linkmitu
Member
mèo nhà cô mình bị tự kỉ, nên cô mình đặt tên cho bé là Tự Kỉ luôn. cô không có nick trên vietpet, nên mình viết bài này thay cô mong mọi người có cách giúp bé hòa đồng thì hãy chia sẻ nhé!
-Tự kỉ đến nỗi mà cô mình đóng cửa chẳng may bé đang đứng ở khe cửa, thấy cửa đóng không chạy đi mà đứng đấy, cửa đóng rầm kẹt luôn đầu của bé lại, bé chỉ nguậy nguậy để rút đầu ra chứ không thèm kêu cứu hay kêu đau, làm cô mình 1 phen sốt vó!
-Tự kỉ đến nỗi mà nhà có 4 anh chị em mèo, 3 anh chị em kia chơi đùa với nhau, mình bé Tự Kỉ rúc vào xó nhà ngôi, đưa mắt ra lấm lét nhìn anh chị chơi đùa
-Tự Kỉ đến nỗi mà ăn cơm, tha thức ăn vào gầm giường ăn, ăn xong lại ra tha mấy thứ khác vào ăn chứ không bao giờ chịu ăn cùng
-Tự kỉ đến nỗi mà thỉnh thoảng, bé lại ngẩn tò te ra, nhìn về 1 hướng vô định, như đang suy nghĩ gì mông lung lắm, kêu khẽ và kiệm lời, chưa bao giờ " meo" mà chỉ ư ử trong họng giống như đang sung sướng hạnh phúc điều gì đó, nhưng lại không phải, mà là do bệnh tự kỉ của bé, gọi bé chắng bao giờ đáp lại mà cứ ứ ứ trong họng như bị mắc xương gà. Rất thường xuyên ngồi lâu 1 chỗ 1 mình, ko làm gì cả, cứ chỉ ngồi và nhìn, đầu ngẩng cao nhìn xa xăm, ngồi khoảng 15 20p thì chán và lại rúc vào góc nhà nằm.
-Vì tự kỉ nên chẳng thích vuốt ve mà cũng chẳng gần người bao giờ, cô em khó tiếp cận bé lắm, toàn chui rúc đi đâu ấy. có hôm cả nhà tìm loạn lên, tưởng bé bị trộm câu mất, đến tối muộn cô em dọn phòng kho, mới thấy Tự Kỉ đang co ro trong góc thùng đưa đôi mắt ướt lên nhìn mọi người.
Sức khỏe Tự Kỉ ổn định, chỉ thích ăn cơm trắng + mỡ gà. cho đồ khác là thà đói chứ không ăn. [-O<
Em và cô đều Bó tay với Tự Kỉ rồi
-Tự kỉ đến nỗi mà cô mình đóng cửa chẳng may bé đang đứng ở khe cửa, thấy cửa đóng không chạy đi mà đứng đấy, cửa đóng rầm kẹt luôn đầu của bé lại, bé chỉ nguậy nguậy để rút đầu ra chứ không thèm kêu cứu hay kêu đau, làm cô mình 1 phen sốt vó!
-Tự kỉ đến nỗi mà nhà có 4 anh chị em mèo, 3 anh chị em kia chơi đùa với nhau, mình bé Tự Kỉ rúc vào xó nhà ngôi, đưa mắt ra lấm lét nhìn anh chị chơi đùa
-Tự Kỉ đến nỗi mà ăn cơm, tha thức ăn vào gầm giường ăn, ăn xong lại ra tha mấy thứ khác vào ăn chứ không bao giờ chịu ăn cùng
-Tự kỉ đến nỗi mà thỉnh thoảng, bé lại ngẩn tò te ra, nhìn về 1 hướng vô định, như đang suy nghĩ gì mông lung lắm, kêu khẽ và kiệm lời, chưa bao giờ " meo" mà chỉ ư ử trong họng giống như đang sung sướng hạnh phúc điều gì đó, nhưng lại không phải, mà là do bệnh tự kỉ của bé, gọi bé chắng bao giờ đáp lại mà cứ ứ ứ trong họng như bị mắc xương gà. Rất thường xuyên ngồi lâu 1 chỗ 1 mình, ko làm gì cả, cứ chỉ ngồi và nhìn, đầu ngẩng cao nhìn xa xăm, ngồi khoảng 15 20p thì chán và lại rúc vào góc nhà nằm.
-Vì tự kỉ nên chẳng thích vuốt ve mà cũng chẳng gần người bao giờ, cô em khó tiếp cận bé lắm, toàn chui rúc đi đâu ấy. có hôm cả nhà tìm loạn lên, tưởng bé bị trộm câu mất, đến tối muộn cô em dọn phòng kho, mới thấy Tự Kỉ đang co ro trong góc thùng đưa đôi mắt ướt lên nhìn mọi người.
Sức khỏe Tự Kỉ ổn định, chỉ thích ăn cơm trắng + mỡ gà. cho đồ khác là thà đói chứ không ăn. [-O<
Em và cô đều Bó tay với Tự Kỉ rồi