• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Một chú Cún con bị bệnh cần giúp đỡ!!!!

MÌnh đã tìm hiểu nhưng không rõ nó nó bị mắc bệnh gì và có chữa được không?
Hiện trạng vấn để cần Bác Sĩ & mọi người tư vấn:
+ Ở phần hậu môn của chó có những đoạn mầu đỏ hồng hình thù ý như xúc xích Đức Việt dài khoảng 10 phân, Đường kính khoảng ngón tay trỏ. Ngoài ra còn những phần giống Ruột cũng màu đỏ hồng vị trí sát hậu môn. đặc biệt không chảy máu. càng rặn càng ra. Những vật thể lạ đó cứ dính mãi ở Hậu môn không rời.
+ gầy yếu
Nhờ Bác Sĩ tư vấn :
+ Bệnh của chú cún này có bị ảnh hưởng gì đến tính mạng của chú Cún không ạ? Khi không được điều trị. ( vì đây là con chó ở cạnh nhà . Có Ông chủ rất Dữ + Ác )
+ Bệnh trên của con chó có bị lây nhiễm sang các con chó khác không ạ?


Cảm ơn bác sĩ đã đọc tin
 

phamhuyhoang

Active Member
theo kinh nghiệm của mình thì em nó bị lòi rom (dom??) giống như người bạn ạ .nếu nhẹ thì có thể dùng tay đi găng nhét lại vào trong rồi cho uống thuốc hoặc tiêm,còn nặng thì người ta sẽ cắt đi và khâu lại.bệnh không lây sang chó khác nhưng nếu để lâu sẽ nguy hiểm cho tính mạng con cún .tại hà nội bạn có thể liên hệ một số bác sĩ đến để phẫu thuật cho em nó.^_^
 

vanglai213

Active Member
bệnh gì mà oái ăm vậy hả em.. anh nghe cũng khá nhỉ sao không chụp vèo cái hình của nó rồi post lên đi em.Hoàng nói cũng có thể là bệnh đó đấy em à, bệnh này hình như là do bị giun sán thì phải
 
theo kinh nghiệm của mình thì em nó bị lòi rom (dom??) giống như người bạn ạ .nếu nhẹ thì có thể dùng tay đi găng nhét lại vào trong rồi cho uống thuốc hoặc tiêm,còn nặng thì người ta sẽ cắt đi và khâu lại.bệnh không lây sang chó khác nhưng nếu để lâu sẽ nguy hiểm cho tính mạng con cún .tại hà nội bạn có thể liên hệ một số bác sĩ đến để phẫu thuật cho em nó.^_^
Đầu tiên là em cám ơn anh Hoàng!
Con Cún đấy Gần nhà em. Và nó không thuộc sở hữu của em. Trên đường về em nhìn thấy nó thấy sợ và thương nên tìm cách hỏi trước để em còn biết và tránh cho những vấn đề về sau. Cách của anh Hoàng nói trên em sẽ nói lại với bác chủ chó đó để kịp thời chữa trị. Một lần nữa cảm ơn anh!
 
Top