• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mời các bạn ghé thăm khu vườn của Lucky...

Bạn có nhu cầu dùng loại sữa tắm nào?


  • Total voters
    26
ây, lại còn lập poll nữa hả chị =)) em muốn chọn cả dòng 1, dòng 3 với dòng 4 nữa ạ ....sao mà ghét cay ghét đắng cái con mèo ú Lucky ấy thế ... dễ ghét dễ ghét dễ ghét hí hí hí :D cắn cắn cạp cạp =p~
em vừa cho má mì xem chùm ảnh mèo ú này và ảnh off hội mèo, má mì thích lắm :D ko biết bao giờ off nữa để đến ra mắt cả nhà và cạp mông con mèo béo ú này :-s
 
chị PumpKin ơi!!! nghe chị thay đổi giọng điệu mà thấy ớn quá, quả này neko về xanh hơn mắt mèo rồi.... xưng : mày tao mới chết người chứ !!!! mà em chưa nhìn thấy phu quân của chị , chị post ảnh lên đi , anh ấy chắc chắn là yêu mèo giống chị rồi.....em đoán thế ( he he)
 
Bà này chỉ khéo chê chồng. Gớm,anh ý mà ko "hãm tài" thì bà đã chả yêu chả lấy. Cưới về chẳng thấy chăm chồng đâu toàn loe toe đi khoe chăm mèo. Cả bà lẫn mèo bà béo quá biên giới rồi,chuyển sang nâng cấp cho chồng đi. Cứ toàn thấy chồng hiền là bắt nạt thôi,dựng cả chồng dậy bắt đèo đi off,chồng buồn ngủ đòi về thì lại mắng chồng dở hơi. Đến lạ!

(Hình như mình đang tự nói mình hay sao ý nhỉ? :D)
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
@Duy Anh: Hê hê, cái Neko á, nó chả mắt xanh mắt đỏ gì đâu em ạ, chị quen mày tao với nó rồi... Chồng chị ấy hả, có hàng đống ảnh chụp với Lucky đấy, nhưng toàn... cởi trần, trông chả ra sao... Chị định up lên vì mặt Lucky đẹp quá (cực kỳ tương phản với mặt ông chồng chị), nhưng sợ các bác trong Ban Quản Trị xóa đi đánh xoạch vì tưởng đó là ảnh S E X thì nhục nhã cái mặt tao lắm.. Thế nên cứ đi Off đi em, sẽ có dịp chiêm ngưỡng lão chồng xí trai nhất quận Ba Đình của chị thôi mà... Hí hí..

@Cô Bông Xinh: Úi dào ôi, cô cứ phức tạp, chị nghe cô quát cái thằng cu tội nghiệp mũm mĩm nhà cô mà chị cũng hốt cả một đời... Mà mày tưởng anh Hà gầy á, đừng có nhầm, hơi bị ú đấy em ạ... Lần sau đi Off cứ tha hồ mà kiểm chứng nhé, khè khè...
 

I'm Neko

Dịch giả Vietpet
Hà hà con mèo béo ú Lucky á, quên đi, ghét lắm nhá;;), em rất muốn bình thế nhưng mà sợ lần sau đi off muốn hun bụng Lucky thằng ku nó lại không cho thì buồn lắm:)). Đành chọn Yêu Lucky lắm lắm thôi:sigh:...

Bác thì em thấy giống búp bê thật mà, ai bảo bác xí mà bác cứ vơ vào nhanh thế:(|). Còn bác zai em thấy bác ý thật là chiều bác, hy vọng sau này em sẽ lấy được ông chồng chiều em như thế:talk to the hand:. Bác zai nhìn cũng kute đấy chớ, một phong cách trẻ, một phong cách xì tin mà:smug:, hí hí đùa thôi thực ra em thấy bác ý rất ưa nhìn và trông khá manly mà, bác cứ chê mãi thế, em thích nhất là các bác zai hiền hiền đấy ạ, mơ ước lắm... Mà bác ý thì gầy gò gì cho cam, nhìn ... quả đùi cũng hơi bị khá đấy, chắc là vợ phải chăm chồng lắm đây, mơ có Lucky thứ hai phải không bác Phượng ới:))?
 

matsat

Member
=))=)) , sao mà buồn cười thế , đang bàn về em Lucky béo ị lại có thêm phần bình chọn nhan sắc cho chồng chị phượng thế . Hay là chị phượng post luôn ảnh chồng với em lucky lên cho mọi người bình chọn cả 2 luôn . :D:D Mà em cũng công nhận chồng chị phượng ko gầy đâu , hehe:)):)):))
 

à méo

Member
CN này được chiêm ngưỡng Lucky rồi! Bạn duyanh bảo thằng cu lucky "ra dáng" người mẫu lắm! Tha hồ chụp ảnh cái bụng béo của nó! :) :) Chị pumpkin cho em...sờ mó nó một tí nhé! Chị bảo em ý đừng kiêu với mèo Beo nhé! :( :(
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
@à méo: Chủ Nhật này á???? Hèm, chị không có ý định bế cục cưng của chị đi để mấy anh chàng chó bắt nạt đâu em Méo ơi..

