• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mẹ con thị bẹt

beheoxinhxan

Active Member
Nhà bạn DoGia cũng có mấy bé xinh lắm :x, hi hi bạn không phải ước đâu , vài tháng nữa bạn sẽ có những bé mèo con xinh đẹp



Hi hi em ơi, các bé còn bé tẹo ah. Các cháu tính đến hôm nay mới được 1 tháng 10 ngày :), trông ảnh thì thế thôi, ở ngoài bé tẹo em ạ. ịnó mới ăn dăm được ít lắm. Chị sang mấy nhà nuôi mèo con thì hâm mộ các bé đó ghê cơ, chúng ăn được bao nhiêu thứ . Đành này bé nhà mình có nhá cho 1 miếng thịt thì cả bọn ăn vẫn còn thừa :-ss
tại chị năng bón sữa cho chúng nó quá nên chúng nó chê các thứ khác:)). Nhưng trẻ con thì cần nhất vẫn là sữa:x. Hehe Chị cứ cho chúng nó sang nhà khác, tự khắc chúng nó sẽ biết ăn đủ thứ:D
 

linhlady

Member
Khi nào cô cho chúng nó về nhà mới thì cho 1 đứa chuyển khẩu về nhà cháu đi cô ơi! Cháu chuẩn bị đi buôn kiếm tiền nuôi mèo rồi =)), thừa sức đón thêm 1 đứa :x
 

D_P_HOA

Active Member
tại chị năng bón sữa cho chúng nó quá nên chúng nó chê các thứ khác:)). Nhưng trẻ con thì cần nhất vẫn là sữa:x. Hehe Chị cứ cho chúng nó sang nhà khác, tự khắc chúng nó sẽ biết ăn đủ thứ:D
Uh, phải công nhận, không thâý ăn, chị lại bơm sưã . Hôm nọ đọc lại bài của em thâý trẻ sơ sinh nó uống cũng chỉ 60ml sưã mà nhiêù khi mình cứ ngôì bơm lâý bơm để cho bọn nó em ạ. Mà phai sưã theo tỷ lệ như của trẻ sơ sinh luôn. Bọn mèo nhà chị nó không có to lắm đâu, nhưng eo ơi cái bụng dươí của nó 1 bọc mỡ à :-ss
Khi nào cô cho chúng nó về nhà mới thì cho 1 đứa chuyển khẩu về nhà cháu đi cô ơi! Cháu chuẩn bị đi buôn kiếm tiền nuôi mèo rồi =)), thừa sức đón thêm 1 đứa :x
Cô Linh nói thiệt không đó. Tôí qua định lôi 4 đưá ra tăm thử , nhưng mà mang máy sây ra thử thì chúng nó chạy cong đuôi , bực thế không biết. Mâý đưá mèo cô đón về chả đưá nào sợ máy sâý cả , nhưng riêng bọn trẻ con nhà này lại sợ :-ss. Cũng may chúng nó cũng sạch sẽ , trắng trẻo, không thì chết mất.
Vì chả tắm được cho bọn nhỏ nên lôi con Bẹt và Con Mori ra tắm . Tôí nay lôi nốt con Phe ra tắm vâỵ :)
 

Kún¥êu

Member
Hi hi, thực sự là chị cũng muốn lắm:x, nhưng cô Linh cô ý đến nhà chị cô ý biết rồi đó, bà khó tính quá cơ :-ss. Thế nên chị mới nói kiếm nhà cô nào không có phụ huynh :D, mình ngồi vần chúng thỏa mái hơn :))
Chị Hoa ơi, em thuê được nhà rồi. Nhà em bé lắm có 15m2 thôi nhưng mà 6 tầng liền. Lại có cả sân, rào sắt cẩn thận. Ra ở riêng rồi thì tha hồ mời được mọi người mang mèo đến chơi với cả nhận trông giúp mèo cho các bạn dịp lễ đi về quê. Nếu off đông đông ở nhà em và làm lẩu vào mùa đông thì hơi bị hay đấy chị nhỉ :D
 

D_P_HOA

Active Member
Chị Hoa ơi, em thuê được nhà rồi. Nhà em bé lắm có 15m2 thôi nhưng mà 6 tầng liền. Lại có cả sân, rào sắt cẩn thận. Ra ở riêng rồi thì tha hồ mời được mọi người mang mèo đến chơi với cả nhận trông giúp mèo cho các bạn dịp lễ đi về quê. Nếu off đông đông ở nhà em và làm lẩu vào mùa đông thì hơi bị hay đấy chị nhỉ :D
Hi hi, chúc mừng nhà Kún. Cô Kún ơi tân gia nhà mơí đi và mừng Kiki nưã chứ :x. Cô mà mở tiệc mẹ cháu vác cả đàn mèo sang ăn chực :))
 

