Le To Anh
Member
Dear các bạn VP,
Mình vô cùng đau lòng thông báo, Vàng yêu quý của mình đã bị bọn trộm mèo bắt mất rồi, từ sáng thứ năm tuần trước 20/05, không thấy Vàng ngủ ở salon và ăn sáng trước khi mình đi làm, cứ tưởng nó đi đâu đó rồi về. Nhưng đã bảy ngày nay không có tin tức gì, mình gần như tuyệt vọng.
Vàng nhà mình vốn bản tính hiền lành , rất nhát khi gặp người lạ và chẳng bao giờ dám ra khỏi nhà.
Do nhà mình khá rộng, có sân trước và sân sau, tường rào cao trên 2 m nên lũ nhóc vui chơi, sưởi nắng chỉ trong khuôn viên của gia đình.
Vậy mà không hiểu sao vẫn bị mất Vàng, sáng nay đến lượt Đen cũng không thấy về. Trong lòng mình đau từng khúc ruột. Một cứ sốc quá lớn, mình không thể tin nổi cục cưng của mình lại mất đi . Nó sống với mình, được chăm sóc chu đáo và dành biết bao tình yêu thương mà giờ đây rơi vào tay lũ trộm và trở thành món nhậu của lũ người kia . . .
Quả thật không muốn hình dung và không dám nghĩ đến nữa . . . . .
Mình cảm thấy bất lực và vô dụng khi không thể bảo vệ lũ con yêu dấu của mình.
Có ai biết địa chỉ hoặc đầu mối mà lũ trộm mèo có thể mang đi bán cho các quán tiểu hổ , xin vui lòng chỉ giúp , mình sẵn sàng nghỉ làm để đi tìm và chuộc về bất cứ giá nào.
Mấy hôm nay mình chảy nước mắt vì thương Vàng, nhớ dáng hình, bộ lông mềm mại và cái má mềm mềm của nó, những cử chỉ yêu thương và ánh mắt rất tình cảm của nó.
Và rất có thể là Đen của mình cũng chung số phận . .. . ., sáng nay không thấy Đen ngủ ở salon và ăn cơm như mọi ngày . . .. thật là nỗi đau không thể diễn tả nổi, mình thật sự không còn tâm trí đâu đề làm việc nữa.
Chỉ hy vọng vào một phép màu nhiệm sẽ đến . . ..
Mình vô cùng đau lòng thông báo, Vàng yêu quý của mình đã bị bọn trộm mèo bắt mất rồi, từ sáng thứ năm tuần trước 20/05, không thấy Vàng ngủ ở salon và ăn sáng trước khi mình đi làm, cứ tưởng nó đi đâu đó rồi về. Nhưng đã bảy ngày nay không có tin tức gì, mình gần như tuyệt vọng.
Vàng nhà mình vốn bản tính hiền lành , rất nhát khi gặp người lạ và chẳng bao giờ dám ra khỏi nhà.
Do nhà mình khá rộng, có sân trước và sân sau, tường rào cao trên 2 m nên lũ nhóc vui chơi, sưởi nắng chỉ trong khuôn viên của gia đình.
Vậy mà không hiểu sao vẫn bị mất Vàng, sáng nay đến lượt Đen cũng không thấy về. Trong lòng mình đau từng khúc ruột. Một cứ sốc quá lớn, mình không thể tin nổi cục cưng của mình lại mất đi . Nó sống với mình, được chăm sóc chu đáo và dành biết bao tình yêu thương mà giờ đây rơi vào tay lũ trộm và trở thành món nhậu của lũ người kia . . .
Quả thật không muốn hình dung và không dám nghĩ đến nữa . . . . .
Mình cảm thấy bất lực và vô dụng khi không thể bảo vệ lũ con yêu dấu của mình.
Có ai biết địa chỉ hoặc đầu mối mà lũ trộm mèo có thể mang đi bán cho các quán tiểu hổ , xin vui lòng chỉ giúp , mình sẵn sàng nghỉ làm để đi tìm và chuộc về bất cứ giá nào.
Mấy hôm nay mình chảy nước mắt vì thương Vàng, nhớ dáng hình, bộ lông mềm mại và cái má mềm mềm của nó, những cử chỉ yêu thương và ánh mắt rất tình cảm của nó.
Và rất có thể là Đen của mình cũng chung số phận . .. . ., sáng nay không thấy Đen ngủ ở salon và ăn cơm như mọi ngày . . .. thật là nỗi đau không thể diễn tả nổi, mình thật sự không còn tâm trí đâu đề làm việc nữa.
Chỉ hy vọng vào một phép màu nhiệm sẽ đến . . ..