• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mèo nhà em bị đái rắt, chữa mãi theo chỉ dẫn của bác sĩ mà vẫn không khỏi. Làm ơn giúp em với

Mèo nhà em sinh năm 2001 tền là Vicky. Hiện nay, Vicky nặng khoảng 5 Kg. Vicky thường ăn thức ăn khô của hãng Whiskas. Vicky thường hay ốm vặt nên đã phải mời bác sĩ tới nhà nhiều lần.
Bệnh của Vicky như sau:
Bé có thể đi tiểu vài ba bãi trong vòng nữa tiếng. Mỗi lần đi tiểu, bé đều tỏ ra rất khó nhọc như khi bé đi đại tiện vậy. Bé chỉ đi một chút xíu thôi. Bé cũng đi đại tiện cũng ít hơn và nhiều lần hơn.
Em đã mời bác sĩ thú y về khám. Bác sĩ bảo cho uống cloxit. Em đã mua thuốc Furosemid 40 mg. Trong thời gian uống thuốc, em vẫn cho bé uống nước râu ngô thường xuyên (khoảng 60 -90 ml nước râu ngô/ ngày). Sau khi uống thuốc 3 ngày thì bệnh bắt đầu đỡ. uống tới hết ngày thứ 6, bé đã đi tiểu những bãi to, đi nhiều lần/ ngày tuy nhiên vẫn còn bị đi tiểu rắt. Bác sĩ bảo cho bé ngừng uống thuốc.
Sau khi ngừng uống thuốc, bé vẫn được cho uống nước ngô bình thường. Tuy nhiên, bé lại bị đái rắt trở lại. Bệnh lại bị nặng như ngày xưa. Đến ngày thứ 3, em gọi điện cho bác sĩ. Bác sĩ lại yêu cầu cho bé uống thuốc tiếp. Bác sĩ cũng bảo là tại vì nó già nên phải chấp nhận. Mèo già giống như người già bị đái dầm vậy thôi.
Em lại cho mèo uống thuốc thêm 3 ngày, bé đã đỡ hơn. Em ngừng cho bé uống thuốc. Bây giờ em chỉ cho bé uống nước ngô thôi. Bé vẫn bị đái rắt. Nhưng thỉnh thoảng cũng đái được bãi to.
Tuy nhiên, bụng của mèo càng ngày càng to.
Em rất lo lắng. Em không biết phải làm sao để chữa khỏi bệnh cho bé bây giờ.
Theo tìm hiểu từ các tài liệu về mèo tại các website dành cho người yêu mèo ở nước ngoài, Họ chỉ nó răng, mèo ngoài 6 tuổi, bước sang tuổi thứ 7 là bắt đầu lão hóa. Người ta chỉ nói rằng chỉ cần cho mèo ăn kiêng và quan tâm tới mèo nhiều hơn thô. Người ta đâu có bảo là ngoài 6 tuổi là già sắp chết đâu.
Nhưng bác sĩ đã nói thế nên em rất lo.
Em ko biết phải làm sao bây giờ.
Bác sĩ có cách nào giúp em với.
Dưới đây em gửi kèm bệnh án của bé trong thời gian từ khi sinh ra tới giờ:
Lịch sử những bệnh án cũ của Vicky như sau:
Được khoảng hơn 1 tháng thì Vicky ăn đồ ăn của mẹ nên bị hóc xương
Khi được hơn 6 tháng thì bị tiêu chảy nặng. Khi đó, em đã mời 2 bác sĩ khác nhau tới nhưng đều bảo là Vicky không qua khỏi. Nhưng may mắn là bác sĩ thứ 2 vẫn chấp nhận hàng ngày tới tiêm cho bé. Nhà em cứ 1 tiếng bơm nước đường cho bé uống một lần. Cuối cùng cũng khỏi
Hè năm 2002, bé bị ghẻ, rụng hết lông. Sau khi bác sĩ tới tiêm, bệnh ghẻ của bé khỏi
Khoảng năm 2003, bé đi đại tiện ra sát, sau một thời gian bị tiêu chảy, uống tetaram theo chỉ định của bác sĩ và đã khỏi luôn cả 2 bệnh.
Năm 2005, bé bị giận. Sau một thời gian, bé lại bị tiêu chảy và khi chữa khỏi thì hết luôn cả bện giận
Ngày xưa, bé cũng từng bị bệnh đái rắt, nhưng mua râu ngô về luộc cho bé uống thì khỏi luôn. Lần này em đã cho bé uống râu ngô lien tục hơn nửa tháng rồi mà vẫn chưa khỏi.

