Về vụ này phải trình bày lại từ đầu mới được.
Mèo xù nhà bạn mình đẻ 1 lứa 3 nhóc: Kem, Vàng và Bông (tên sao màu lông vậy). Đứa nào đứa nấy cũng khỏe, nghịch ngợm, ăn như heo, ngáy như sấm. Tin tưởng tài nuôi con của mèo mẹ, mình gửi thêm 1 bé mèo ta để bú nhờ, con cũng ngoan và lớn nhanh, gọi là Đốm.
Vào một ngày trời không đẹp cho lắm khi các con đc gần 2 tháng tuổi, bạn mình quyết định tẩy giun sán khi cho các con về nhà mới. Vàng được đưa đi từ sáng nên ko kịp tẩy. Bác sĩ tới nhà, nói với bạn mình "Uống thuốc không hiệu nghiệm bằng tiêm, tiêm thì mới hết sạch giun sán được". Nào thì tiêm.
Sau khi tiêm khoảng nửa ngày, Trắng và Đốm bị co giật, sùi bọt mép. Kem khỏe hơn do là mèo đực, nên liệt 2 chân sau. Đốm bé nhất, ra đi trước. Trắng trụ lại được thêm nửa ngày rồi cũng đi.
Các con bị chẩn đoán sốc thuốc, ko phù hợp thể trạng, thận bị phù. Kem được đưa đi "lọc thận" (truyền dung dịch gì đó để đẩy hết chất độc đi) trong khoảng 5 ngày. Sau đó uống bổ dung B3 trong 7 ngày. Con dần khỏe lại.
Khi Kem uống B3 đc 4 ngày thì mình đón Kem về. Mình tiếp tục cho Kem uống thuốc thêm 3 ngày, ăn royal canin, uống sữa bột S26 của con mình và ăn cơm cá. Kem vẫn nghịch, hoạt bát.
Mắt của Kem bị đóng gỉ, nhưng bạn mình nói Kem lai 3 4 nên mắt vậy thôi, không phải lo.
Tới ngày thứ 8, sau khi ngừng thuốc B3, Kem có dấu hiệu lù đù, bỏ ăn. Mình đã làm mọi cách nhưng con vẫn không chịu. Ngoài ra còn bị đau mắt nặng, dẫn tới viêm và lên bọng.
Chiều hôm đó mình đã đưa Kem tới văn phòng của bác sĩ Chiền chích bọng mắt, mua thuốc nhỏ. Trưa hôm sau (tức hôm nay)mang qua tiếp để truyền nước do Kem không thể ăn được gì. Truyền xong anh Chiền có dặn cho Kem uống B1 và chỉ ăn gel dinh dưỡng. Em cần bổ sung dinh dưỡng, sưởi nắng do thần kinh bị ảnh hưởng từ đợt tiêm thuốc (chậm chạp, bị run).
Mình đã làm mềm royal canin nhét vào mồm Kem, nhưng Kem vẫn không chịu ăn. Gel dinh dưỡng cũng nhất quyết không ăn, mình bôi vào mồm, con còn không buồn liếm đi (dù mèo ưa sạch).
Mình rất lo lắng.
Giờ phải làm sao để Kem chịu ăn đây? Theo như mình biết B1 kích thích ăn. Vậy còn thần kinh của con thì sao?
Mình viết bài này, một phần muốn cảnh báo tới các bạn khác nuôi mèo, đừng dại dột tiêm thuốc. Phần thứ hai muốn xin lời khuyên để chăm Kem cho tốt.
Mong nhận được lời khuyên từ các bạn.
Mèo xù nhà bạn mình đẻ 1 lứa 3 nhóc: Kem, Vàng và Bông (tên sao màu lông vậy). Đứa nào đứa nấy cũng khỏe, nghịch ngợm, ăn như heo, ngáy như sấm. Tin tưởng tài nuôi con của mèo mẹ, mình gửi thêm 1 bé mèo ta để bú nhờ, con cũng ngoan và lớn nhanh, gọi là Đốm.
Vào một ngày trời không đẹp cho lắm khi các con đc gần 2 tháng tuổi, bạn mình quyết định tẩy giun sán khi cho các con về nhà mới. Vàng được đưa đi từ sáng nên ko kịp tẩy. Bác sĩ tới nhà, nói với bạn mình "Uống thuốc không hiệu nghiệm bằng tiêm, tiêm thì mới hết sạch giun sán được". Nào thì tiêm.
Sau khi tiêm khoảng nửa ngày, Trắng và Đốm bị co giật, sùi bọt mép. Kem khỏe hơn do là mèo đực, nên liệt 2 chân sau. Đốm bé nhất, ra đi trước. Trắng trụ lại được thêm nửa ngày rồi cũng đi.
Các con bị chẩn đoán sốc thuốc, ko phù hợp thể trạng, thận bị phù. Kem được đưa đi "lọc thận" (truyền dung dịch gì đó để đẩy hết chất độc đi) trong khoảng 5 ngày. Sau đó uống bổ dung B3 trong 7 ngày. Con dần khỏe lại.
Khi Kem uống B3 đc 4 ngày thì mình đón Kem về. Mình tiếp tục cho Kem uống thuốc thêm 3 ngày, ăn royal canin, uống sữa bột S26 của con mình và ăn cơm cá. Kem vẫn nghịch, hoạt bát.
Mắt của Kem bị đóng gỉ, nhưng bạn mình nói Kem lai 3 4 nên mắt vậy thôi, không phải lo.
Tới ngày thứ 8, sau khi ngừng thuốc B3, Kem có dấu hiệu lù đù, bỏ ăn. Mình đã làm mọi cách nhưng con vẫn không chịu. Ngoài ra còn bị đau mắt nặng, dẫn tới viêm và lên bọng.
Chiều hôm đó mình đã đưa Kem tới văn phòng của bác sĩ Chiền chích bọng mắt, mua thuốc nhỏ. Trưa hôm sau (tức hôm nay)mang qua tiếp để truyền nước do Kem không thể ăn được gì. Truyền xong anh Chiền có dặn cho Kem uống B1 và chỉ ăn gel dinh dưỡng. Em cần bổ sung dinh dưỡng, sưởi nắng do thần kinh bị ảnh hưởng từ đợt tiêm thuốc (chậm chạp, bị run).
Mình đã làm mềm royal canin nhét vào mồm Kem, nhưng Kem vẫn không chịu ăn. Gel dinh dưỡng cũng nhất quyết không ăn, mình bôi vào mồm, con còn không buồn liếm đi (dù mèo ưa sạch).
Mình rất lo lắng.
Giờ phải làm sao để Kem chịu ăn đây? Theo như mình biết B1 kích thích ăn. Vậy còn thần kinh của con thì sao?
Mình viết bài này, một phần muốn cảnh báo tới các bạn khác nuôi mèo, đừng dại dột tiêm thuốc. Phần thứ hai muốn xin lời khuyên để chăm Kem cho tốt.
Mong nhận được lời khuyên từ các bạn.