huyenhuong
Member
Chuyện là như thế này , nhà em ở trong làng Ngũ Xã , tháng 7 năm ngoái hàng xóm ngay cạnh nhà em mua một chú Lab đực trưởng thành rất đẹp . Màu đen . Nhà đó làm nhôm , không biết ông chủ nhà đó có ai biết trong giới chơi Lab không . ĐẶt tên là Bin .
Nhưng chú Lab đó bị xích tối ngày , đông cũng như hè ở ngoài hiên sau nhà đó ( thông với nhà em qua đường kênh hồ Trúc Bạch , rất bẩn thỉu ) , ăn cơm thừa với nước canh không . Tuy không bằng lòng với cách cư xử nhưng vì là hàng xóm , nên em không góp ý sợ mất lòng .
Em vẫn hay để ý và thỉnh thoảng cho Bin đồ ăn hoặc xương , thằng bé như mọi chú Lab khác , rất đáng yêu , nhưng ngày càng tàn tạ . 2 tháng vừa rồi em bận quá , không để ý . Đến hôm nay thì :
Bin vẫn bị xích , lông đã rụng từng mảng , có nhiều nốt mụt to bụng , bộ phận sinh dục , mắt không mở ra được nữa và nhiều mủ máu , phản ứng rất yếu , chỉ ngồi và đưa chân trước lên níu lấy tay em . Hỏi chủ nhà thì bảo Bin vừa qua một trận viêm phổi tưởng chết từ mấy hôm trước , chủ nhà đã tiêm và nhỏ thuốc gì đó đựng trong lọ thuốc nhỏ mắt màu tím cho Bin , nằm sàn bê tông , ngoài trời . Lưu ý là mặt Bin rất đẹp , đầu , mõm to nhưng gầy trơ xương nên bây giờ nhìn đầu to hơn người . Cũng như những Lab khác , thế mà Bin lại bị đối xử như vậy , còn không bằng cô chó ta già cũng của nhà đó béo tròn ung ủng được ở trong nhà , nhưng cái con đó dữ lắm hồi em còn bé nó đuổi cắn em suốt ngày .
Em rất thương Bin , một chú Lab không thể nào bị đối xử như vậy . Em đang có ý định mỏi mua Bin rồi chữa cho em ấy lành lặn , vì chủ nhà có vẻ cũng không tiếc thương gì em ấy lắm nên mới bắt em ấy ở ngoài trời như vậy dù chỉ cách có một cánh cửa bên trong là xưởng nhôm khá lớn . Nhưng em không có điều kiện nuôi và bây giờ đang bận rất nhiều việc .
Mọi người ở trong diễn đàn , ai có thể trợ giúp em Bin điều gì không , anh Chienvet , bác Báu , các anh chị ơi ? Nếu cứ thế này thì không mấy nữa đâu ạ .
Nhưng chú Lab đó bị xích tối ngày , đông cũng như hè ở ngoài hiên sau nhà đó ( thông với nhà em qua đường kênh hồ Trúc Bạch , rất bẩn thỉu ) , ăn cơm thừa với nước canh không . Tuy không bằng lòng với cách cư xử nhưng vì là hàng xóm , nên em không góp ý sợ mất lòng .
Em vẫn hay để ý và thỉnh thoảng cho Bin đồ ăn hoặc xương , thằng bé như mọi chú Lab khác , rất đáng yêu , nhưng ngày càng tàn tạ . 2 tháng vừa rồi em bận quá , không để ý . Đến hôm nay thì :
Bin vẫn bị xích , lông đã rụng từng mảng , có nhiều nốt mụt to bụng , bộ phận sinh dục , mắt không mở ra được nữa và nhiều mủ máu , phản ứng rất yếu , chỉ ngồi và đưa chân trước lên níu lấy tay em . Hỏi chủ nhà thì bảo Bin vừa qua một trận viêm phổi tưởng chết từ mấy hôm trước , chủ nhà đã tiêm và nhỏ thuốc gì đó đựng trong lọ thuốc nhỏ mắt màu tím cho Bin , nằm sàn bê tông , ngoài trời . Lưu ý là mặt Bin rất đẹp , đầu , mõm to nhưng gầy trơ xương nên bây giờ nhìn đầu to hơn người . Cũng như những Lab khác , thế mà Bin lại bị đối xử như vậy , còn không bằng cô chó ta già cũng của nhà đó béo tròn ung ủng được ở trong nhà , nhưng cái con đó dữ lắm hồi em còn bé nó đuổi cắn em suốt ngày .
Em rất thương Bin , một chú Lab không thể nào bị đối xử như vậy . Em đang có ý định mỏi mua Bin rồi chữa cho em ấy lành lặn , vì chủ nhà có vẻ cũng không tiếc thương gì em ấy lắm nên mới bắt em ấy ở ngoài trời như vậy dù chỉ cách có một cánh cửa bên trong là xưởng nhôm khá lớn . Nhưng em không có điều kiện nuôi và bây giờ đang bận rất nhiều việc .
Mọi người ở trong diễn đàn , ai có thể trợ giúp em Bin điều gì không , anh Chienvet , bác Báu , các anh chị ơi ? Nếu cứ thế này thì không mấy nữa đâu ạ .