hikaruyh88
Member
Vẫn là bố Bông đẹp trai, nhưng lần này không phải là mẹ Đen như trong topic này nữa:
http://forum.vietpet.com/showthread.php?t=60207
Đây là vợ 2 của Bông, lần đầu tiên vượt cạn trên nóc chạn nên khó khăn nhắm:blusshing:. Đang ngồi học ở nhà mà nó đẻ, đẻ con bị ngược đầu, lại cứ ra chỗ mình ngồi học mà gào nhờ đỡ đẻ hộ, khổ thân con bé
. Bé thứ 2 không qua nổi, nay chỉ còn 2 bé là Bin (chuột) và Mem (nhắt) lớn lên từng ngày. Nhân cái dịp hôm nay chúng nó nhảy cỡn lên bụng mẹ nó =)) post ảnh show hàng luôn. Bin sinh ngày 23/01/2011 và Mem sinh ngày 24/01/2011. 3 2 1 mở ....
Ngày đầu tiên chào đời, Bin làm bẩn hết ga của anh rồi, còn Mem vẫn còn trong bụng mẹ
P/S: Xem ảnh cấm thắc mắc tại sao Bin có màu lông thế kia nhé =))
3 mẹ con Min, Bin, Mem
Cận cảnh ti mẹ
)
Ngủ:yawn:
Bố Bông và các con:love struck:
Ngon giai không
)?
Chẹp nhìn muốn cắn quá$-)
Chùm ảnh tự sướng dưới tầng 1
http://forum.vietpet.com/showthread.php?t=60207
Đây là vợ 2 của Bông, lần đầu tiên vượt cạn trên nóc chạn nên khó khăn nhắm:blusshing:. Đang ngồi học ở nhà mà nó đẻ, đẻ con bị ngược đầu, lại cứ ra chỗ mình ngồi học mà gào nhờ đỡ đẻ hộ, khổ thân con bé

Ngày đầu tiên chào đời, Bin làm bẩn hết ga của anh rồi, còn Mem vẫn còn trong bụng mẹ
P/S: Xem ảnh cấm thắc mắc tại sao Bin có màu lông thế kia nhé =))

3 mẹ con Min, Bin, Mem

Cận cảnh ti mẹ


Ngủ:yawn:

Bố Bông và các con:love struck:

Ngon giai không

Chẹp nhìn muốn cắn quá$-)
Chùm ảnh tự sướng dưới tầng 1