Chủ Nhật này Off Chó mà em, đừng dại mà vác mèo đến đó nhé... Chị cũng sẽ đến đó, chị yêu chó lắm nhưng chửa có điều kiện nuôi, đến đó ôm ké vài phát vậy..

@Neko: "Mà bác ý thì gầy gò gì cho cam, nhìn ... quả đùi cũng hơi bị khá đấy" - sợ chưa này??? Tao sẽ về bảo với lão Hà Hâm là mày khen quả đùi hãm tài của lão nhé... Khị khị...
 

à méo

Member
Úi! Vậy ạ? :( Cứ tưởng có một chỗ riêng "tĩnh lặng và an tòan" cho các em mèo nhát chết tụ họp chứ! +__+
Thế mà bạn duyanh cứ dụ mình mang mèo đi cho bạn ý sờ! Thật là..... +___+
May quá 2 tuần nữa anh Lâm mới có "hàng" (em chưa mua được túi xách mèo ^0^ )
Ráng đợi đến ngày off mèo vậy T___T
Không sao, mình cũng yêu chó mà, nhà mình gần Nhật Tân mà! :)) Đến đấy sờ mó chùa! hê hê!
 

T-Rex

Member
Ước gì kiếp sau được làm mèo như Lucky, tớ ghen với nó đấy. Bạn Pumkin tốt bụng và thương con quá :D Chúc cả nhà bạn vui vẻ.
 
hic hic....em cũng gen tị với Lucky nữa chị Pumpkin ơi!!!!!Lucky được mummy và daddy yêu wá!!cứ nhìn Lucky là chỉ muốn chít cho em í mí fát thui,béo gê,cái mông kìa.gét gê :D :D
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Thằng bé nhà tớ có nhiều ảnh lắm ấy, nhưng để tớ tìm chủ đề tử tế đưa lên, cho nó "có bài có bản"... Được các bạn khen tớ sung sướng tí tởn lắm, nói hơi củ chuối một tẹo, nhưng tớ hứa sẽ chăm sóc nó tốt hơn nữa để không phụ lại tình cảm, cảm nghĩ của các bạn..

Thiết nghĩ ai cũng nên làm những Topic kiểu truyện ngắn ấy, thì Hội Mèo của mình sẽ cực kỳ sinh động cho mà xem, hị hị...

Hội Mèo muôn năm............... Yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.................
 

.:Mich:.

New Member
Lucky nổi nhất ở hội Mèo nhở, đi đâu cũng gặp ;))
Chị Pumpkin ơi, em ý nặng bao nhiuê kg vậy chị?
 

I'm Neko

Dịch giả Vietpet
@à méo: Chủ Nhật này á???? Hèm, chị không có ý định bế cục cưng của chị đi để mấy anh chàng chó bắt nạt đâu em Méo ơi..

Chủ Nhật này Off Chó mà em, đừng dại mà vác mèo đến đó nhé... Chị cũng sẽ đến đó, chị yêu chó lắm nhưng chửa có điều kiện nuôi, đến đó ôm ké vài phát vậy..

@Neko: "Mà bác ý thì gầy gò gì cho cam, nhìn ... quả đùi cũng hơi bị khá đấy" - sợ chưa này??? Tao sẽ về bảo với lão Hà Hâm là mày khen quả đùi hãm tài của lão nhé... Khị khị...
Haha bác ơi em chỉ nói vống cho 2 vợ chồng bác phấn khởi thôi mờ =)), chứ em toàn nhìn bác Phượng thôi chứ bác zai thì có gì mà nhìn:eek:h go on:, họa may bác ý hóa thành con mèo thì em sẽ nhìn từ đầu đến chân luôn:)), con zai thì làm gì có cái gì để nhìn, chỉ có mèo zai đáng để nhìn thôi:)).
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Chi Lan 95 Đúng đấy em ơi, bé Lucky nhà chị, nói thật nhìn giống hệt cái bình, xòe thêm mấy cái cẳng ra... Chân nó nhỏ lắm, tỉ lệ nghịch với cái bụng nó... Đích thị là một con mèo hãm tài. Được cái Lucky ngày càng hiền lành, khôn ngoan & linh lợi... Thích lắm cơ..

