• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mèo nhà mình đi vệ sinh lung tung

9669_9669

Member
Lúc thì em ý đi vào chậu xỉ,lúc thì đi vào nhà vệ sinh,lúc lại đi luôn trước cửa phòng mình(nhiều nhất là ị luôn trước cửa phòng :(( ).Nói chung là đi vệ sinh lung tung ko đúng chỗ.Làm cách nào để em ý đi vệ sinh đúng chỗ bây giờ.Các bạn chỉ giúp mình ít kinh nghiệm nhé.
 

kieutrang3527

New Member
mua cái xịt đi vệ sinh đúng chỗ í bạn ạ....tớ thấy ở 1 số cửa hàng bán đồ chó mèo Trường Chinh bán đấy!
 

9669_9669

Member
Không biết có ăn thua ko nữa.Vì em ý vẫn biết vào chậu xỉ đi vệ sinh nhưng ko hiểu sao vẫn cứ đi lung tung ở ngoài nữa.Hic
 

fanofken

Member
Bạn mua catsan về cho em ấy xài tạm 1 tháng xem sao. Catsan hấp dẫn mèo lắm. Sau đó em ấy nhớ mùi, quen chỗ rồi sẽ đi vào đó, thì thay lại bằng xỉ.
 

ngudaymuon

Active Member
xù nhà tớ thì bình thường là nhà vệ sinh, nhưng lúc nào con bé hứng lên là đi tùm lum hết cả. Cứ chỗ nào là cái góc vuông vắn, không vướng víu cái gì, mà sạch sẽ nữa là nó kỉ niệm một bãi ngay. Dọn mãi quen rồi hay sao ý, mấy hôm nay nó cứ vào nhà vệ sinh đi lại thấy ngạc nhiên, cứ phải đi tìm xem mình có bỏ sót chỗ nào không.:D
 

4mrkv

New Member
uhm, t có mỗi 1 kinh nghiệm để dạy mèo đi vệ sinh, đó là ngay từ khi còn nhỏ lúc mới đón về, hãy xích mèo ở chỗ bạn định cho nó đi vệ sinh( ví dụ gần chậu xỉ trong nhà tắm), chỉ cần khoảng 1 tuần thôi là nó biết rồi.
Cách này đơn jản mà t đã áp dụng mấy lần đều thành công cả, sau đợt đầu tiên t k xích mèo bjờ nhưng nó cg k đi bậy bạ :D
 

9669_9669

Member
Mình đã sử dụng mọi cách.Kể cả xích em ý cạnh chậu xỉ nhưng em ý vẫn đi vệ sinh xung quanh chậu xỉ chứ nhất quyết ko đi vào chậu xỉ.Nhà mình thì bé tí,em ý thì 1 ngày đi vệ sinh cả chục lần mình dọn ko xuể.Huhu
 

DaYen

New Member
Thằng thái giám nhà tớ cũng thế. Hồi bé thì cũng đi vs đúng chỗ nhưng càng già càng đổ đốn. Có xích nó cạnh chậu cát thì nó cũng chỉ đi tè còn đi ị ra bên cạnh chậu. Nhiều lần thấy nó cào móng lên nền nhà biết ý thả nó vào chậu rồi nó lại cương quyết trèo ra ị bên ngoài. Thả ra thì còn chẳng thèm tè vào chậu nữa mà cứ chui vào gầm cầu thang, gầm ghế thôi. Tớ cũng thử dùng mấy cái thuốc xịt mua ở vương quốc chó mèo mà chẳng ăn thua gì
 

Phu Dung

Moderator
Lũ mèo nhà mình cũng thế, lúc bé thì ngoan thôi rồi, luôn đi đúng chỗ. Càng lớn thì càng xuống cấp, dù chúng nó lớn còn biết thêm đi VS trong bồn cầu, trong bồn lavabo, trên nắp cống thoát nước. Mình mua cho nó Catsan, mua thùng nhựa hình chữ nhật cỡ lớn để chúng nó được rộng rãi tiện nghi, thế mà chúng nó thèm vào. Càng ngày càng tác tệ. Có hôm chúng tè vào tivi, làm cháy cái mạch gì đó, chữa mất 550k. Có hôm chúng tè lên cái điện thoại bàn trong phòng mình, mua lại cái mới mất 250k. Hic hic, có hôm còn tè trên bàn thờ mẫu hậu mình nữa. Tức lòi mắt đi được.

