29/9/2008
:love struck: Bé MiNô thân thương củaanh....!!!!:love struck:
MÃI YÊU BÉ
Bé xinh lắm , lại khôn nữa ! con đã có với bé biết bao nhiêu kỉ niệm buồn vui trong cuộc sống... vậy mà hôm nay bé nỡ lòng nào rời bỏ con mãi mãi...........(
Cõi lòng con giờ đây nặng nề u ám , con phải làm sao đây ? làm sao con có thể quên được Bé ? Bé là niềm vui , là thành viên không thể thiếu trong gia đình con ."Minô ơi !? em chết rồi còn ai vui đùa với anh ? còn ai vui mừng chào đón anh mỗi khi anh đi học về ? , anh đau khổ lắm em có biết ko ? tại sao em nỡ bỏ anh mà ra đi đột ngột như thế ? huhuhu"((
Con đã khóc rất nhiều khi thấy em hấp hối(( , em nhìn gia đình với ánh mắt buồn như muốn nói với gia đình con rằng " Bé mãi mãi yêu mọi người ! "... phút giây đó đã làm cho con bật khóc và khóc oà lên , bỗng nhiên Bé thở gấp và trợn mắt lên... lúc này Bé chỉ kịp nhìn con và gia đình lần cuối... Bé đã ra đi và rời xa con mãi mãi.........(sigh::sigh:
Bây giờ Bé đang nằm trên tấm nệm mà hằng ngày bé vẫn thường nằm để ngủ... Và cũng như mọi ngày , Bé đang ngủ ,một giấc ngủ say mãi mãi ko bao giờ tỉnh lại nữa..... Nhưng con vẫn tin rằng , Bé sẽ lên thiên đàng , Bé sẽ mãi mãi ở bên cạnh con , sẽ che chở và theo con bảo vệ con như những gì Bé đã từng làm khi con còn nhỏ.....(praying:
"MiNô ơi !!! mãi mãi anh sẽ không bao giờ quên em ,hình bóng , những kỉ niệm về em anh sẽ mãi mãi không bao giờ quên... em mãi mãi là niềm vui của anh , mãi mãi khắc ghi hình ảnh về một chú chó siêu quậy , tinh khôn và xinh xắn luôn ở bên anh mỗi khi anh vui hay anh buồn..."
" Hãy ngủ ngon em nhé !? Anh sẽ mãi mãi thương yêu em ... Anh hứa đấy ! "
Giờ đây , khi con viết xong những dòng chữ này ! có lẽ linh hồn Bé đã ở trên thiên đàng:angel::angel: , Bé đã được ở bên cạnh Chúaraying:........ nước mắt con đã cạn hết vì Bé rồi...... con sẽ cố gắng vượt qua nỗi đau này , Bé mãi mãi là em trai của con... mãi mãi là đứa con của ba má....((
Date 2000 - 29/9/2008
:love struck: Bé MiNô thân thương củaanh....!!!!:love struck:
MÃI YÊU BÉ