Mong bác sĩ giúp em.
Tuần tới em định đưa bé đi kiểm tra toàn bộ ở bệnh viện thú ỵ xem có bệnh gì sẽ chưa luôn. tuy nhiên, em lại không bệnh viện thú y nào ở Hà Nội có trang thiết bị y tế tốt nhất và các bác sĩ giỏi nhất.
Mọi người ai đã từng có kinh nghiệm đưa mèo đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe chỉ giùm em. (Mèo nhà em to đùng, khó tính, lại sợ người lạ. Hơn nữa, vì nhà em chiều bé nên bé hư lắm. Từ nhỏ tới giờ, bé chưa bị xích hay bị xách gáy bao giờ). Em rất sợ là đưa tới bệnh viện mà phòng khám ko có cửa để đóng kín hết lại thì bé lại chạy ra. Mà bé mà chạy thì nhanh lắm, không bắt lại được. Hic hic. Em cũng lo bé hoảng sợ thái quá, nhảy lung tung làm đổ vỡ hết đồ của bác sĩ. Mà cũng có thể bé sợ quá, về lại bỏ ăn, bỏ uống, ko tiểu tiện đại tiện gì cả. Ngày xưa, một lần bé đi lạc có 15 phút thôi mà đã bị như thế rồi.
Vì thế nên em muốn đến chỗ nào đó tốt tốt, để bé không phải khổ, mà cũng không sợ bé chạy mất hoặc làm phiền bệnh viện.
Em cám ơn nhiều.
 
Em quên mất chưa nói thêm là mèo nhà em không tiêm phòng dại bao giờ. bác sĩ thú ý bảo là không cần vì mèo nhà em ko bao giờ ra ngoài, không bao giờ tiếp xúc với mèo lạ nên không sợ ạ.
 
Bác sĩ ơi, liệu mèo của em có bị bệnh u sơ tiền liệt tuyết (mèo nhà em là mèo đực đã thiến rồi ạ) hay bệnh viêm thận, sỏi thận hay lepto không ạ ? Hu hu
 

Phu Dung

Moderator
Mình nghĩ mèo của Innocent_cat có vấn đề nghiêm trọng về đường tiết niệu rồi. Bạn phải cấp tốc chữa cho em nó trước khi nó bị biến chứng suy thận. Mèo đực ăn WHISKAS lâu ngày dễ bị bệnh thận lắm. Con mèo đáng yêu nhất của gia đình mình đã chết vì suy thận với cùng lý do như thế. Em nó còn tiểu được (tuy khó) là còn đường chữa đấy. Bạn pm cho Bác sĩ Greenvet xem sao nhé. Uống râu ngô chỉ lợi tiểu thôi, mình nghi em nó có sỏi thận, cái đó thì phải siêu âm. Nếu phải chắc phải uống Kim Tiền Thảo hay Bài Thạch :-(

Địa chỉ của BS: Hoàng Ngọc Báu
50 Đường Ngọc Lâm, Q. Long Biên, Hà Nội.
ĐTDĐ 0903 223 217
 

Vladavia

Member
Cho mình ké box của bạn với, thắc mắc nhỏ thôi. Con mèo nhà mình thì lại hơi ngược lại so với mèo của innocent cat. Tức là nó cứ khoảng 2,3 ngày mới đi tiểu 1 lần. Mỗi lần có khi phải đến 2,3', tiểu xong là bíêt đường dọn chậu xỉ luôn vì mùi ko chịu được. Nó chỉ quanh quẩn trong nhà nên ko đi tiểu ở chỗ nào khác ngòai chậu xỉ. Các chuyên gia cho mình hỏi là ko biêt đi tiểu ít thế thì có phải cũng là bệnh ko? Nó là mèo đực, đẻ năm 2002, bị xẻo khi vừa tròn 1 tuổi.
 

DavidHHH

Member
Theo kinh nghiệm thì tôi thấy mèo của bạn inno-cat và cả bạn Vla đều có triệu chứng của viêm đường tiết niệu. Các bạn nên cho đi khám và điều trị ngay. Một địa chỉ khám mèo khá tốt tại Hà Nội ( mèo nhà mình cũng được bác sĩ này điều trị):

Bác sĩ Vệ: điện thoại 0986 11 2025
Bác sĩ mới chuyển địa điểm nên phải phone để được chỉ dẫn.
 