Tuy vậy, đến khi chúng nó bị bệnh thận, đứa thì đi tè ra đỏ ối như tiết canh, đứa thì bí tiểu kêu gào từng cơn... thì mình lại mong chúng nó đi tiểu được bình thường, đi vào đâu cũng được. Bây giờ mỗi khi mình thấy vũng nước tiểu vàng vàng của đứa nào đó, mình cũng không tức giận nữa mà nghĩ rằng "Ơn trời, chúng nó vẫn tè được bình thường". Hic, phải suy nghĩ lạc quan chút chứ nhỉ? :D

Từ ngày chúng nó đốc chứng đến nay, chúng nó đã góp phần tăng doanh thu cho giấy lau đa năng đấy. Các bạn thử dùng loại này xem, hai cuộn lớn giá tầm 16-20k, mỗi cuộn có 100 tấm, giấy dày, dai, thấm hút rất tốt. Không có giấy này mà lau khăn vải thì cực lắm. Mỗi tháng chúng nó dùng không hết 2 cuộn đâu.
 

ngudaymuon

Active Member
Lũ mèo nhà mình cũng thế, lúc bé thì ngoan thôi rồi, luôn đi đúng chỗ. Càng lớn thì càng xuống cấp, dù chúng nó lớn còn biết thêm đi VS trong bồn cầu, trong bồn lavabo, trên nắp cống thoát nước. Mình mua cho nó Catsan, mua thùng nhựa hình chữ nhật cỡ lớn để chúng nó được rộng rãi tiện nghi, thế mà chúng nó thèm vào. Càng ngày càng tác tệ. Có hôm chúng tè vào tivi, làm cháy cái mạch gì đó, chữa mất 550k. Có hôm chúng tè lên cái điện thoại bàn trong phòng mình, mua lại cái mới mất 250k. Hic hic, có hôm còn tè trên bàn thờ mẫu hậu mình nữa. Tức lòi mắt đi được.

Tuy vậy, đến khi chúng nó bị bệnh thận, đứa thì đi tè ra đỏ ối như tiết canh, đứa thì bí tiểu kêu gào từng cơn... thì mình lại mong chúng nó đi tiểu được bình thường, đi vào đâu cũng được. Bây giờ mỗi khi mình thấy vũng nước tiểu vàng vàng của đứa nào đó, mình cũng không tức giận nữa mà nghĩ rằng "Ơn trời, chúng nó vẫn tè được bình thường". Hic, phải suy nghĩ lạc quan chút chứ nhỉ? :D

Từ ngày chúng nó đốc chứng đến nay, chúng nó đã góp phần tăng doanh thu cho giấy lau đa năng đấy. Các bạn thử dùng loại này xem, hai cuộn lớn giá tầm 16-20k, mỗi cuộn có 100 tấm, giấy dày, dai, thấm hút rất tốt. Không có giấy này mà lau khăn vải thì cực lắm. Mỗi tháng chúng nó dùng không hết 2 cuộn đâu.
E hiểu rất rõ cái cảm giác của chị phudung :D. Xù nhà e thỉnh thoảng cũng đi tè và ị lung tung, khi dọn e tức phát điên lên ý. Nhưng mấy bữa Xù táo bón không ị được, chỉ mong nó ị, đúng là ị vào đâu cũng được, thậm chí là giữa giường ngủ cũng oki :)). Rồi sáng hôm qua nó ị một bãi ngay góc nhà, e nhìn thấy bãi phân của nó mà mừng rỡ như nhìn thấy cục vàng hay cục kim cương vậy. :D. Giờ thì Xù ơi, tuỳ con, con muốn ị ở đâu thì ị, chỉ cần là ị thôi. :D
 

thuan81

Active Member
bạn ơi!Mình cần xem lại các em ý có bị bệnh gì không đó!nhiều khi bị bệnh về đường tiêu hoá làm mấy em ý đi không kịp or không tự chủ được bản thân!
 

ngoclap68

Member
xù nhà tớ thì bình thường là nhà vệ sinh, nhưng lúc nào con bé hứng lên là đi tùm lum hết cả. Cứ chỗ nào là cái góc vuông vắn, không vướng víu cái gì, mà sạch sẽ nữa là nó kỉ niệm một bãi ngay. Dọn mãi quen rồi hay sao ý, mấy hôm nay nó cứ vào nhà vệ sinh đi lại thấy ngạc nhiên, cứ phải đi tìm xem mình có bỏ sót chỗ nào không.:D
xù điên đây mà!
thế thì xù điên hư thật
bạn muốn bé đi đúng trỗ
hay xích bé nhà bạn gần trậu do hay xỉ mà bạn muốn bé đi vào đấy, mang cái đống bé mới thải ở trỗ khác để đấy
đảm bảo 1 tuần sau bạn để đâu nó đi vào đấy hihih
 

ngudaymuon

Active Member
xù điên đây mà!
thế thì xù điên hư thật
bạn muốn bé đi đúng trỗ
hay xích bé nhà bạn gần trậu do hay xỉ mà bạn muốn bé đi vào đấy, mang cái đống bé mới thải ở trỗ khác để đấy
đảm bảo 1 tuần sau bạn để đâu nó đi vào đấy hihih
Bình thường con bé đi trong nhà vệ sinh, nhưng lúc hứng lên là nó đi bất cwú chỗ nào nó thích, thế mới điên. Con bé nhà mình không bao giờ đi vào chậu, kể cả catsan hay là xỉ, bé thích cái nền nhà mát mát, sạch sẽ cơ. Quái đỉn kinh. :)) :D
 
Top