• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Meo...Meo...Meo...có bốn chú mèo!

D_P_HOA

Active Member
hôm qua đi off gặp bé sam, ( lứa con rơi đầu tiên của anh thuận thì phải,) dễ thương cực kỳ, được tính rất hay, thấy chị em phụ nữ ở đâu là anh ta sáp sáp lại liền, ( tính khí gì giống bố nó dễ sợ) thế là bị u ý n h te tua luôn, méo mặt luôn, tội nghiệp, ai mượn học tính bố nó chi cho khổ thân ra chứ. hìhì
thế à :D, thì người ta bảo chủ nào tớ đó mà lị :)), khổ than Sam ghê cơ, chả biết Bố Thuận vì thế mà bây giwof bị te tua méo mạt chán chả buồn lấy vợ không biết nữa :D
 

thuan81

Active Member
thế à :D, thì người ta bảo chủ nào tớ đó mà lị :)), khổ than Sam ghê cơ, chả biết Bố Thuận vì thế mà bây giwof bị te tua méo mạt chán chả buồn lấy vợ không biết nữa :D
Chị Hoa ơi!bao giờ chị sẽ đón Bé Bẹt về !Dì Bẹt khi chị ẵm nó cò khè khè chị không!mấy đứa nhà em lần này sao mà nó có vẻ tự vệ cao lắm!chưa mở mắt ,chưa có răng khi em đụng vào là há cái mòm không có cái răng nào mà khè khè trong buồn cười lắm chị ạ!hihi
 

becan1987

Member
Bố mẹ đâu có ai nhuộm đầu vàng đâu mà sao đám nhóc lại vàng hoe bông lúa thế nhỉ...coi chừng chị F nhà ta léng phéng với thằng choai tóc vàng nào rồi :sleepy:
nhìn rõ thế mà còn hỏi ah, ông thuận tóc chỉ 1 màu đen, tóc trắng thì có chứ, vàng lấy đâu ra,:shame on you: hỏi ổng coi ổng có bạn bè nào tóc vàng ko ấy chứ :p
 

D_P_HOA

Active Member
Chị Hoa ơi!bao giờ chị sẽ đón Bé Bẹt về !Dì Bẹt khi chị ẵm nó cò khè khè chị không!mấy đứa nhà em lần này sao mà nó có vẻ tự vệ cao lắm!chưa mở mắt ,chưa có răng khi em đụng vào là há cái mòm không có cái răng nào mà khè khè trong buồn cười lắm chị ạ!hihi
Nếu cuối tuần chị rỗi thì chị sẽ đi thăm bé, theo em có nên đón nó về không vì thứ 7 nó mới được 1 tháng mây ngày thôi mà, chỉ sợ ham quá đến thăm lại bắt nó về luôn.

à hôm đến thăm con Bẹt chị thấy nó hiền khô, chả khè khẹt gì cả :)), nhuwg chị thấy em bảo Fiona nó nữ tính chứ thực tình mà nói con 2Phe và con 2 Gia nó là 2 con quỷ sứ, nghịch kinh dị luôn ý :D, 2Phe nó đu thang, nhảy như con câng câng và vồ thằng Bop như điên:D, thằng Bop toàn lạch bạch chạy theo nó đấy buồn cười lắm. Nhưn phải nói thật là bọn này khá ngoan, chị nuôi bọn nó khá nhà đó. Buổi sáng chị dậy là nó đi theo chị xin ăn, dạo này chị đã tập cho nó tự uống sữa chứ không bơm như lúc trước nũa :)), xong cầm bát cơm đi lên gác, hai đưa nó lũn cũn đi theo ngay, chị cho chúng vào trong phòng đóng cửa cả ngày Thuận ạ :)), tối về mới thả ra nên nó thanh quen nếp nó cũng ngủ cả ngay luôn nên tối nó quậy lăm. Nó ăn 2 bữa thôi nhưng nó cũng chả đòi hỏi ăn uống gì đâu :)) ngoan lắm Thuận ạ. Bọn này rất buồn cười, mình về mà làm cái gì hoặc đi đâu là nó theo đấy , cọ nhà tăm thì nó nằm ngoài cửa, đi lên gác thì nó đi theo ôi buồn cuwoif lắm ý :))
 

thuan81

Active Member
Nếu cuối tuần chị rỗi thì chị sẽ đi thăm bé, theo em có nên đón nó về không vì thứ 7 nó mới được 1 tháng mây ngày thôi mà, chỉ sợ ham quá đến thăm lại bắt nó về luôn.

