Shakhi Viet
Active Member
Thời bao cấp khó khăn, nhà tôi nuôi 1 con mèo đực màu trắng trừ 2 cái tai và cái đuôi vàng. Con này bắt chuột rất siêu, nhưng cũng ăn vụng của hàng xóm rất giỏi. Tôi nhớ thời đó tiêu chuẩn tem phiếu của tôi là 1 lạng thịt/ tháng nên mẹ tôi phải cho mèo về quê ở Phù lưu-Từ sơn-Hà bắc (Bắc ninh). Tuy phải vượt qua 2 cầu (Long biên và Đuống) sau hơn 1 tháng chú mèo trắng đã tự quay về nhà tôi ở Lý Nam Đế. Phóng vào nhà và kêu meo meo ầm ĩ. Giá phải trả cho chuyến đi là 1 chân trước bị thọt, không rõ nguyên nhân vì mèo không chịu kể lại. Cả nhà cảm động và tuyên bố là không cho về quê nữa. Tuy chân trước bị chấm phẩy nhưng nó vẫn bắt được chuột. Sau đó nhiều năm, một lần nó đã ra đi mà không quay về nữa, thời đó phố nhà tôi còn rất nhiều vườn hoang nên không thể tìm được nó. Chắc bây giờ nó đang thiu thiu ngủ sau khi đã vượt qua Ngân giang.