Cảm ơn các bạn nhé.
Mình gọi điện cho bác sĩ Vệ rồi. bác sĩ bảo là ở Hà Nội ko có chỗ nào có thiết bị khám chuyên dụng cho mèo cả. :broken heart: Toàn máy móc dùng cho người chuyển sang dùng cho mèo thôi.
Bác sĩ bảo là đưa mèo tới 143 Hồ Đắc Di, hoặc Ngõ 74 đường Trường Chinh. Mà không biết ở hai chỗ này có khám cấp cứu ngoài giờ không nữa.
Hic hic
Tại vì mèo nhà mình trông thì vẫn khỏe mạnh bình thường (chỉ mỗi cái to bụng thôi) nên nếu đến khám sơ qua cũng khó phát hiện bệnh được.
Bạn ơi, bạn bảo là bé có thể bị biến chứng thành bệnh suy thận. Thường thì thời gian biến chứng bao lâu vậy ? Tại vì giờ mình ko thể đưa em đi khám ngay được. Chắc phải tới mùng 2 tháng 5 mới đi được. Cứ ở nhà cho em uống nước râu ngô có sao không nhỉ ? Hay là mình nên cho uống thêm thuốc lá gì đấy nữa ?
Tại vì chỉ cần cho mèo uống thuốc tây như bác sĩ nói là nó lại đi tiểu bình thường mà. (nhưng sao mà cho uống thuốc cả đời được chứ ? )
For bạn Val.... Mèo nhà bạn bị bí tiểu thì bạn thử cho uống râu ngô xem thế nào. bạn cứ luộc râu ngô lên, rồi để nguội, lấy nước vào xi lanh và đút cho bé mèo của bạn. Chắc nó sẽ sớm khỏi thôi
 

DavidHHH

Member
Mèo nhà tôi được BS Vệ tiêm cho 2 mũi thuốc và đã đỡ sau đó vài ngày. Nếu không bạn có thể đưa đến các cơ sở thú y khác và nói rõ tình trạng của mèo. Bạn nên đến ngõ 74 đường Trường Chinh, đó là bệnh viện chó mèo, họ làm cả ngày nghỉ. Hôm nay mang đến chắc vẫn kịp. Nên chữa sớm vì nếu để lâu sẽ khó qua khỏi.
 

Phu Dung

Moderator
Innocent_cat ơi, ở VN làm gì có thiết bị khám bệnh dành riêng cho mèo hả bạn? Ở phòng khám lớn người ta vẫn dùng máy siêu âm, X-quang dùng cho người mà chẩn đoán cho mèo; các xét nghiệm (máu, nước tiểu ...) dạng khó mà phogn khám không tự làm được thì người ta cũng gửi mẫu thử tới các labo xét nghiệm của người để làm (chứ còn biết gửi đi đâu nữa bây giờ). Nếu bạn ở TP.HCM thì may ra còn có BV Thú y Quốc tế, nghe nói ở đó làm theo tiêu chuẩn quốc tế nhưng mình cũng không nắm được là sự thể có tốt như họ nói không.
 

Vladavia

Member
Cám ơn bạn Inno cat nhé, nhưng tớ thì tớ chả dám banh mồm con quỷ cái nhà tớ ra mà cho nó uống nước râu ngô đâu. Chó tớ dạy thì cực ngon, coi tớ như ông hoàng nhưng riêng mèo thì gần như tớ phải coi nó là bố :D Lơ mơ nó cào cắn bươm người mất. Ban đêm nằm mà lạnh là nó đè cả lên đầu mình ngủ mà có dám làm gì nó đâu.
 

Phu Dung

Moderator
Hoan hô Vla, thế mới là đại trượng phu chứ. Lỗ Tấn có viết "Trợn mắt coi khinh nghìn lực sĩ/ Cúi đầu làm ngựa các nhi đồng". Bác Vla để mèo ngủ trên đầu thì cũng không thiệt thòi gì đâu ạ :) Còn có con mèo nào mà nó quị luỵ với bác như chó thì phải xem lại vì như vậy là nó biến thái nghiêm trọng đấy!
 