D_P_HOA

Active Member
Hi hi, chúc mừng nhà Kún. Cô Kún ơi tân gia nhà mơí đi và mừng Kiki nưã chứ :x. Cô mà mở tiệc mẹ cháu vác cả đàn mèo sang ăn chực :))
À mà bé ở Avata đó hả em ơi . Đẹp quá em ạ :-*:-*.....
 

linhlady

Member
Cô Linh nói thiệt không đó. Tôí qua định lôi 4 đưá ra tăm thử , nhưng mà mang máy sây ra thử thì chúng nó chạy cong đuôi , bực thế không biết. Mâý đưá mèo cô đón về chả đưá nào sợ máy sâý cả , nhưng riêng bọn trẻ con nhà này lại sợ :-ss. Cũng may chúng nó cũng sạch sẽ , trắng trẻo, không thì chết mất.
Vì chả tắm được cho bọn nhỏ nên lôi con Bẹt và Con Mori ra tắm . Tôí nay lôi nốt con Phe ra tắm vâỵ :)
Thằng Kit nhà cháu cũng sợ máy sây cô ạ, chỉ cần khua khua cái máy mà ko cần bật nó còn sợ. Thế nên nhà cháu đã phát mình ra ***g sấy mèo, úp lên mèo như lấy ***g bàn đậy thức ăn vậy rồi sấy bình thường. Nhưng cũng may là có khăn siêu thâm cô ạ, chỉ dùng khăn bình thường chắc ngồi sấy ốm luôn.hoặc là ngày nào cô cũng bật máy sấy cho chúng nó nghe chơi. lâu dần nó khác quen
 

D_P_HOA

Active Member
Thằng Kit nhà cháu cũng sợ máy sây cô ạ, chỉ cần khua khua cái máy mà ko cần bật nó còn sợ. Thế nên nhà cháu đã phát mình ra ***g sấy mèo, úp lên mèo như lấy ***g bàn đậy thức ăn vậy rồi sấy bình thường. Nhưng cũng may là có khăn siêu thâm cô ạ, chỉ dùng khăn bình thường chắc ngồi sấy ốm luôn.hoặc là ngày nào cô cũng bật máy sấy cho chúng nó nghe chơi. lâu dần nó khác quen
Có phải cô không thử đâu. Chúng nó nghe máy sâý thường xuyên đâý chứ :), vì bọn mèo to tắm xong thì sâý mà . Nhưng không hiêủ sao thử chĩa vào chúng thì chúng lại nảy chồm chồm lên mặc dù để số rất bé . Vì chúng còn nhỏ quá nên sợ chúng hoảng loạn nên lại thôi :-ss:((
 

Gemma

Active Member
Uh, phải công nhận, không thâý ăn, chị lại bơm sưã . Hôm nọ đọc lại bài của em thâý trẻ sơ sinh nó uống cũng chỉ 60ml sưã mà nhiêù khi mình cứ ngôì bơm lâý bơm để cho bọn nó em ạ. Mà phai sưã theo tỷ lệ như của trẻ sơ sinh luôn. Bọn mèo nhà chị nó không có to lắm đâu, nhưng eo ơi cái bụng dươí của nó 1 bọc mỡ à :-ss


Cô Linh nói thiệt không đó. Tôí qua định lôi 4 đưá ra tăm thử , nhưng mà mang máy sây ra thử thì chúng nó chạy cong đuôi , bực thế không biết. Mâý đưá mèo cô đón về chả đưá nào sợ máy sâý cả , nhưng riêng bọn trẻ con nhà này lại sợ :-ss. Cũng may chúng nó cũng sạch sẽ , trắng trẻo, không thì chết mất.
Vì chả tắm được cho bọn nhỏ nên lôi con Bẹt và Con Mori ra tắm . Tôí nay lôi nốt con Phe ra tắm vâỵ :)
Bác Hoa siêng tắm mèo thật đấy, phải chi ở gần em gởi mấy đứa ở nhà sang nhờ bác tắm giúp với cả tập cho chúng nó quen máy sấy. Mình đi làm cả ngày về mà còn ngồi tắm cho chúng nó rồi lau không từng cọng lông một, chán ốm luôn :(:)(:)((
 

