• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

mấy em chó xoáy nhà mình

gnoulal

Member
post lại hình mấy em nhà mình sau 1 thời gian chăm sóc. anh em xem cho vui nhé. cứ bình luận thoải mái không sao đâu. đực là Lu, cái là Na





 

puk_inter

Member
Con Lu đẹp quá, cặp chó nhà bạn sinh được nhiều lần chưa bạn, up thộng tin cặp đôi này thường xuyên nhé bạn, hiihihi âm mưu gả 1 em xoáy màu vàng mà heheheh.
 

tran thang

New Member
Con lu của đẹp thật xoáy Bowling tứ túc mai hoa không biết con na của bác xoáy gì chúc mừng co môt cặp cho đẹp
 
Tứ túc mai hoa
Ngực sa dạ thắt
Tai chuồn vàng cháy
đuôi vót cần câu

Chân hình bánh ú (quả quýt)
dáng khá to con
hình không rõ xoáy
và hơi bị gầy
 

gnoulal

Member
Con Lu đẹp quá, cặp chó nhà bạn sinh được nhiều lần chưa bạn, up thộng tin cặp đôi này thường xuyên nhé bạn, hiihihi âm mưu gả 1 em xoáy màu vàng mà heheheh.
Lu cũng có 1 số hậu duệ rồi bạn. mình ở q.2. dy 0908197158. cần thì bạn cứ liên hệ. nhưng tính khí ní thất thường cộng với thể lực mạnh ai cũng sợ. mình mới giữ nó được 3 ngày(trước nay mẹ mình nuôi nó từ nhỏ đến lớn), vẫn chưa control được nó sợ không đảm bảo an toàn.
to tran thang: cản ơn bạn, đây là xoáy con Na. thông cảm góc này cũng không rõ lắm
 

catsamac

Member
Lu cũng có 1 số hậu duệ rồi bạn. mình ở q.2. dy 0908197158. cần thì bạn cứ liên hệ. nhưng tính khí ní thất thường cộng với thể lực mạnh ai cũng sợ. mình mới giữ nó được 3 ngày(trước nay mẹ mình nuôi nó từ nhỏ đến lớn), vẫn chưa control được nó sợ không đảm bảo an toàn.
to tran thang: cản ơn bạn, đây là xoáy con Na. thông cảm góc này cũng không rõ lắm
Nhớ câu chuyện của bác Vũ Hùng kể:

- Một người chủ cửa hàng tranh sơn mài hỏi mua một con chó dám cắn mình với giá nào cũng mua!

- Bác Vũ Hùng mang đến 1 con chó chưa tha chủ nào. Ai nuôi nó, nó cũng thử xem máu ai ngon hơn.

- Vừa mang chó đến thả ra nó liền xơi ông chủ mới 1 phát! =))

- Ông chủ ok và trả tiền sằng phẳng. Sau đó ông ta lấy gậy đập cho nó một trận tơi bời khói lửa.

Nghe kể đến đoạn này nhớ truyện "Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã" đoạn con Bấc (80kg) xuống tàu vào trại tập trung chó để chuẩn bị bán. Ở đây nó đã gặp người đàn ông áo choàng đỏ. Khi nó lao đến xực ông ta liền bị một phát đấm mạnh đến nỗi không đứng dậy được. Ba lần như thế nó không còn can đảm lao vào ông ta nữa.

- Sau đó ông ta để nó canh phòng chứa vàng và tiền. Không còn ai dám vào đó nữa:))
 

gnoulal

Member
Nhớ câu chuyện của bác Vũ Hùng kể:

- Một người chủ cửa hàng tranh sơn mài hỏi mua một con chó dám cắn mình với giá nào cũng mua!

- Bác Vũ Hùng mang đến 1 con chó chưa tha chủ nào. Ai nuôi nó, nó cũng thử xem máu ai ngon hơn.

- Vừa mang chó đến thả ra nó liền xơi ông chủ mới 1 phát! =))

- Ông chủ ok và trả tiền sằng phẳng. Sau đó ông ta lấy gậy đập cho nó một trận tơi bời khói lửa.