Vladavia

Member
Trời nhiều hôm cũng muốn một đao khai trừ kẻ tàn bạo lắm chứ chị, đang nằm ngủ ngon nó nhè nhè phi đánh hự một cái từ trên cao xuống ngực, đau kêu trời không thấu. Chị nhìn cái bản mặt của nó mà xem, sát khí vằn lên từng sợi lông :-ss

Nhiều hôm về nhà lại phải quay ngược xe long nhong ra đường đi tìm xỉ than. Vì nó rủ rỉ thường thường khi xong việc là lõng bõng nước ở trong rồi. Bẩn thế là nó ko chịu đi nặng tiếp, cứ ngoạc cái mồm ra đòi thay xỉ rồi mới nhảy vào phịch. Phiền muộn lắm bà con ạ!


 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Cực kỳ đấy, mình hâm mộ bạn... Giá như con trai yêu dấu của tớ chịu nằm ngủ cùng mẹ nó nhỉ, nó muốn đè đầu cưỡi cổ thế nào mẹ nó cũng chiều... Buồn ghê, nó chỉ nằm ườn trên bàn làm việc, và lườm tớ mỗi khi tớ nịnh nọt nó thôi...
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Mèo nhà em sinh năm 2001 tền là Vicky. Hiện nay, Vicky nặng khoảng 5 Kg. Vicky thường ăn thức ăn khô của hãng Whiskas. Vicky thường hay ốm vặt nên đã phải mời bác sĩ tới nhà nhiều lần.
Bệnh của Vicky như sau:
Bé có thể đi tiểu vài ba bãi trong vòng nữa tiếng. Mỗi lần đi tiểu, bé đều tỏ ra rất khó nhọc như khi bé đi đại tiện vậy. Bé chỉ đi một chút xíu thôi. Bé cũng đi đại tiện cũng ít hơn và nhiều lần hơn.
Em đã mời bác sĩ thú y về khám. Bác sĩ bảo cho uống cloxit. Em đã mua thuốc Furosemid 40 mg. Trong thời gian uống thuốc, em vẫn cho bé uống nước râu ngô thường xuyên (khoảng 60 -90 ml nước râu ngô/ ngày). Sau khi uống thuốc 3 ngày thì bệnh bắt đầu đỡ. uống tới hết ngày thứ 6, bé đã đi tiểu những bãi to, đi nhiều lần/ ngày tuy nhiên vẫn còn bị đi tiểu rắt. Bác sĩ bảo cho bé ngừng uống thuốc.
Sau khi ngừng uống thuốc, bé vẫn được cho uống nước ngô bình thường. Tuy nhiên, bé lại bị đái rắt trở lại. Bệnh lại bị nặng như ngày xưa. Đến ngày thứ 3, em gọi điện cho bác sĩ. Bác sĩ lại yêu cầu cho bé uống thuốc tiếp. Bác sĩ cũng bảo là tại vì nó già nên phải chấp nhận. Mèo già giống như người già bị đái dầm vậy thôi.
Em lại cho mèo uống thuốc thêm 3 ngày, bé đã đỡ hơn. Em ngừng cho bé uống thuốc. Bây giờ em chỉ cho bé uống nước ngô thôi. Bé vẫn bị đái rắt. Nhưng thỉnh thoảng cũng đái được bãi to.
Tuy nhiên, bụng của mèo càng ngày càng to.
Em rất lo lắng. Em không biết phải làm sao để chữa khỏi bệnh cho bé bây giờ.
Theo tìm hiểu từ các tài liệu về mèo tại các website dành cho người yêu mèo ở nước ngoài, Họ chỉ nó răng, mèo ngoài 6 tuổi, bước sang tuổi thứ 7 là bắt đầu lão hóa. Người ta chỉ nói rằng chỉ cần cho mèo ăn kiêng và quan tâm tới mèo nhiều hơn thô. Người ta đâu có bảo là ngoài 6 tuổi là già sắp chết đâu.
Nhưng bác sĩ đã nói thế nên em rất lo.
Em ko biết phải làm sao bây giờ.
Bác sĩ có cách nào giúp em với.
Dưới đây em gửi kèm bệnh án của bé trong thời gian từ khi sinh ra tới giờ:
Lịch sử những bệnh án cũ của Vicky như sau:
Được khoảng hơn 1 tháng thì Vicky ăn đồ ăn của mẹ nên bị hóc xương
Khi được hơn 6 tháng thì bị tiêu chảy nặng. Khi đó, em đã mời 2 bác sĩ khác nhau tới nhưng đều bảo là Vicky không qua khỏi. Nhưng may mắn là bác sĩ thứ 2 vẫn chấp nhận hàng ngày tới tiêm cho bé. Nhà em cứ 1 tiếng bơm nước đường cho bé uống một lần. Cuối cùng cũng khỏi
Hè năm 2002, bé bị ghẻ, rụng hết lông. Sau khi bác sĩ tới tiêm, bệnh ghẻ của bé khỏi
Khoảng năm 2003, bé đi đại tiện ra sát, sau một thời gian bị tiêu chảy, uống tetaram theo chỉ định của bác sĩ và đã khỏi luôn cả 2 bệnh.
Năm 2005, bé bị giận. Sau một thời gian, bé lại bị tiêu chảy và khi chữa khỏi thì hết luôn cả bện giận
Ngày xưa, bé cũng từng bị bệnh đái rắt, nhưng mua râu ngô về luộc cho bé uống thì khỏi luôn. Lần này em đã cho bé uống râu ngô lien tục hơn nửa tháng rồi mà vẫn chưa khỏi.

