• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mất bé Mèo do THÚ Y (151 Lý Thường Kiệt)

kennhoc1992

New Member
Hôm nay do quá bức xúc về thái độ và cách khám bệnh của thú y,nên mình post lên 1 bài cảnh tỉnh cho tất cả các bạn nuôi pet như mình.

Mèo nhà mình là 1 con mèo cái nuôi được 1 năm rưỡi,là giống mèo tam thể,màu lông rất đẹp.Mình và gia đình rất yêu pé,cứ mỗi bữa cơm là hấp cá nóng tán nhuyễn đều với cơm cho ăn no,nên pé rất mập mạp.Nhưng tới tuổi đòi đực nên nó cứ vùng vàng ,gồng người chui vào góc rất khó chịu với lại nhà minh ở mặt tiền mà gần đó ko ai nuôi mèo hay dám thả mèo ra cả vì sợ nó chạy ra đường mất nên gia đình mình quyet định dẫn nó ra THÚ Y 151 Lý Thường Kiệt Q11 để triệt sản sau khi đã tham khảo nhiều trên mạng,sau khi triệt sản mèo sẽ mập mạp,ăn nhiều và tránh được bệnh gì gì đó.

Ca phẫu thuật thành công,pé mèo được đem ra nằm trên bàn (ko được vào nước biển như những con thú khác,cái này mình không hiểu tại sao),rồi cứ mỗi ngày sau đó

mình đem mèo đều đặn cho bác sĩ ở đó xem vết thương kèm với 1 toa thuốc để chích cho pé,1 tuần liên tiếp trôi qua,mình dẫn pé đi cắt chỉ ở vết thương,trong lòng vui phơi phới vì từ nay chuẩn bị thấy pé mập mạp.Nhưng rồi từ lúc pé mổ về,pé nó ít ăn và ốm dần,mình có xem thông tin trên mạng thì đó là triệu chứng bình thường sau khi mổ,nên mình cũng phần nào an tâm,nhưng hơn 2 tuần rồi mà lâu lâu pé chỉ ăn được 1 2 bữa ra trò,còn lại pé ăn rất ít,rồi cái gì đến cũng đến.Cách đây 3 ngày,mình phát hiện pé mèo ói ra chất trắng trắng,mình xem kĩ thì đó la cơm,rồi tưởng pé ăn nhiều quá hay pé mắc xương nên ói,qua ngày hôm sau mình liền dẫn pé vào THÚ Y ,bác sĩ chỉ HỎI TRIỆU CHỨNG RỒI NHÌN NHÌN XONG BÓP BỤNG PÉ ,sau đó ra toa thuốc như mọi ngày và mình đóng 28k tiền thuốc,chích cho pé 2 muỗi rồi mình chở pé về thở phào nhẹ nhõm,nhưng tới chiều,pé lại ói nhưng lần này ói ra cả bọt trắng và đờ hẳn luôn,mình quýnh lắm lên mạng search thì tìm được 1 số dt bác sĩ tại nhà tên Toàn sdt là 0907895923 về nhà mình và nói là PÉ MÈO NÀY DO BỊ CHÍCH QUÁ NHIỀU KHÁNG SINH NÊN BỊ VIÊM DẠ DÀY + THÂN GAN GÌ ĐÓ,rồi TIÊM CHO PÉ 1 CHÚT Primperan (nếu mình nhớ không lầm) với 1 1 ống THUỐC CÓ MÀU TRẮNG TRẮNG NGHE NÓI LÀ ĐẠM trợ sức cho nó ,coi nó có vượt qua được không thì tới 4h15 chiều nay thì pé ói ra chất nhầy màu vàng + co giật rồi tắt thở..... Cảm giác của mình hụt hẫn lắm,buồn nhiều lắm,cho tới 6h điềm tĩnh lại,mới lên đây viết 1 bài cảnh tỉnh bạn nào đem pet vào THÚ Y giống mình thì hãy cẩn thận chứ đừng rơi vào trường hợp như mình...:(:)(:)((
 
Cái đó thì do mình chăm bé mèo sau khi phẫu thuật hay do phần bác sĩ Toàn chích thêm thôi chứ nếu bạn gửi thú y tại bệnh viện và ở đó làm chết thì đó mới là trách nhiệm ở bệnh viện.Bạn mang em mèo của mình ra bs Toàn thì bs đó khám làm sao mà biết em nó bị viêm dạ dày + gan thận chứ.Tại thường thì sau phẫu thuật thì em mèo hay cún nào cũng đều sẽ yếu và không muốn ăn chỉ muốn nghỉ ngơi thô.khi đói lắm mới ăn thôi(người mình cũng vậy thôi).Vì khi em nó mệt nên làm biếng ăn mà bạn không mua những loại thức ăn dạng gel để cho bé ăn thêm để cung cấp dinh dưỡng cho bé nên bé trở nên yếu và dạ dày không có thức ăn nên khi co bóp mà không có thức ăn thì dạ dày sẽ trào bọt ngược lên nên em nó mới ói ra chất màu trắng đó.
 

kennhoc1992

New Member
Nhưng khoảng sau 1 tuần thì pé vẫn ăn bình thường,ăn như lúc đầu chưa triệt sản ,nhưng toi hon ngay 20 la bi oi.
 

mark_0606

New Member
Bác sĩ ở chi cục thú y vô trách nhiệm lắm, hôm trước đem mèo đi khám, bác sĩ bảo là ruột bị rách, cần được mổ, hôm nay đem mèo đi mổ, mổ xong, chúng nó bảo là ruột ko bị j, kiểm tra lại, bảo là bị khối u ở thận, kêu bữa sau đem ra mổ lại...x-(
 
Top