cute_maggie
Member
Từ ngày maggie đi sang nhà cậu, buồn và nhớ, chả đi thăm đc, cậu thì ở tận xa lắm cơ
( mấy nghìn cây số. Chả biết bao giờ mới đi thăm con được
, mẹ maggie đang buồn và nhớ con lắm. Hằng ngày ở nhà nhõng nhẽo, mặt tèm lem, con chỉ thích ăn đồ ăn khô, con chả bao giờ ăn cá. Mặt bẹp dúm, mẹ toàn phải bón cho con ăn, yêu nhất cái dáng ngủ dễ thương của con, yêu nhất lúc con đón mẹ đi làm về
(. Mẹ maggie tha thiết muốn nhận con nuôi, bé nào dễ thương về với mẹ nhé
(. Cả nhà giúp em với, huhu, bé con ba tư, mèo anh, mèo ta (tròn vo) em cũng nhận nuôi, mua cũng được ko sao cả. Cảm ơn cả nhà lắm