• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mình mới bị mất mèo T_T

yoko_kamio

New Member

mình với mèo xù gắn bó với nhau 6 năm rồi. Nó ko fa?i giống mèo xù, nhg vì lông nó cũng dài và dày hơn mèo ta, mẹ nó là mèo Nga mà nên gọi tên như thế. Rất là yêu quý nó. Nó rất khôn, và tình cảm. Ko bao h phải dọn chỗ đi vệ sinh cho nó vì nó toàn ra vườn bỏ không gần nhà tớ đi, hoặc hnào mưa thì ở chậu cây. Nó hay ngủ cùng tớ mùa đông. Rất ghê gớm, mùa hè hay đi đánh nhau và mang về nhiều vết sứt sẹo, thỉnh thoảng nghịch ngợm lại trêu chó (nhà tớ nuôi cả 3 con chó nữa), nó cũng hay bắt nạt con mèo nhà đối diện. Và cũng rất nghịch thỉnh thoảng mang chim còn sống về nhà vờn. Nó cũng biết chừng mực, xin ăn ji`, đ.c cho ăn 1 ít là thỏa mãn rồi, ko kêu mè nheo. Nhà tớ trc đây cũng bị mất mèo 2 lần rồi, là 2 con của mèo xù, cách đây 2, 3 năm.

Dù tớ biết là khó khăn, nhg vẫn mong tìm lại đ.c nó. Các bạn ơi, có bạn nào đi qua các cửa hàng bán chó mèo, nếu thấy mèo tương tự mèo xù thì nhắn cho tớ với. Đã sang ngày thứ 3 t ko thấy nó rồi :(

PS: Nhà tớ ở ngõ 343 Đội Cấn, gần ngã tư Liễu Giai.
 
Híc, chia buồn với cậu. Mèo nhà tớ cách đây 1 tuần cũng bị bệnh mà qua đời. Nghĩ lại mà thấy thương. Tớ định nuôi con khác nhưng mẹ tớ không cho.
 

linkya

Member
bạn ơi. hãy cứ hy vọng bạn à. Mèo nhà mình hồi trước đi chơi 3-4 ngày mới về cơ. Nhiều lần tưởng mất khóc quá trời.
hãy cứ tin em nó sẽ về bạn à.
 

yoko_kamio

New Member
cảm ơn mọi ng` đã chia sẻ với tớ. Trc cũng có 1 đợt nó đi 2 hay 3 ngày mới về, tớ đi timg gọi nó, cũng nghe thấy tiếng kêu gần giống. Chắc đi chơi sang nhà sang xóm ng` ta đóng cửa ko tìm cách về đ.c. Vì lịch ăn uống ngủ nghỉ của nó rất đều đặn mà, nhất là h ăn luôn có mặt. Tớ cũng đg hy vọng nhg đi tìm ko thấy tiếng mèo kêu xung quanh, buồn thật.
 

hikaruyh88

Member
ui chà, gần sát nhà tớ luôn nè. Tớ thì đang nuôi 4 em, không dám cho nó ra ngoài vì sợ mất như 2 em từng nuôi hồi trước. Chúc bạn mau sớm tìm được mèo yêu nhé:D
 

artoo123

Member
Hôm trước mèo nhà tớ cũng bị đi lạc. Bình thường thì em í chả bao giờ ra khỏi nhà, cửa thì lúc nào cũng đóng im ỉm rồi. Thê mà hôm trước nhà tớ có khách, nhiều xe nên mở toang cửa ra để trông luôn. Đến giữa bữa cơm, tự dưng anh tớ chả thấy mèo đâu (vì bình thường nó vẫn hay luẩn quẩn dưới bàn ăn mà). Thế là tớ bỏ dở bữa cơm đi lục tung cả nhà cả cửa lên, mọi ngóc ngách tủ tiếc các thứ là mở hết ra xem nó có trốn ở đâu ko. Rồi thì thất vọng. Thế là cả nhà tớ giữa trưa đổ xô đi tìm con mèo. Đi đến 2,3 ngõ bên cạnh, hỏi bao nhiều người mà cũng không thấy. Tớ nghĩ khu nhà tớ nhiều sinh viên, có khi thấy mèo đi lạc cho vào nhà luôn rồi, thế thì biết tìm lại thế nào, mèo mình lại gần người nữa chứ. Cứ đi tìm giữa trời nắng chang chang trong tí hi vọng gì đấy, vừa đi vừa gọi. Cuối cùng là thất vọng tràn trề. Về nhà nằm dài trên giường mà tớ cứ trằn trọc suy nghĩ không biết em mèo giờ đang ở đâu, có đói khát gì không...RỒi lại nghĩ mấy bộ quần áo mới mua cho em nó ở kia, giờ làm sao. Thức ăn khô, cả cát nữa cũng mới mua mấy túi về, giờ có ích gì nữa. Thế là khóc, khóc nhiều như hồi lo cho em miu cả đêm đau đẻ mà không đẻ được, rồi ngủ quên lúc nào không biết....
Tầm chiều tối, đang ngủ thì tớ mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng thằng bé hàng xóm hét toáng cả lên: "Chị Ly ơi mèo về rồi, mèo về rồi!!!!!". Thế là cả nhà mình lập tức chạy xuống nhà. Vừa mở cửa đang định ngó nghiêng em mèo đâu, thì thấy chị í chạy xộc vào nhà, tiếng kêu non nớt. Ôi mừng quá, mừang muốn nhảy cẫng cả lên í. Ôm hôn vuốt ve nó, cho ăn cho uống, tắm rủa sạch sẽ luôn. May sao em í tìm được đường về nhà, vì tớ nghĩ nó chưa bao giờ ra khỏi nhà như thế, ra đường lại lạc chứ sao nhớ được đường...Thôi thì nó cũng về lại với gia đình nhà tớ rồi, thế là tốt lắm rồi. Đúng là như 1 giấc mơ vậy!!!
 

yoko_kamio

New Member
mèo nhà tớ mất thật rồi. Sáng nay tớ sang nhà hàng xóm hỏi, cô chú ý bảo con mèo nhà họ cũng đi 2,3 ngày ko thấy đâu. Chắc bị bắt cùng 1 mẻ rồi. Buồn và nhớ. Chẳng làm đ.c việc ji`. Mà cũng ko ngủ đ.c.
Căm thù bọn câu trộm chó mèo.
 

yoko_kamio

New Member
mình lên rồi, ko thấy, bây h ng ta cũng ít bán ở đấy. Toàn bán giống chó mèo đẹp, hoặc mèo con thôi.
Mà có bạn nào bị maất mèo xù trắng, hoặc chó trắng thì lên chợ mơ nhé. Hnay lên đấy tìm mèo nhà tớ, t thấy 2 con mèo xù trắng trong lồng trông tội lắm, và 1 con chó trắng ko biết giống ji`, lông nó mượt bị xichs ở đó
 

tinicat

New Member
Trên chợ Mơ bán nhiều chó mèo cảnh lắm. Nhưng đầu năm vẫn còn ít và lác đác. Hôm vừa rồi tớ lên đấy xem 1 vòng cũng thấy mấy em chó, mèo nhìn lớn lắm rồi, mặt buồn thiu, chắc là bị bắt trộm, thương lắm. Có 1 em mèo Nga xù to, màu trắng đấy.
 
Top