• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mimi nhà mình đây

sunmi

Member
Đầu tiên là cám ơn tất cả mọi người ở diễn đàn vì những ngày đầu khi chưa rành rọt gì về việc chăm sóc miu miu cả. Nhờ những người tham gia ở đây đã tận tình trả lời. Giờ thì bé miu ngoan lắm. Biết đi vệ sinh đúng chỗ cát, và không còn kêu về đêm như những ngày đầu mới về nhà. Đây là 1 em cái.




Rất đáng ghét vì biết giỡn, ôm chân của sunmi giỡn ghê lắm. Rồi cắn giả bộ nữa. Vì em cún của sunmi nuôi cũng 10 năm, em mới mất, gia đình rất buồn. Hai vợ chồng dự định kiếm 1 em chihuahua, nhưng đến khi thấy mimi lông trắng này thì ông xã quyết định mang về để cả nhà đỡ buồn. Mang về 3 hôm đầu chả đêm nào ngủ được. em lạ chỗ, cứ kêu meo meo. Mắc cười ở chỗ, cứ kêu, kêu mỏi mệt khan cổ rồi ngủ, giật mình kêu tiếp. Sau 3 ngày đầu ấy thì em dần quen. Biết đi vệ sinh đúng chậu cát. Khi đói thì ôi thôi, kêu ầm ĩ.
 

sunmi

Member
Gửi thêm ảnh nè:





Mimi bữa nay quen nhà rồi. Mỗi lần đi vắng, ở nhà 1 mình hay kêu meo meo, kêu mệt rồi ngủ. Bữa nay biêt soi gương nữa. Điệu không chịu nổi. Ngồi trước cái gương lớn ở tủ, nhìn vô lâu ơi....là lâu....
 

sunmi

Member

Trong lúc liếm láp, cái lưỡi dính lên lổ mũi luôn rồi ;)


Đang ngóng chàng hoàng tử cưỡi ngựa đi qua, rước nàng về dinh nè!!!
 

meoxau

Member
Ôi, nhìn dễ thương quá!!! Kết nhất là tấm hình người đẹp nhìn qua cửa sổ...
 

sunmi

Member
Đúng rồi, mèo Nga đó bạn. Tiểu thư lắm, ngủ thì nẳm chổng 4 chân lên trời. sunmi sẽ chụp ảnh gửi lên tiếp sau cho các bạn xem.
 

sunmi

Member

" Đừng có chụp trong lúc tui đang ngủ mà" --> lấy tay che mặt mèo


Ngủ như dzầy mới đã. Chân phải gác lên. Ngửa bụng ra cho mát
 

sunmi

Member
Mấy bác thấy em nó ngủ trên cái đệm của em nó rồi. Hôm nọ lang thang, mua cho em nó cái giỏ xách đi chơi. Mang về tưởng nó không thích. Ai ngờ em nó tự động nhảy vô nằm, đã vậy có vẻ rất thích thủ cái giỏ. Sunmi chọn cùng tông màu của cái đệm luôn, cho nó quen mắt.


 

meo_3k

Member
Mimi được gia đình cưng chưa kìa~ Mình tưởng mùa hè thì mèo thích nằm sàn hoặc nằm rổ gì đó cho mát chứ nhỉ? vẫn kiên trì nệm cơ à, em Mimi tiểu thư quá.

Bụng kia chắc là bụng lười thôi ;)) chắc ở nhà nằm cả ngày nên bụng mỡ *giống 2 con nhợn ở nhà mình* chứ không phải bầu bí đâu nhỉ?
 
hixx mèo nga bụng bự vậy nó lười đi chơi lắm hả, ko có gào thét kiếm chai hay chạy đi kiếm cái hả bạn
 

sunmi

Member
Cũng chả bít khi nào, mimi cứ ăn rùi ngủ. Đang tìm mua giày cho vận động jogging nè. Tối mình ngủ thì nó thức. Chả biết mò mẫm làm gì đó. Có đêm thử mở cửa xem nhóc làm gì. Thì thấy nàng ngồi ở đầu cầu thang nhìn xuống nhà. Chắc là canh thạch sùng :D Nhà mình con thằn lằn nào cũng bị cụt đuôi hết đó. Chả thấy đi kiếm trai, mà chắc nó chưa tới tuổi bạn ơi!
 
bạn còn đõ thạch sùng là may lắm rồi mèo mình là gián con gì giống con ếch mà nó mập mập nó, chuồn chuồn nó ăn hành hạ từng con một nhìn thấy mà kinh quá , cái mồm lúc nào cũng meo meo meo nhà bạn ko cho lên giường ngủ hả
 

meo_3k

Member
Khi nào em gọi "Bố mẹ ơi con muốn lấy chồng" thì là sắp có miu con bế thôi hihi. Thôi bụng bự cũng được nhưng bạn đừng thả em đi chơi nhé, cẩn thận không bị bắt mất. Hồi xưa mình cũng phải kiếm bạn chơi cùng em bự nhà mình để cho 2 đứa vận động, đỡ lười nhưng cũng chỉ được vài tháng thôi, bây h hai con lại bự như nhau, lười như nhau.

Mimi trông thế cũng không béo lắm đâu, mà béo càng thích chứ.
 

meo_3k

Member
Mèo nào nhốt trong nhà cả ngày đều lười hết á vì có gì chơi đâu? Mèo ta mà thành công công nhốt trong nhà thì bụng còn bự hơn em Mimi cơ. Với lại mèo hơn 1 tuổi, vào tuổi trưởng thành rồi thì không nghịch giống bọn trẻ con nữa, chứ hồi bé mèo nào cũng nghịch cả.
 

sunmi

Member
Đúng rồi đó, mèo nga hay ba tư gì đều bự hết. Vì giống của bọn nó bự sẵn, thêm phần lười nữa. Mimi cũng chưa bự lắm, tại vì chụp hình gần nên mọi người thấy vậy. Hồi đầu mimi nhảy lên nệm ngủ dưới dân, tối quay qua quay lại chạm vào nó, nó kêu meomeo rồi ngủ tiếp. Thấy ngủ có vẻ không ngon giấc, mimi tự động xuống cái chỗ lót muss cho nó chơi nằm ngủ


Nhà mình không cho mimi ra ngoài, nên nó ở trong nhà riếc rùi quen à. Cửa mở cũng chỉ ngồi ở ghế nhìn ra đường thôi. Đeo cái lục lạc, đi tới đâu leng keng tới đó. Giỡn cũng dzữ lắm.



Chơi đùa với cuộn chỉ len nè
 
à hix bùn vậy cứ tưởng là HCm ai dè HN, mèo bạn chắc nga hả, lúc đầu mình để dành hết 850k chuẩn bị mua mèo, ai dè má ko cho dành mua sách thay mèo lun, phải đến khi nào mình có gia đình mới thực hiện ước vọng nuồi mèo, mà bạn nè ko phải nhà nào cũng nuôi thú được đâu nhà mình 4 con chó 1 con mèo là bị cho hoặc mất đó, tùy cái mảnh đất mình sống nửa, theo bạn nghĩ vậy có sai ko, mình để ý hình như đúng đó
 
Top