hanazinzin
Member
Chả hiểu bác em đi Canada về thế nào mà vác về cho bố em 1 em mèo chả hiểu giống gì mà nhìn trụi thui lông à. Kính thưa các đồng chí yêu mèo là em rất quý mèo. Cơ mà không hiểu sao khi nhìn thấy em ấy em sợ quá. Sợ là bởi vì ngày xưa em chứng kiến cảnh mèo bị giết rồi bị vặt lông, nằm vứt chổng chơ ở sân. Từ đó em thề không bao giờ ăn thịt chó mèo nữa. Tự dưng bây giờ bố em nuôi 1 chú mèo trụi lông mắt trợn trừng về thì bao nhiêu hình ảnh của các em mèo bị giết lại hiện về trong em.
Em sợ mỗi khi em nhìn chú mèo mới này. Sợ lắm. Nhìn còn không dám nhìn. Em khóc thét mấy hôm nay rồi. Cũng khổ thân em nó lắm, nó trông thì đáng sợ nhưng lại tình cảm. Cứ khóc là nó lại vào như là an ủi ấy. Nhưng em nó lại gần là em sợ nhũn hết cả người. Khóc váng nhà gọi hết bố đến mẹ, sợ không đứng nổi dậy luôn. Tội nghiệp em ấy tưởng em ghét nên buồn bã đi ra nhưng nhìn em ấy em sợ lắm. Mấy hôm nay em gặp ác mông nữa. Mọi người giúp em với. Kêu bố em trả lại thì bố bào con mèo đắt lắm. Muốn nuôi còn chả được giờ lại đen trả. Nhưng cứ thế này thì em chết mất (((
Đây là ảnh giống em mèo bố em nuôi. các bác thông cảm em sợ phải nhìn thấy em mèo ấy lắm. Hic cái hình ảnh lũ mèo bị thui trụi cả lông cứ hiện về khi em viết bài này đây
Em sợ mỗi khi em nhìn chú mèo mới này. Sợ lắm. Nhìn còn không dám nhìn. Em khóc thét mấy hôm nay rồi. Cũng khổ thân em nó lắm, nó trông thì đáng sợ nhưng lại tình cảm. Cứ khóc là nó lại vào như là an ủi ấy. Nhưng em nó lại gần là em sợ nhũn hết cả người. Khóc váng nhà gọi hết bố đến mẹ, sợ không đứng nổi dậy luôn. Tội nghiệp em ấy tưởng em ghét nên buồn bã đi ra nhưng nhìn em ấy em sợ lắm. Mấy hôm nay em gặp ác mông nữa. Mọi người giúp em với. Kêu bố em trả lại thì bố bào con mèo đắt lắm. Muốn nuôi còn chả được giờ lại đen trả. Nhưng cứ thế này thì em chết mất (((
Đây là ảnh giống em mèo bố em nuôi. các bác thông cảm em sợ phải nhìn thấy em mèo ấy lắm. Hic cái hình ảnh lũ mèo bị thui trụi cả lông cứ hiện về khi em viết bài này đây