à hôm đến thăm con Bẹt chị thấy nó hiền khô, chả khè khẹt gì cả :)), nhuwg chị thấy em bảo Fiona nó nữ tính chứ thực tình mà nói con 2Phe và con 2 Gia nó là 2 con quỷ sứ, nghịch kinh dị luôn ý :D, 2Phe nó đu thang, nhảy như con câng câng và vồ thằng Bop như điên:D, thằng Bop toàn lạch bạch chạy theo nó đấy buồn cười lắm. Nhưn phải nói thật là bọn này khá ngoan, chị nuôi bọn nó khá nhà đó. Buổi sáng chị dậy là nó đi theo chị xin ăn, dạo này chị đã tập cho nó tự uống sữa chứ không bơm như lúc trước nũa :)), xong cầm bát cơm đi lên gác, hai đưa nó lũn cũn đi theo ngay, chị cho chúng vào trong phòng đóng cửa cả ngày Thuận ạ :)), tối về mới thả ra nên nó thanh quen nếp nó cũng ngủ cả ngay luôn nên tối nó quậy lăm. Nó ăn 2 bữa thôi nhưng nó cũng chả đòi hỏi ăn uống gì đâu :)) ngoan lắm Thuận ạ. Bọn này rất buồn cười, mình về mà làm cái gì hoặc đi đâu là nó theo đấy , cọ nhà tăm thì nó nằm ngoài cửa, đi lên gác thì nó đi theo ôi buồn cuwoif lắm ý :))
hihi!vậy là tụi nhóc rất thương chị!nhiều khi chúng nó nghĩ chị là Mẹ đẻ của chúng nó không chừng!vì chị chăm nó từ nhỏ mà!
em nghĩ chị Hoa không nên mang Bẹt về sớm!tầm gần 2 tháng hoặc hơn đi em nghĩ sẽ tốt cho bé hơn!
 

hoalinh

Member
Mèo bắt sớm quá nuôi mệt , với lại nó sẽ ko học được nhiều từ mẹ như việc thế nào cắn đùa , cách đi vệ sinh sao cho hai chân sau ko bị ướt và quan trọng là vẫn được ti sữa mẹ .Mẹ Fiona chăm con cực tốt , nó đẻ ko biết bao nhiêu lứa rùi nên có nhiều kinh nghiệm lắm , có điểm đặc biệt mặc dù cũng khá nhiều tuổi nhưng trông khuôn mặt của nó rất ngây thơ , trong sáng .Nhìn nó yêu cực luôn với đôi mắt tròn xoe , nếu người lạ động vào con nó là grù grù bảo vệ con kinh ra phết .Thức ăn hàng ngày của tất cả tụi mèo nhà bác Xanh chỉ có cơm trộn với Gan lợn thôi , nuôi xích và nuôi nhốt trong một không gian rất hẹp , thế mà trông nó chẳng có biểu hiện gì bệnh tật , nấm và đẻ khoẻ nữa , ngoại trừ nó bẩn và nhiều bọ . Tất cả tụi mèo nhà bác làm gì được roycanin , thịt gà , thịt bò , sữa bio ...trong khi mèo nhà mình nuông chiều quá đôi khi đâm ra hư , ăn uống đỏng đảnh và còn bị nấm nữa
 

hoalinh

Member
Mèo bắt sớm quá nuôi mệt , với lại nó sẽ ko học được nhiều từ mẹ như việc thế nào cắn đùa , cách đi vệ sinh sao cho hai chân sau ko bị ướt và quan trọng là vẫn được ti sữa mẹ .Mẹ Fiona chăm con cực tốt , nó đẻ ko biết bao nhiêu lứa rùi nên có nhiều kinh nghiệm lắm , có điểm đặc biệt mặc dù cũng khá nhiều tuổi nhưng trông khuôn mặt của nó rất ngây thơ , trong sáng .Nhìn nó yêu cực luôn với đôi mắt tròn xoe , nếu người lạ động vào con nó là grù grù bảo vệ con kinh ra phết .Thức ăn hàng ngày của tất cả tụi mèo nhà bác Xanh chỉ có cơm trộn với Gan lợn thôi , nuôi xích và nuôi nhốt trong một không gian rất hẹp , thế mà trông nó chẳng có biểu hiện gì bệnh tật , nấm và đẻ khoẻ nữa , ngoại trừ nó bẩn và nhiều bọ . Tất cả tụi mèo nhà bác làm gì được roycanin , thịt gà , thịt bò , sữa bio ...trong khi mèo nhà mình nuông chiều quá đôi khi đâm ra hư , ăn uống đỏng đảnh và còn bị nấm nữa

