• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Một em mèo mun lang thang ở CV Tao Đàn cần giúp đỡ.....nhanh!

Cách đây vài tuần trong lúc đi hướng đạo ở công viên Tao Đàn mình có thấy một em mèo mun lang thang rất tội nghiệp,mình lại bắt chuyện thì nó né né nhưng mình dí theo riết nó cho mình lại gần luôn.

Thấy quá tội nghiệp mình post hình em nó lên,mong ai đó có tấm lòng hãy tới CV Tao Đàn rước em về,cho nó một cuộc sống đàng hoàng.Bé có một đốm trắng to ngay dưới cổ.

Nhìn mặt nó rất ngầu nhưng rất dễ bắt chuyện.Mình đặt tên nó là NGẦU.Chủ nhật có đi hướng đạo mình đem đồ ăn cho nó ăn!



*P/S : EM MÈO LANG THANG Ở CV TAO ĐÀN KHÚC TRƯƠNG ĐỊNH,CHỖ MẤY CLB HƯỚNG ĐẠO,BẠN NÀO MUỐN TÌM BÉ MANG VỀ THÌ LIÊN HỆT MÌNH MÌNH DẪN ĐI.
 
bạn có thể bắt nó lại giùm mình không để mình đem kiệu lên đón em về. có gì bạn nhắn tin cho mình nhé nhìn nó thích we 0902.39.58.28
 
Thiệt hôn bạn?bạn chắc hôn?bạn ở quận mấy?mình sẽ đi tìm nó và bắt về cho bạn he!
 
Thiệt hôn bạn?bạn chắc hôn?bạn ở quận mấy?mình sẽ đi tìm nó và bắt về cho bạn he!
Nói thiệt chứ nói chơi gì bạn. Ai rảnh đâu mà đi nói chơi với bạn. Mình ở quận Tân Bình. Bạn bắt lại giùm mình rồi mình chạy lên đón em nó trong ngày (lun) luôn cũng được.

Hồi xưa nhà mình cũng có 1 con mèo đen thui. Chỉ có cái răng là trắng. ngầu (lém) lắm mà tiếc cái nó già rồi die 1 góc nào cũng chẳng biết.
Mèo hay như thế lắm, có bị gì thì tìm chỗ trốn 1 mình khi nào hết thì về. Mèo nhà mình già quá đi bụi (chít) chết cũng không về tìm cũng bó tay. Nay có 1 em đen tui thấy nhớ nó nên hỏi thăm bạn. Nếu được thì cám ơn bạn. Bạn cứ nhắn tin cho mình 0902.395828 (Thức). Thanks bạn trước nha!
 
OK khi nào bắt được nó mình hú bạn liền,mình ở quận 1.Mình nghĩ em này ngoan lắm nhưng mà phải tắm rửa sạch sẽ mới được!
 
chài nhìn nó mà ngoan gì. nhìn mặt gấu gấu thế mới thích, hihi.tưởng bạn bắt đc rồi ai dè. làm mình chờ đt suốt. mình ở tân bình. chạy lên đó cũng đc ko sao. quan trọng là có 1em về nựng,hihi
 
Chủ nhật này mình đi hướng đạo sẽ tìm nó bạn nhé,có gì mình phone cho bạn,à mình 19 tuổi
 

ruồi bẹp

Active Member
úi trời đất ơi nhìn giống thằng Zin nhà mình dễ sợ mỗi tội thằng Zin may mắn hơn không phải đi lang thang và cơm ăn ngày vô số bữa
 
@Mut : vậy là mình kêu bạn bằng anh chị rồi.Đính chính thêm là mình khong có nhí nhảnh đâu,mình đang ráng để hết nhí nhảnh đó!^^ hi hi
@ bẹp:cầu cho số phận em mèo này được ấm no như Zin(nào,chảy cùng zin zin...de de)
 
về đây thì yên tâm ko sợ buồn rồi, nhà anh có 2 con chó 1 pug rất dễ thương và dễ gần làm bạn với all animal (chơi lun với chuột), hehe. 1 em thì hơi hiếu thắng tí nhưng cũng chẳng sao.cơm 3 bữa ko thiếu, có chuột để mèo vận động lun, haha.đặc biệt dù chó hay mèo cũng cho tự do tất, mún đi đâu thì đi, nhà ngon thì nó đi chơi quanh nhà thôi.ko đi xa, hehe. thông tin như thế là ok nhỉ? được nhí nhảnh là 1 cái hay đó, nhiều người mún cũng ko được. lớn rùi cũng ko đc đó em ạ, hihih. làm gì thì làm trong phạm vi tuổi của mình thì sử dụng chúng cho tốt, khi qua rồi quay lại sẽ ko hối tiếc!, hihih
 
Top