wWw.Coolne.com
Member
chào các bạn hôm nay mama mình có cứu đc 1 chú miu tại chợ trung tâm thương mại chợ vườn đào bây giờ tình cảnh của chú miu đang nguy kịch không biết có qua khỏi đêm nay không nữa ( mình hi vọng là sẽ qua khỏi :-s ) một phần là do đói một phần là do bị tiêu chảy nên nhìn chú rất sơ xác lúc mama mình thấy chú là lúc chú đang nằm thoi thóp dưới gầm ôtô mama mình đã bé chú miu và cho chú uống 1 vài thìa cháo tới khi mình xuống chú đã tỉnh hơn trước đôi chút ( theo mama mình nói ) nhưng vẫn nằm li bì mắt không mở được lúc đầu mama mình không cho chú về nhà ( vì mấy chú miu nhà mình cũng mới đẻ mama sợ lây ) nhưng do mình kiên quyết mang chú về nên mama mình đã đồng ý. trước lúc về mình có nói cố gắng chút nhé mà chú cón cố ngẩng đầu lên như là đồng ý vậy. sau khi về tới nhà mama mình có cho chú uống thuốc và tiêm cho chú 1 mũi thuốc bổ dành riêng cho thú y. đến vừa rồi chú có vẻ tỉnh táo hơn và bò ra khỏi chiếc hộp (chiếc hộp giấy mà mama mình để chú ở đó từ lúc về ) và kêu meo 1 tiếng mình không trách gì người đã bỏ rơi chú miu nhưng cũng xin thông báo với người đã bỏ rơi chú miu trên là chú miu đã được mình cứu rồi...