• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

mèo con bị cắn rách bụng!!!

Luu Duong

Member
Mèo nhà em mới đón về mới được 3 tháng tuổi thôi ạ, giống mèo lai BA Tư. Tối nay tầm 10h miu con chạy ra ngoài sân chơi chẳng may bị 1 con mèo rất to ở xung quanh( e đoán thế) cắn. Hiện tại miu nôn hết ra rồi các bác ạ, e gọi điện cho bác sĩ thú y gần nhất thì không nghe máy, chắc tại muộn quá. Em thương miu con quá, nó bị rách 1 mảng lớn ở gần đuôi và 3 chỗ khác ở trên người. Miu đau quá chỉ nằm 1 chỗ thôi các bác ạ, sáng mai e đưa đi`bác sĩ ngay nhưng sợ miu ko chị nổi mất, cứ khoảng 20p miu lại nôn 1 lần híc..e nhìn mà đau lòng quá...e không bít làm thế nào nữa, vết rách không chảy máu nên e không băng các bác ạ, e sợ miu đau ...có bác nào đã từng trong trường hợp của e ko ạ? e đang thức đêm ngồi trông miu, e thương miu qua, e ngồi vuốt cho nó nằm yên thôi ạ, ko no cứ kêu đau, e không chịu được. híc
 

Luu Duong

Member
avata của em là miu con của em đấy ạ, đáng yêu lắm mọi ng ạ, huhu e thương miu qua chỉ mong miu cố gắng qua khỏi đêm nay mai em mang qua bác sĩ sớm thui :(
 

I'm Neko

Dịch giả Vietpet
Luu Duong ơi cố gắng lên nhé! