Hôm qua em mới đón Tôm nhà em về. Lúc đầu về nhà bé rất ngoan, hiếu động chạy nhảy. Đến giờ ăn em trộn cơm với cá cho ăn, mà chỉ nhặt cá ra ăn vã (khôn thế :-w). Em đã biết tiêu tiểu đúng chỗ, có vẻ ngứa móng nên thỉnh thoảng cào cào vào chiếu.
Tối Tôm đi ngủ rất sớm, tầm 10 rưỡi đã lăn ra. Em yên tâm thế mà cứ khoảng 20 phút Tôm lại dậy một lần và kêu gào thảm thiết, làm gì cũng không hết. Cuối cùng em phải đánh cho mấy phát vào mông mới chịu im, 1 lúc sau lại kêu.
Em có để cạnh bé một bát cơm và bát nước. Không biết bé kêu vì đói hay vì sao ạ? Bé được tầm 3 4 tháng, vì mới về nên em phải buộc cạnh cửa sổ. Có phải vì thế mà bé kêu? Có cách nào để bé bớt kêu không ạ? Nếu không em mất ngủ mất
(
Tối Tôm đi ngủ rất sớm, tầm 10 rưỡi đã lăn ra. Em yên tâm thế mà cứ khoảng 20 phút Tôm lại dậy một lần và kêu gào thảm thiết, làm gì cũng không hết. Cuối cùng em phải đánh cho mấy phát vào mông mới chịu im, 1 lúc sau lại kêu.
Em có để cạnh bé một bát cơm và bát nước. Không biết bé kêu vì đói hay vì sao ạ? Bé được tầm 3 4 tháng, vì mới về nên em phải buộc cạnh cửa sổ. Có phải vì thế mà bé kêu? Có cách nào để bé bớt kêu không ạ? Nếu không em mất ngủ mất