Theo quan điểm về luân lý (của người) thì như thế là không thể chấp nhận được nhưng đối với các loài sinh vật thì chúng nó không có quan điểm về luân lý như chúng ta đâu (vì luân lý, đạo đức ... là những phạm trù thuộc về kiến trúc thượng tầng xã hội => Chỉ có loài người mói có mà thôi). Có một số loài (như ngựa chẳng hạn) sẽ không bao giờ "quan hệ" với con của nó dù đã xa cách rất lâu, đó chỉ đơn thuần là bản năng vì giao phối cận huyết dễ cho ra những đứa con "quái thai" như Panther nói.
Tuy nhiên, trong ngành chăn nuôi, người ta có khái niệm "Lai trở lại": cho giao phối lại giữa đời F1, F2 với thế hệ P nhằm củng cố một số tính trạng mong muốn (thường ở dạng gien lặn). Dĩ nhiên là trong quá trình đó sẽ xuất hiện một số tính trạng không mong muốn do giao phối đồng huyết, người ta sẽ loại bỏ đi.
Nếu đọc các thông tin về các giống chó, mèo trong sách hay website chuyên ngành, ta có thể bắt gặp một câu đại loại như " ... con chó/ mèo XYZ đầu tiên xuất hiện một cách ngẫu nhiên trong một lứa chó/ mèo con được sinh ra ở ... vào năm ... và được đem lai trở lại với con cha/ mẹ ...". Nếu không làm thế thì lấy đâu ra các giống mới, vì các biến dị ngẫu nhiên chỉ xuất hiện ở 1, 2 cá thể thì lấy đâu mà giao phối dị huyết.
Tuy nhiên, để tránh cảm giác khó chịu (bạn không phải là nhà lai giống mèo, mà cũng không có nhu cầu tìm kiếm biến dị mới) do cứ nghĩ theo cách nghĩ về đạo đức của chúng ta thì bạn cứ cho thằng con "tịnh thân" là yên tâm nhất!