D_P_HOA

Active Member
Bác Hoa siêng tắm mèo thật đấy, phải chi ở gần em gởi mấy đứa ở nhà sang nhờ bác tắm giúp với cả tập cho chúng nó quen máy sấy. Mình đi làm cả ngày về mà còn ngồi tắm cho chúng nó rồi lau không từng cọng lông một, chán ốm luôn :(:)(:)((
hi hi, bác ơi tuàn tắm 1 lần đã ốm rôì đó, cũng may mâý đưá lớn tắm vơí sâý nó chả có ý kiến gì. Chỉ mâý đưá Trà Sưã Trân Châu tắm thì chắc rất dễ, nhưng sâý nó nhảy lên chồm chồm như đám mèo nhà bác ý :(:)(:)((
 

iemmap

Member
Uh, mẹ chị phải là hơi khó tính mà là quá khó tính :D. Chị cũng chả hiểu tại sao chị để ảnh như mọi khi thôi, nhưng bây giờ chị hay up ở bên trang upanh, chứ không lên photobucket nữa nên hình như ảnh nó nặng hơn hay sao ý. Thả nào nói chuyện với Garu, máy tính của Ga cũng toàn bị treo, nên chị mang sang WTT tám với em Gà đó
Khổ chị Gà quá, lâu lâu không thấy chị Gà đâu, hóa ra là sợ treo máy nên chạy sang WTT :)) Mấy tuần trước em nghe chị công bố kế hoạch học làm bánh với chị Gà, kết quả tới giờ này thế nào rồi ạ? ;;)
 

D_P_HOA

Active Member
Khổ chị Gà quá, lâu lâu không thấy chị Gà đâu, hóa ra là sợ treo máy nên chạy sang WTT :)) Mấy tuần trước em nghe chị công bố kế hoạch học làm bánh với chị Gà, kết quả tới giờ này thế nào rồi ạ? ;;)
Hi hi, chị hay buôn dưa lê vơí Garu lắm, có hôm hơn 1 tiếng đến nôĩ nghe xong diện thoại ù hết cả tai cơ. Định tuần này sang làm bánh đâý, nhưng tuần này lại có chuyện về quê. Chị mà ở gần nhà Gà, thì châc béo thêm vài kg vì sẽ suốt ngày làm bánh và thử bánh rôì :D
 

linhlady

Member
Bé Sữa

Hi hi, chị hay buôn dưa lê vơí Garu lắm, có hôm hơn 1 tiếng đến nôĩ nghe xong diện thoại ù hết cả tai cơ. Định tuần này sang làm bánh đâý, nhưng tuần này lại có chuyện về quê. Chị mà ở gần nhà Gà, thì châc béo thêm vài kg vì sẽ suốt ngày làm bánh và thử bánh rôì :D
Cô Hoa thân yêu ơi!
Bé Sữa nhà cô đã có ai đặt gạch chưa ạ? nếu chưa có ai thì cô cho cháu đón bé Sữa về nuôi nhé. hi hi. nhà cháu quyết tâm tăng dân số rồi
 

D_P_HOA

Active Member
Cô Hoa thân yêu ơi!
Bé Sữa nhà cô đã có ai đặt gạch chưa ạ? nếu chưa có ai thì cô cho cháu đón bé Sữa về nuôi nhé. hi hi. nhà cháu quyết tâm tăng dân số rồi
He he, con Sữa toàn lông lười ăn như ma này á:D


Nó không cho lau mắt lau mũi nên trông nó nhọ nhem nhọ thỉu :)). Ảnh này chụp buổi tuối hôm qua đó :)
 

D_P_HOA

Active Member
Đâng ngó ngoáy trên FB Linh ạ:D
Thêm thằng Trân bụng phệ nữa náy :D

Lưỡi cháu dài không cả nhà :D
 

D_P_HOA

Active Member
Gửi cả nhà cái Video mèo nghịch nước nè :))
[YOUTUBE] <iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/x60MoA_158s" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>[/YOUTUBE]
 
X

xuka3691

Guest
cô ơi, khéo phải cho nhau tên fb thôi, để dễ bề chat chít
 

D_P_HOA

Active Member
Gửi cả nhà cái Video mèo nghịch nước nè :))
[YOUTUBE] <iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/x60MoA_158s" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>[/YOUTUBE]
VP không có chức năng sửa bài :(, up lại vậy :-??

http://www.youtube.com/watch?v=x60MoA_158s&feature=share

Bác nào biết up trực tiếp thì up hộ nhé , mình làm mãi không được , chả hiểu tại sao :-??
 

linhlady

Member
ÔI cô ơi! Sao cô nỡ lòng nào trêu ngươi cháu như thế. Từ hôm ở nhà cô về cháu còn lười ko vào thăm topic nhà cô để đỡ lên cơn thèm, cuối cũng vẫn thèm mới chết cháu chứ.
Mà cái video cô up nó bị làm sao ấy, cháu không xem được cô ạ
 
Top