@Bông Xinh:
Chả bù cho tao, chồng tao cũng hiền lành, nhưng tao phải "được thế để đè đầu cưỡi cổ".. Hích hích, cái hôm đi Off, tao bị ông Sói Đồng Hoang lườm cho cả trăm phát, và lắc đầu tỏ ý "sao cái thời đại này mà vẫn có cái con bé nặc nô hành hạ chồng kinh thế"... Hị hị... Cưng mấy chả chiều, còn lâu í... Tao để tâm để óc vào Lucky rồi. Bây giờ tao còn nuôi thêm Tôm (của Rose) một thời gian nữa cơ, hí hí, tao được chăm những 2 bé mèo...

@Mich: Thực ra tất cả là do công nghệ lăng xê em ạ, chị làm nhân viên Sales nên lăng xê giỏi lắm, khè khè..
Pumpkin nặng khoảng 5,5 cân thôi, chị đoán thế. Hôm trước mượn cái cân 5KG của bác hàng xóm đặt lên thì... kịch kim... Vì thế chị đoán nó chừng 5,5kg em ạ...

Cái ảnh này đã up vài lần, nhưng vì chị rất thích nên up lại cho cả làng xem... Bây giờ nó trộm vía béo hơn nhiều so với hồi chụp cái ảnh này đấy cả nhà ạ...

 

à méo

Member
Ơ, nó chưa...thiến...? O_O
Vẫn còn hàng họ đầy đủ mà béo được như thế, quả là khâm phục! :D
Hình như chị Pumpkin chỉ cho Lucky ăn mỗi hạt khô wishkas thì phải!
 

I'm Neko

Dịch giả Vietpet
Nó thiến rồi bạn ạ, nó là hội trưởng hội công công mà:)). Hình như Mummy nó cho ăn nhiều thứ lắm, nên nó mới "cân bằng dinh dưỡng" mà béo khỏe béo đẹp được như vậy đấy:kiss:. Mà chị Phượng ơi sao chị cứ gọi 2 nửa yêu thương là hãm tài thế:monkey:, buồn cho 2 bác ý:sigh:.
 

I'm Neko

Dịch giả Vietpet
Ơ lucky đã thiến đâu:)]:)]:)] sao lại nói thế nhỉ tên neko kia định cho ta lucky ế vợ hả;;);;);;)
Ặc ặc em cứ tưởng thằng ku nó thành công công từ lâu rồi cơ mà:suprise:??? Lâu nay có thấy ai đề cập đến khoản "gái gú bù khú" của em nó đâu cơ chứ:sigh:. Thế mà cứ tưởng thằng em nhà mình bị hoạn:rolling eyes:, còn đủ hàng họ mà ẻo lả thế thì ai mà chả tưởng..., Mummy em còn hỏi em là: "Ô con meo béo quá, nó chửa hả?" cơ mà=)).

Xin lỗi Lucky yêu của cô Neko nhá, lần sau sẽ đền cho cưng một cái hun:drooling:. Khị khị...
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Chán các chị nhà tôi quá đi mất thôi...

Thưa các chị Nhà Mèo, em Lucky đã bị mất Tờ Rim từ 4 tháng nay rồi ạ...

Chả là 1 hôm chị ko xích nó ban đêm, sáng dậy ko thấy nó đâu cả... Thôi rồi là gào ầm ĩ làng xóm, thôi rồi là nước mắt, thôi rồi là hoảng hốt, thôi rồi là hàng xóm chạy sang ngớ ngáo chả hiểu chuyện gì mà cái nhà này nó loạn lên thế...

Chị chuẩn bị phát điên thì anh Hà tìm đâu được 1 quả thang, leo lên nóc nhà (với hi vọng cuối cùng vì làm quái gì có đường lên cơ chứ), thì hắn ta đang ngồi ở đấy, cái mặt thì "cơng cơng" mất dạy không thể tả... Vội vàng bế hắn xuống, và ngay lập tức cho vào giỏ, tống sang nhà bác Báu... Phịch luôn...

Thế là hết đời thằng mèo, bây giờ chuyển sang đời của Mèo pê đê...

Vậy nhé, thưa các chị nhà tôi 1 lần nữa ạ, Lucky thiến rồi nhé....
 
Top