Mong bác sĩ giúp em.
Tuần tới em định đưa bé đi kiểm tra toàn bộ ở bệnh viện thú ỵ xem có bệnh gì sẽ chưa luôn. tuy nhiên, em lại không bệnh viện thú y nào ở Hà Nội có trang thiết bị y tế tốt nhất và các bác sĩ giỏi nhất.
Mọi người ai đã từng có kinh nghiệm đưa mèo đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe chỉ giùm em. (Mèo nhà em to đùng, khó tính, lại sợ người lạ. Hơn nữa, vì nhà em chiều bé nên bé hư lắm. Từ nhỏ tới giờ, bé chưa bị xích hay bị xách gáy bao giờ). Em rất sợ là đưa tới bệnh viện mà phòng khám ko có cửa để đóng kín hết lại thì bé lại chạy ra. Mà bé mà chạy thì nhanh lắm, không bắt lại được. Hic hic. Em cũng lo bé hoảng sợ thái quá, nhảy lung tung làm đổ vỡ hết đồ của bác sĩ. Mà cũng có thể bé sợ quá, về lại bỏ ăn, bỏ uống, ko tiểu tiện đại tiện gì cả. Ngày xưa, một lần bé đi lạc có 15 phút thôi mà đã bị như thế rồi.
Vì thế nên em muốn đến chỗ nào đó tốt tốt, để bé không phải khổ, mà cũng không sợ bé chạy mất hoặc làm phiền bệnh viện.
Em cám ơn nhiều.
Bạn đã là một chủ mèo rất cẩn thận và chu đáo. Về trường hợp bạn nêu, có thể vào link sau tham khảo nhé:
CHỨNG BÍ ĐÁI VIÊM XUẤT HUYẾT TIẾT NIỆU Ở MÈO
http://forum.vietpet.com/showthread.php?t=1969
Còn việc chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm cho mèo, tôi nghĩ không phải là các BSTY không giỏi mà do việc đầu tư Bệnh viện mèo như bạn nêu hiện nay thu nhập không bù được chi phí nên chưa thể có được đâu.

Nếu tất cả chủ nuôi mèo đều như bạn, hy vọng sớm có nơi Chẩn đoán hiện đại cho thú cưng.
 
Hôm trước, mình cho bé uống thuốc theo chỉ dẫn bác sĩ (uống đợt 2) 3 ngày là bé lại khỏi. Giờ ngày nào cũng cho uống nước râu ngô. Hôm qua, mình bắt đầu dừng cho bé uống, hôm nay lại bị đái dắt tiếp. Hic hic.
Chiều nay mình vừa đưa bé đi khám ở bệnh viện để kiểm tra sức khỏe toàn bộ mà không được. Phòng khám ở ngõ 102, nhà H10 đường Trường Trinh thì ko có các thiết bị để siêu âm hay xét nghiệm. Cái phòng khám của viện thú ý (chỗ ngõ 74) nhìn ra chợ thì trông lụp xụp quá nổi. Đầy cả rác, và cửa hàng hoa quả mở ngay trước cửa. Hic hic. Mà bệnh viện này cũng không hoạt động vào ngày nghỉ.
Ra tới Hồ Đắc Di thì cũng không hoạt động vào ngày nghỉ.
Khổ thân bé, cả đường cứ kêu suốt vì sợ quá. Về đến nhà lưỡi cứ thè ra như lưỡi của cún khi bị nóng vậy. Tội ghê. Nhìn ở hai đuôi mắt của em lại thấy ướt ướt, chắc là khóc. Tội ghê cơ.
Ngày mai là mùng 1 âm lịch. Không biết có taxi nào chịu chở mèo đi khám không nữa. Người ta toàn kiêng chở mèo vì sợ đen thôi.
Giờ thì tạm thời, bệnh đái rắt không phải lo vì chỉ cần cho uống nước ngô là khỏi liền. Nhưng làm sao mà có người ở nhà ngày nào cũng cho uống được. Sau này lỡ mình phải đi công tác thì ko biết thế nào nữa.
Bác sĩ ơi, có cách nào chữa cho khỏi hẳn, hay dạy cho mèo chăm uống nước không ạ ?
 