Bác có lần kể tặng hai con mèo 34 cho người quen , họ nuôi chăm sóc quá thế nào lại chết cả hai con trong khi một mình bà già nuôi gần 10 con và một con chó to ....tất cả đều khoẻ mạnh .Nếu mèo có biểu hiện bệnh tật thì bác cho uống thuốc mua ở Trưòng Chinh , tên thuốc là Gentylo .....Mèo đẻ thì nó tự đẻ , tự chăm con lấy ....
 

D_P_HOA

Active Member
hihi!vậy là tụi nhóc rất thương chị!nhiều khi chúng nó nghĩ chị là Mẹ đẻ của chúng nó không chừng!vì chị chăm nó từ nhỏ mà!
em nghĩ chị Hoa không nên mang Bẹt về sớm!tầm gần 2 tháng hoặc hơn đi em nghĩ sẽ tốt cho bé hơn!
Mèo bắt sớm quá nuôi mệt , với lại nó sẽ ko học được nhiều từ mẹ như việc thế nào cắn đùa , cách đi vệ sinh sao cho hai chân sau ko bị ướt và quan trọng là vẫn được ti sữa mẹ .Mẹ Fiona chăm con cực tốt , nó đẻ ko biết bao nhiêu lứa rùi nên có nhiều kinh nghiệm lắm , có điểm đặc biệt mặc dù cũng khá nhiều tuổi nhưng trông khuôn mặt của nó rất ngây thơ , trong sáng .Nhìn nó yêu cực luôn với đôi mắt tròn xoe , nếu người lạ động vào con nó là grù grù bảo vệ con kinh ra phết .Thức ăn hàng ngày của tất cả tụi mèo nhà bác Xanh chỉ có cơm trộn với Gan lợn thôi , nuôi xích và nuôi nhốt trong một không gian rất hẹp , thế mà trông nó chẳng có biểu hiện gì bệnh tật , nấm và đẻ khoẻ nữa , ngoại trừ nó bẩn và nhiều bọ . Tất cả tụi mèo nhà bác làm gì được roycanin , thịt gà , thịt bò , sữa bio ...trong khi mèo nhà mình nuông chiều quá đôi khi đâm ra hư , ăn uống đỏng đảnh và còn bị nấm nữa

Bác có lần kể tặng hai con mèo 34 cho người quen , họ nuôi chăm sóc quá thế nào lại chết cả hai con trong khi một mình bà già nuôi gần 10 con và một con chó to ....tất cả đều khoẻ mạnh .Nếu mèo có biểu hiện bệnh tật thì bác cho uống thuốc mua ở Trưòng Chinh , tên thuốc là Gentylo .....Mèo đẻ thì nó tự đẻ , tự chăm con lấy ....
Hì hì, Dũng nói rất đúng, chị thích mèo nhà bác Xanh cũng chính vì lí do đó, nó không cầu kỳ quá trong việc chăm sóc chúng nó :)) . Đúng là nhà Bác Xanh nuôi bọn mèo trong không gian chật , cho ăn uông cực kỳ dơn giản mà bọn chúng vẫn khỏe mạnh và nhanh nhẹn nữa. Tại mẹ con nhà chị đi vắng cả ngày nên không có ddieuf kiện chăm nó thường xuyên nên chị thích lắm. Chị nuôi bọn mèo cũng cực kỳ bình thường, không quá tốn kém và mình chỉ có mất 1 ít thời gian là tắm rửa cho nó thôi

Còn đúng là mọi người có khuyen đừng bắt nó non quá, bọn chung còn đoảng khó nuôi nên con Bẹt này chị có dám đi thăm nó nhiều đâu. Sợ đến lại thích quá bắt về :)), kể ra mình cũng hơi liều , bọn mèo mình nuôi toàn bắt từ lúc bé tý mà nuôi cũng chả thấy làm sao cả :)) mà chị đã bắt về kiểu gì cũng dìm xuông nước tắm :)) thế nên con Bẹt đến thư 7 chưa chắc mình đã đi thăm :)), không đến đó mèn lòng lại bắt về ý chứ :))
 

rosyrain

Member
Hì hì, Dũng nói rất đúng, chị thích mèo nhà bác Xanh cũng chính vì lí do đó, nó không cầu kỳ quá trong việc chăm sóc chúng nó :)) . Đúng là nhà Bác Xanh nuôi bọn mèo trong không gian chật , cho ăn uông cực kỳ dơn giản mà bọn chúng vẫn khỏe mạnh và nhanh nhẹn nữa. Tại mẹ con nhà chị đi vắng cả ngày nên không có ddieuf kiện chăm nó thường xuyên nên chị thích lắm. Chị nuôi bọn mèo cũng cực kỳ bình thường, không quá tốn kém và mình chỉ có mất 1 ít thời gian là tắm rửa cho nó thôi

Còn đúng là mọi người có khuyen đừng bắt nó non quá, bọn chung còn đoảng khó nuôi nên con Bẹt này chị có dám đi thăm nó nhiều đâu. Sợ đến lại thích quá bắt về :)), kể ra mình cũng hơi liều , bọn mèo mình nuôi toàn bắt từ lúc bé tý mà nuôi cũng chả thấy làm sao cả :)) mà chị đã bắt về kiểu gì cũng dìm xuông nước tắm :)) thế nên con Bẹt đến thư 7 chưa chắc mình đã đi thăm :)), không đến đó mèn lòng lại bắt về ý chứ :))
chị chụp tấm hình của nó rồi mỗi lần kiềm lòng ko đc thì lôi hình ra nhìn cho đỡ ghiền, đến khi đủ tháng rùi thì qua rước, mà cũng có khi nhìn hình rồi kiềm lòng ko đc lại muốn chạy đi bắt về liền ấy nhỉ . Cái cảm giác muốn có được liền thứ mình thích như 1 bộ đồ đẹp, 1 món ăn ngon...và 1 con mèo đôi khi khiến mình phải vất vả và khổ tâm .Em cả ba thứ : mèo, quần áo, thức ăn đều ham nên luôn có sẵn 1 bí kíp để kiềm chế ...hehe
 

rosyrain

Member
hihi!vậy là tụi nhóc rất thương chị!nhiều khi chúng nó nghĩ chị là Mẹ đẻ của chúng nó không chừng!vì chị chăm nó từ nhỏ mà!
em nghĩ chị Hoa không nên mang Bẹt về sớm!tầm gần 2 tháng hoặc hơn đi em nghĩ sẽ tốt cho bé hơn!

4 đứa nhóc nhà anh em thấy có 1 nhóc mặt tịt phải ko ..con bé lông vàng nhìn mũi cao quá nhỉ, giống người nước ngoài ghê.
 

rosyrain

Member
hihi!vậy là tụi nhóc rất thương chị!nhiều khi chúng nó nghĩ chị là Mẹ đẻ của chúng nó không chừng!vì chị chăm nó từ nhỏ mà!
em nghĩ chị Hoa không nên mang Bẹt về sớm!tầm gần 2 tháng hoặc hơn đi em nghĩ sẽ tốt cho bé hơn!

4 đứa nhóc nhà anh em thấy có 1 nhóc mặt tịt phải ko ..con bé lông vàng nhìn mũi cao quá nhỉ, giống người nước ngoài ghê. Mà em két thằng nhóc đầu hói hơn..hehe
 

thuan81

Active Member
Chị Hoa ơi!ngoài việc khó nuôi ra,mèo bắt non sẽ rất vụng về!chị cứ để Bẹt đến 2 tháng hoặc là còn 1 tùân nữa 2 tháng hãy bắt!hihi em thì khuyên chị thế !chứ mà gặp em em cũng muốn bắt về cho xong hahaha
 

thuan81

Active Member
Mèo bắt sớm quá nuôi mệt , với lại nó sẽ ko học được nhiều từ mẹ như việc thế nào cắn đùa , cách đi vệ sinh sao cho hai chân sau ko bị ướt và quan trọng là vẫn được ti sữa mẹ .Mẹ Fiona chăm con cực tốt , nó đẻ ko biết bao nhiêu lứa rùi nên có nhiều kinh nghiệm lắm , có điểm đặc biệt mặc dù cũng khá nhiều tuổi nhưng trông khuôn mặt của nó rất ngây thơ , trong sáng .Nhìn nó yêu cực luôn với đôi mắt tròn xoe , nếu người lạ động vào con nó là grù grù bảo vệ con kinh ra phết .Thức ăn hàng ngày của tất cả tụi mèo nhà bác Xanh chỉ có cơm trộn với Gan lợn thôi , nuôi xích và nuôi nhốt trong một không gian rất hẹp , thế mà trông nó chẳng có biểu hiện gì bệnh tật , nấm và đẻ khoẻ nữa , ngoại trừ nó bẩn và nhiều bọ . Tất cả tụi mèo nhà bác làm gì được roycanin , thịt gà , thịt bò , sữa bio ...trong khi mèo nhà mình nuông chiều quá đôi khi đâm ra hư , ăn uống đỏng đảnh và còn bị nấm nữa

Bác có lần kể tặng hai con mèo 34 cho người quen , họ nuôi chăm sóc quá thế nào lại chết cả hai con trong khi một mình bà già nuôi gần 10 con và một con chó to ....tất cả đều khoẻ mạnh .Nếu mèo có biểu hiện bệnh tật thì bác cho uống thuốc mua ở Trưòng Chinh , tên thuốc là Gentylo .....Mèo đẻ thì nó tự đẻ , tự chăm con lấy ....
Anh Dũng có đến nhà Bác Xanh chơi rồi!còn em vẫn muốn đến để nhìn Mẹ Fiona và cha của Fiona lắm!Fiona chắc là học được cách chăm con từ Mẹ nên rất giỏi ,chăm con sành lắm!thật là mèo nhà Bác Xanh dễ nuôi lắm!cái mặt gãy gãy nên con mắt không có lem chèm như mấy bé mặt tịt!
Anh Dũng khi nào đến lần nữa anh chụp cho em hình Mẹ và cha của Fiona cho em xem với!
 

thuan81

Active Member
4 đứa nhóc nhà anh em thấy có 1 nhóc mặt tịt phải ko ..con bé lông vàng nhìn mũi cao quá nhỉ, giống người nước ngoài ghê.
có một đứa mặt tịt như thằng Heo vậy em!cái mặt ngu ngu trong cưng lắm!nhưng mà nó đen như con Heo rừng!
 

becan1987

Member
có một đứa mặt tịt như thằng Heo vậy em!cái mặt ngu ngu trong cưng lắm!nhưng mà nó đen như con Heo rừng!
bé linh cũng thích mấy con heo nhà anh thuận lắm, phải chi anh thuận cho bé linh một chú nhỉ :praying:
 

thuan81

Active Member
bé linh cũng thích mấy con heo nhà anh thuận lắm, phải chi anh thuận cho bé linh một chú nhỉ :praying:
Anh không biết bé Linh là cả nè!Bé đó nhiêu tuổi vậy em!nghe em tả anh nghĩ tầm 10 tuổi trở lại !hehe
 

ngudaymuon

Active Member
VP mình có mấy cha nội thíhc mèo, trong đó A Dũng, a Cương thì có vợ rồi, mỗi a Thuận nhà ta thì chưa :)) Chỉ suốt ngày thấy cưng và yêu Fiona thôi, lấy vợ sao được hả trời? :))
 

ngavn89

Member
xuka là con dâu của em rồi nhé :"> xí rồi hehe =)) và anh thuận cũng đã đồng ý[có vẻ hơi bất hợp tác 1 tý]
 

becan1987

Member
Anh không biết bé Linh là cả nè!Bé đó nhiêu tuổi vậy em!nghe em tả anh nghĩ tầm 10 tuổi trở lại !hehe
bé linh là becan chứ dâu , bé linh cũng có thời 10t chứ bộ, ( tuy bi giờ có già hơn chút ít híhí)
 
Top