Cũng hơi hơi giống em ạ, tại cái mặt Ỉn nó hơi khác, mặt Ỉn nó dài dài, nhọn nhọn, giống con cáo hơn là con mèo.Hôm bác sỹ Chiền qua nhà em cứ kêu con nhóc Xám Ngố nhà em giống y hệt con bé Ỉn nhà chị nên hôm nào em phải được tận mắt ngó nghía Ỉn nhà chị mới được.Vì em thích mấy đứa mèo mà màu sắc loằng ngoằng loang lổ lắm![]()
Vâng,bao giờ off thế chị.Mọi người tổ chức off thì làm hẳn 1 topic thông báo thời gian và địa điểm ý chị ạ.Chứ em có biết mọi người thông báo off ở đâu đâu.HicCũng hơi hơi giống em ạ, tại cái mặt Ỉn nó hơi khác, mặt Ỉn nó dài dài, nhọn nhọn, giống con cáo hơn là con mèo.Con cáo gian ác. Chỉ có màu lông là giống thôi, cũng loang lổ, cũng chả ra cái màu gì hết. Nhưng nhìn hay hay lạ lạ. mấy bạn hôm nhìn Ỉn đặt cho biệt danh là : "màu lông bị nhuộm hỏng"
Hỏng hay không thì không biết chứ giờ là đc cưng nhất nhà đấy. Hay mấy hôm nữa e có đi off không cho xám ngố đi, chị cũng cho Ỉn đi. Đọ xem lông ai nham nhở hơn.
)
Hơ, em này ....Vâng,bao giờ off thế chị.Mọi người tổ chức off thì làm hẳn 1 topic thông báo thời gian và địa điểm ý chị ạ.Chứ em có biết mọi người thông báo off ở đâu đâu.Hic
Chị chưa đón em ạ, hôm nay nhà chị lắp lồng sắt nên nhà cửa bừa bộn và bẩn thỉu kinh. Chắc chị gửi gấu thêm một vài ngày làm xong hết rồi chị đón cả lũ về một thể.Đón Gấu về chưa chị ơi? Bọn kia có khà nhau không? Gầu có lạ lẫm không?