junchenchen
New Member
mèo nhà mình 7 tháng cân nặng 2.5kg có gầy ko mọi người? tớ vẫn cho nó ăn hạt, cơm trộn cá và uống sữa, ăn thịt gà thường xuyên. không biết có phải do có giun trong bụng ko nhỉ? mong câu trả lời
Cách đây khoảng 2 năm khi mới bắt Pi về nuôi có nuôi thêm anh của Pi và 1 bé mèo Chít nữa,tất cả đều là mèo ta.Mèo Chít chắc nịch mới 6,7 thắng đã được 4,5kg rồi ạ nhưng cuối cùng cũng bị bắt mấtBạn nói thế làm nhiều người tự kỷ chết mất (vụ mèo lai 4 tháng nặng 2,5 kg ấy), mèo nhà mình Anh lại Ba Tư 4 tháng mới nặng 2kg thôi, người hơi bị nhon vì là gái. Còn một thằng đực rựa Ba Tư lai Nga 6 tháng nặng 3 kg, vậy là ngon lành rồi phải không?
Nhà mẹ mình có con mèo mướp ta, nó nặng tới khoảng 5kg lận, người chắc nịch, đực rựa, hơn một tuổi rồi. Nhưng mèo đến hơn 12 tháng mới hết lớn mà, cho nên mèo có nhẹ cân một tí, các cô cậu chủ cũng không nên lo lắng quá. Mình nghĩ mèo Tây hay mèo Ta cũng còn tùy vào gien mèo bố mẹ với tạng người to hay nhỏ mà nó ròm hay ú nù múp míp, cũng như người vậy. Nếu nó hơi ốm, hơi nhỏ con một tí mà vẫn mạnh khỏe, khôn lanh, chạy nhảy tung tăng, ăn khỏe thì tốt quá rồi còn gì, có gì mà phải lo nhỉ! :-bd:angel:
Bé Ginger có vẻ trộm vía ăn mau chóng lớn hơn chị sâu nhiều quá, chị sâu mới bị cảm đi chích mấy mũi lại còn bị sụt ký nữa, mới chỉ 1kg7 àBạn nói thế làm nhiều người tự kỷ chết mất (vụ mèo lai 4 tháng nặng 2,5 kg ấy), mèo nhà mình Anh lại Ba Tư 4 tháng mới nặng 2kg thôi, người hơi bị nhon vì là gái. Còn một thằng đực rựa Ba Tư lai Nga 6 tháng nặng 3 kg, vậy là ngon lành rồi phải không?
Nhà mẹ mình có con mèo mướp ta, nó nặng tới khoảng 5kg lận, người chắc nịch, đực rựa, hơn một tuổi rồi. Nhưng mèo đến hơn 12 tháng mới hết lớn mà, cho nên mèo có nhẹ cân một tí, các cô cậu chủ cũng không nên lo lắng quá. Mình nghĩ mèo Tây hay mèo Ta cũng còn tùy vào gien mèo bố mẹ với tạng người to hay nhỏ mà nó ròm hay ú nù múp míp, cũng như người vậy. Nếu nó hơi ốm, hơi nhỏ con một tí mà vẫn mạnh khỏe, khôn lanh, chạy nhảy tung tăng, ăn khỏe thì tốt quá rồi còn gì, có gì mà phải lo nhỉ! :-bd:angel:
Tại chắc quân số nhà mẹ Gemma không đông bằng nhà Shu, với lại hai anh em nó nhường nhịn nhau trong chuyện ăn uống lắm, Bờm không bắt nạt em Ginger mà nhường cho em ăn nữa cơ! Chắc vì vậy nên Ginger có to hơn chị Sâu một tí. Cô chú nhà chị Sâu đừng lo, bé còn đang tuổi lớn mà. Chị Sâu bị cảm sao thế? Bé Ginger gởi lời thăm chị Sâu nhé!Bé Ginger có vẻ trộm vía ăn mau chóng lớn hơn chị sâu nhiều quá, chị sâu mới bị cảm đi chích mấy mũi lại còn bị sụt ký nữa, mới chỉ 1kg7 à(
Em đến phòng khám thú y thấy bs chữa cho mấy bé bị nấm ở đó thường dặn tắm cho các bé bằng nước chè xanh(lá chè tươi ạ) thì vết nấm sẽ khô lại và không lan ra các chỗ khác nữa,hình như chè xanh có tác dụng kháng khuẩn rất tốt.Mèo nhà em không bị nấm mà chỉ bị rụng lông do bé gãi tạo ra các vết xước nhỏ em cũng tắm như vậy chỉ vài lần là khỏi bây giờ chỗ đó mọc lông trở lại rồiTại chắc quân số nhà mẹ Gemma không đông bằng nhà Shu, với lại hai anh em nó nhường nhịn nhau trong chuyện ăn uống lắm, Bờm không bắt nạt em Ginger mà nhường cho em ăn nữa cơ! Chắc vì vậy nên Ginger có to hơn chị Sâu một tí. Cô chú nhà chị Sâu đừng lo, bé còn đang tuổi lớn mà. Chị Sâu bị cảm sao thế? Bé Ginger gởi lời thăm chị Sâu nhé!
Bé Ginger cũng còn phải đi chích tiếp vài tuần nữa nè, vì cái tai bị nấm chưa khỏi hẳn, dù mẹ Gemma có tắm bằng dầu gội thuốc chữa nấm và bôi thuốc thường xuyên. May mà nó không bị sụt ký nhưng ăn không nhiều lắm mỗi lần đi chích về. Ông xã cứ xuýt xoa, phải chi nó không bị chích thì chắc mập hơn :worried: Chúc bé Sâu mau hết bệnh nhé, để hôm nào chị em còn thăm nhau :love struck:><