Kinh nghiệm tắm cho mèo của mình là:
1. Muốn mèo quen tắm thì cần "siêng" tắm cho nó. Cứ bẩn là phải tắm, mà trời nóng thế này tắm để giảm nhiệt cho mèo. Tắm độ chục lần là quen ngay, chí ít mèo cũng hiểu "thằng người" đang xả nước lên người nó không có ý định làm hại nó.
2. Nên có 2 người để tắm mèo, một người giữ mèo, vuốt ve nó, một người xả nước/dội nước, xoa dầu gội,... Em Tũn nhà tớ rất ngoan tắm, nhưng tớ vẫn cần thêm người giúp, vừa nhanh, vừa đỡ mất công, lại an toàn ^^. Lúc mình loay hoay vặn vòi, lấy dầu, nó lại ngoe ngẩy chạy biến thì khổ.
3. Khăn lau sẵn sàng để lau khô cho mèo.
4. Giữ mèo lại để sấy se se lông. Cứ sấy vài lần mèo sẽ quen. Nhưng phải để máy sấy ở xa, khi sấy thì rung rung tay như sấy tóc cho người í để tản nhiệt, tránh nhiệt tập trung quá làm mèo bị rát. Tớ hay ôm mèo vào giữa 2 chân để sấy, nó cũng lừa lừa chạy đấy, nhưng cứ phải kiên trì, khô lông rồi mới tha. Giờ thành quen rồi.
Mèo là loài sạch sẽ, nên tắm xong nó phởn lắm đấy ^^