Nghe kể đến đoạn này nhớ truyện "Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã" đoạn con Bấc (80kg) xuống tàu vào trại tập trung chó để chuẩn bị bán. Ở đây nó đã gặp người đàn ông áo choàng đỏ. Khi nó lao đến xực ông ta liền bị một phát đấm mạnh đến nỗi không đứng dậy được. Ba lần như thế nó không còn can đảm lao vào ông ta nữa.

- Sau đó ông ta để nó canh phòng chứa vàng và tiền. Không còn ai dám vào đó nữa:))
hihì. cũng đang tính kiếm cái áo choàng đỏ để đóng fim TGNHD với nó đây. nhưng mình nhớ đọc đâu đó trên này rằng chó vốn mù màu nên thôi. hơn nữa con này không xông vô mà chỉ gầm gừ tự vệ khi có ai tới gân thôi. phải chi có mấy đại ca như con vện của Centimet ở đây cho nó biết thế nào là tuyệt chiêu kungfu thì hay biết mấy, mình đỡ mang tiếng ăn hiếp chó.
spam tí cho vui. không biết mạng bị sao gửi hình mãi không được. cứ vào postimage là thoát ra. mấy bạn có bị giống vậy không?
 

gnoulal

Member
chưa cân thử bạn ạ. con Lu cao khoảng 50cm, đáng chú ý là khá nhiều xoáy, trông lít chít cả người, xoáy lưng dài quá vai. Na thì thấp bé khoảng 45cm, khá nhanh nhẹn. gửi tiếp vài hình ae tiếp tục theo dõi nha
Na



Lu và đời f1 của nó, Rô(lai với chó thường)





và đây là tên lính cuối cùng: lic "bợm" - không có họ hàng gì với mấy đứa kia nhưng có đốm lưỡi + xoáy đao(hình như là vậy)



hết film. phù, resize với post hình mỏi tay quá.
 

kubikubi

Member
anh ơi cho em hỏi chú chó con ở cuối anh mua o đâu vậy, anh có thể nói cho em biết dc ko? em đang cần tìm 1 ku mầu như vây..thanks anh truơc nha
 

gnoulal

Member
hôm nay rảnh rỗi chụp được mấy hình con Lu gởi ae xem cho vui. chính thức "pó tay" với sự hoang dã của nó. cách đây hai hôm bị nó "làm" 1 phát ngập răng nơi bắp chân. sau 1 trận đại chiến, quái vật đã không còn dám cắn nữa nhưng vẫn không sao thân thiện được như mấy con khác.








 

gnoulal

Member
quyền hả? đợt này không hi vọng đâu em vi NA bụng không to lắm. chỉ 2 tim thai là cùng. danh sách đăng kí thì khá nhiều. lo quá vì con này có tiền sử đẻ khó. có gì a nt cho
 
Đành phải đợi thôi ko sao đâu anh L ơi khi nào có tin vui mới thì nt vào nick của em nha chúc anh kì này có bầy cún đẹp
 

gnoulal

Member
con Na nhà mình sau 2 tháng chờ đợi vừa sinh hạ được 2 đen 2 vàng, đều có xoáy. đợt này phong trào PQ rầm rộ quá nên các ace trong nhà tranh nhau đặt hàng xin hết.(cũng hay. sau này tiện theo dõi chúng nó). ngày mai sẽ lấy máy ảnh về chụp hình post lên ae xem cho vui.:)
 
Ủa vậy đợt này em có phần ko vậy anh cho đặt gạch 1 em đen nha hôm qua vô TL sinh vật cảnh ở Lê Văn Tám thấy có 4 5 em gì à thèm muốn chết đi được mong mình sẽ là 1 trong những ứng cử viên kì này. Anh tranh thủ up hình mấy chú nhóc lên nha cám ơn anh đã chia sẽ
 
that su. cai' chuyen hoang da~ nhu moi. nguoi` noi' thi` dung' nhung theo kinh nghiem cua? em thi` ko nen cho cho' o? ngoai nang' qua' va` cho chung' an o? do' vi` giong cho khi ngoai anh' nang' HAY BI. QUANG' GA` THEO NHU NGUOI` TA NOI' THI` SAU NAY` CHO SE~ PHAN? CHU? TUC' LA CHU? CUNG~ CAN' KHIHIII EM CHIO? MAN PHEP NOI VAY THOI KO LEN CHO CHO' O? NGOIA` ANH NANG' NHIU QUA'
 