Mà bạn Vla giống mình ghê. Mình bắt nạt hết mọi người nhưng cũng bị bé mèo bắt nạt. Bé cũng toàn ngủ với mình thôi. Không những thế, bé còn phải gối đầu nữa. Cái gối làm cho bé thì bé ko gối, toàn gối vào tay, hoặc chân thôi. Ngủ quên, cựa một cái động vào bé, làm bé mất giấc ngủ là bị cắn liền.
 
Mà bạn Vla... à, bạn cứ lấy nước râu ngô để nguội bơm vào xi lanh cho bé uống đi. Chắc không vấn đề gì đâu. Vì nước này dễ uống nên chắc mèo nhà bạn cũng chịu uống ấy mà. Mèo nhà mình rất khó ăn, lười uống nước nữa. Khi ăn toàn đòi mình đút cho thôi. Thế mà mình vẫn cho uống bằng xi lanh được.
Nếu bạn sợ mèo cắn, bạn ôm lấy nó ấy. Bạn ngồi đằng sau lưng, một tay ôm cằm mèo, tay kia bóp xi lanh vào khe miệng của mèo. Nhưng nhớ là làm thật chậm thôi, ko mèo bị sặc đấy. Hôm nọ em mình cho mèo uống, do ko biết cách nên ko những bị sặc mà còn bị nôn nữa.
Nếu bạn sợ như vậy bị mèo cào thì bạn cứ để nó trước mặt bạn. Cho uống bình thường. Nếu em cắn bạn, bạn cứ kệ em. Để em cắn. Thường thì nếu khi bị cắn, bạn giật tay ra, thì bao giờ cũng xước rất sâu và chảy máu. Nhưng nếu bạn cứ kệ em, để cho em cắn thì bạn chỉ bị đau thôi. Sau khi, cho em uống xong, bạn dùng ngón tay, ấn vào miệng em, chỗ sát mép ấy thì em buộc phải mở miệng to ra để bạn rút tay kia ra (chỗ sát mép răng của em mềm lắm, không đau chút nào đâu). Lúc đó cùng lắm là chỗ tay bạn bị mèo cắn chỉ bị lõm vào (nếu thời gian cắn lâu). Nhưng đảm bảo không chảy máu, không xước da, và sau 15 -20 phút là chỗ da có vết răng cắn của mèo phồng lại bình thường.
Về vụ mèo có cào bạn ko thì mình chịu. Vì mình mới nuôi mèo lần đâu. Mà em ấy chưa bao giờ cào mình cả. Lúc đùa với em, hay mình bắt em uống thuốc, em chỉ dùng tay để gạt tay mình ra, chứ không bao giờ xòe móng nên mình ko biết là có phải tất cả các con mèo đều thế không nữa.
Nói chung, mình thấy, mèo rất thông minh, bọn nhóc đó cảm nhận được mình yêu bọn nó hay sao ấy mà khi đùa chơi, hay bị ép uống thuốc, đều không bao giờ phản ứng lại bằng cách làm đau mình cả. Trong khi, khi bị người lạ trêu là xù móng nhe răng chiến đấu nhiệt tình luôn
 

mai_meo

Member
Mèo nhà mình hồi trước cũng bị đái rát nhưng sau khi uống xong mấy liều thuốc lợi tiểu thì khỏi hẳn . Còn mèo nhà bạn, cố gắng cho nó uống thuốc đúng giờ xem sao
 
Uống thuốc đúng giờ là sao hả bạn ? Tức là mình phải cho nó uống vào những giờ nhất định á ?
 

Huong0905

New Member
Nhưng liều lượng thì uống làm sao, e có mua thuốc rồ, nhưng lại không pik cách dùng...?? :-??:-??:-??
 
Top