Mèo Bư
New Member
Chào các bác,e là thành viên mới!
Vào khoảng tháng 10/2011,e có xin 1 chị trên VP 1 bé mèo,màu lông trắng vàng,mắt xanh và không bị điếc bẩm sinh, nhưng vì là lần nuôi mèo thứ 2 nên em cũng không có nhiều kinh nghiệm lắm, vì bé đầu tiên e nuôi đi ra đường bi xe cán phải nên đã chết nên bé này em thương và sợ không cho bé ra ngoài, suốt ngày cứ để bé trong nhà thôi. Lúc mới về bé khoảng hơn 2 tháng tuổi, rất lanh, nên cũng vì thế em ít chú ý tới chân của bé. Khoảng 2 tháng trước em mới để ý là 2 chân bé có 2 cục u, và càng ngày càng đi đứng chậm chạp hơn và sau đó vài hôm là bé nằm 1 chỗ luôn. Em lên diễn đàn tìm hiểu thì biết bé bị thiếu canxi do không được ra nắng nhiều. Em có đến thú y khám và mua thuốc canxi cho bé, đồng thời cũng cho bé phơi nắng chứ không giấu ở nhà nữa. Từ từ thấy bé lanh lợi hơn, em có xin thêm 1 bé nữa về cho 2 bé chơi chung đế bé không ù lì nữa. Nhưng sao từ dạo đó đến nay em không thấy bé lớn lên nũa, cứ bé bé thế, bế mèo thứ 2 e mang về lúc đó còn nhỏ mà bây giờ lớn hơn e í rồi. Bé ăn uống vẫn bình thường, tiêu tiểu đều đặn mà hoài em không thấy bé lớn.mà bụng có hơi to một tí. Giúp em với, làm sao để chữa và nếu không chữa được thì có nguy hiểm cho bé không ạ????

Vào khoảng tháng 10/2011,e có xin 1 chị trên VP 1 bé mèo,màu lông trắng vàng,mắt xanh và không bị điếc bẩm sinh, nhưng vì là lần nuôi mèo thứ 2 nên em cũng không có nhiều kinh nghiệm lắm, vì bé đầu tiên e nuôi đi ra đường bi xe cán phải nên đã chết nên bé này em thương và sợ không cho bé ra ngoài, suốt ngày cứ để bé trong nhà thôi. Lúc mới về bé khoảng hơn 2 tháng tuổi, rất lanh, nên cũng vì thế em ít chú ý tới chân của bé. Khoảng 2 tháng trước em mới để ý là 2 chân bé có 2 cục u, và càng ngày càng đi đứng chậm chạp hơn và sau đó vài hôm là bé nằm 1 chỗ luôn. Em lên diễn đàn tìm hiểu thì biết bé bị thiếu canxi do không được ra nắng nhiều. Em có đến thú y khám và mua thuốc canxi cho bé, đồng thời cũng cho bé phơi nắng chứ không giấu ở nhà nữa. Từ từ thấy bé lanh lợi hơn, em có xin thêm 1 bé nữa về cho 2 bé chơi chung đế bé không ù lì nữa. Nhưng sao từ dạo đó đến nay em không thấy bé lớn lên nũa, cứ bé bé thế, bế mèo thứ 2 e mang về lúc đó còn nhỏ mà bây giờ lớn hơn e í rồi. Bé ăn uống vẫn bình thường, tiêu tiểu đều đặn mà hoài em không thấy bé lớn.mà bụng có hơi to một tí. Giúp em với, làm sao để chữa và nếu không chữa được thì có nguy hiểm cho bé không ạ????

