• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

MiMi nhà mình

Hôm qua em vừa được cho em mèo này. Chả biết đặt tên gì nên đặt bừa là MiMi. Em nó dạn người lắm, vừa về nhà gặp con chó nhà em là miếng cứ gào lên nhảy nhảy lại giống như muốn tát con chó nhà em vậy. Em này cũng khôn lắm, mới về mà bắt được 3 con gián, rượt con chuột, con chuột chạy nhanh quá rượt không kịp ngồi ngó nó luôn, hehe. Hình em nó đây



Em nó là cái đó, do chụp bằng điện thoại và tại em nó loi nhoi, chạy lung tung không cho chụp.
 

nguyenthuy

Member
Bạn ơi cho mình hỏi, con bé này bạn đc ai cho vậy? Có phải một bạn gái 18 tuổi ko? Con nhóc này tên cũ của nó phải là Trố ko vậy? Trả lời mình sớm nhé, cảm ơn bạn.
 

nguyenthuy

Member
Ôi, xin lỗi bạn, cm rồi mới biết là bạn ở TPHCM còn mình ở HN, mình cứ tưởng con em mình nó mang cho con mèo của nó, nhìn giống y hệt, hihi.
 
Không sao đâu bạn, mèo giống nhau là chuyện thường mà. Em này mới về không quen mình là cắn 1 phát vào tay mình luôn. Giờ nó quấn mình lắm, tội có 1 cái là em muốn đi vệ sinh ở đâu là đi. Vì thế nên bị cô mình mắng hoài giờ không biết sao giúp nó đi vệ sinh vào thao cát nữa, bạn nào có kinh nghiệm giúp mình 1 cái nhá chứ mình sợ cô mình đem bỏ nó, em nó tội nghiệp lắm
 

Nga beo

Member
mắt MiMi 1 mí nhìn Hàn Quốc MiMi ạ....hehehehe...hay ăn chóng nhớn MiMi nhé...hêhhe
 
Không sao đâu bạn, mèo giống nhau là chuyện thường mà. Em này mới về không quen mình là cắn 1 phát vào tay mình luôn. Giờ nó quấn mình lắm, tội có 1 cái là em muốn đi vệ sinh ở đâu là đi. Vì thế nên bị cô mình mắng hoài giờ không biết sao giúp nó đi vệ sinh vào thao cát nữa, bạn nào có kinh nghiệm giúp mình 1 cái nhá chứ mình sợ cô mình đem bỏ nó, em nó tội nghiệp lắm
Cò nhà mình hôm đầu mới về nhà...mình rình mãi cuối cùng cũng bắt được cậu đang tè trong gầm bàn học nhé....cho cậu tè hết rồi lấy giấy vs thấm thấm vứt vào chậu cát ấy..hôm sau cậu vào chậu cậu ngồi đàng hoàng rồi,,,
Hoặc là mình nghe nói có thuốc hay cái gì nhỏ vô chậu cát ( hình như mua ngoài hàng thú y) là nó đi vào trong chậu đấy.
Hôm qua mình có đọc 1 bài trong box mèo..có anh anh ấy sử dụng chai dầu hỏa ( hoặc xăng không nhớ lắm) mèo đi bậy ở đâu ra nhà là nhỏ mấy giọt vào từ sau nó ko đi ở đấy nữa bạn ạ.
Thử làm xem sao nhé !!!
 
Top