gnoulal

Member
that su. cai' chuyen hoang da~ nhu moi. nguoi` noi' thi` dung' nhung theo kinh nghiem cua? em thi` ko nen cho cho' o? ngoai nang' qua' va` cho chung' an o? do' vi` giong cho khi ngoai anh' nang' HAY BI. QUANG' GA` THEO NHU NGUOI` TA NOI' THI` SAU NAY` CHO SE~ PHAN? CHU? TUC' LA CHU? CUNG~ CAN' KHIHIII EM CHIO? MAN PHEP NOI VAY THOI KO LEN CHO CHO' O? NGOIA` ANH NANG' NHIU QUA'
cám ơn bạn
nhưng...khó..đọc...quá..bạn..ơi:worried:
hình như là không nên cho chó ngoài nắng nhìu phải không bạn? sẽ rút kinh nghiệm. nhưng mình có nhà chó bên cạnh rất mát mẻ. tại nó thích ra nắng nhiều thôi
con này chưa thể gọi là phản chủ được. vì mình không phải là chủ thực sự của nó. nhưng tích cách nó lấn chủ là không thể phủ nhận, có lẽ do đựơc nuông chiều quá.
@thangquyen99: đang chờ cái máy ảnh gửi bảo hành nên chưa chụp được. đợt này mình chắc cũng không còn em nào vì "bị" hi vọng và trông đợi nhìu quá.:worried: đang chờ một cơ hội khác lớn hơn trong khỏang 3 tháng tới. hi vọng đợt sau nha.
 

gnoulal

Member
@vo anh dung: bài chắc lỗi font khó đọc quá bạn. hình như không nên cho chó ở ngòai nắng nhìu? cám ơn bạn. sẽ rút kinh nghiệm. nhưng mình có nhà chó một bên rất mát mẻ nhưng tại nó thích nắng thôi. con nào cũng ra nằm phơi nắng buổi trưa cả.
con này mình không phải chủ thật sự của nó nên cũng không hẳn là phản chủ. nhưng cá tính nó mạnh, đã 3 năm tuổi, lại được chiều chuộng từ bé, nên thành bất trị, lấn chủ rõ rệt, lại có tật xấu cắn trộm. thôi đành chịu nhốt nó chờ ngày hòan lại chủ cũ(tuy vậy chiều nào cũng phải dắt ra sân tập cho nó bớt tù túng).
lúc trứơc thả nó ra thấy cũng bình thường. nhưng mình lơ là nó cắn 2 người.một hôm 2 con chó cái "bụp nhau". mình nhảy vô can nó tưởng đánh chó cái. từ phía sau nó quất mìh 1 phát rồi bỏ chạy(hết biết). sau này thằng e mình cũng bị tiếp trong tình huống tương tự(hình như nó rất nhạy cảm với tình huống này), cả nhà bất bình đòi "làm thịt" nó, mình thì tính cho đi để người nào có công lực thâm hậu hơn dạy nó, mẹ mình cũng đồng ý(vì bà già cả rồi cũng khó nuôi nó lắm). được 2 ngày thì bả quyết định không cho nữa, nhờ mình nhốt tạm rồi tháng nữa lấy về.
chuyện là vậy, con này khi lâm trận dữ kinh hồn, rất ít sủa, giọng khàn khàn nghe thấy ớn. chó đực hàng xóm không biết giống gì to hơn nó lân la tán tỉnh chó cái bị nó phá rào nhảy ra dằn mặt chạy mất dép. thế nhưng với chó nhỏ và chó cái thì luôn nhường nhịn, rất "đại ca".
mấy hôm nay dính lễ không lấy máy hình được. vài hôm sẽ chụp đàn con nó lên ae nhận xét giùm. được 6 ngày, chúng bú khỏe, la cũng khỏe, mập căng nhìn rất khoái.
 

gnoulal

Member
đàn chó con được 17 ngày, đã mở mắt, post ae xem cho vui.
khỏang tuần nữa chúng đã về nhà mới hết rùi. Tiếc lắm nhưng bận việc không chăm được nên không giữ lại em nào.








 
Top