dao thi thanh m
Member
chào mọi người,con mèo nhà em tách con được6 ngày rồi.bình thường chỉ 2,3 ngày là nó hêt căng vú,nhưng bây giờ đã 1 tuần rồi mà nó vẫn căng như hôm đầu.với lại sao đợt tách con này,nó lạ lắm mọi người ạ,nó ngủ suốt thôi.sáng em dậy,nó vẫn nằm,nằm tới lúc em vào gọi nó mới ra ăn,trưa cũng ngủ tới chiều,tối thì cũng lăn ra ngủ tuốt.nó ngủ với em,nên em biết nó không đi đêm.bình thường nghe tiếng dao thớt là dù có ở đâu nó cũng chạy tới xin thịt,mà bay giờ chẳng thèm ra,cứ phải vào gọi nó.không biết có sao không nữa,em tách con khi được 6 tuần 2 ngày.nó lạ lắm,em hiểu nó lắm,nhưng thấy nó vậy,em hơi lo.(nó ăn cũng bình thường)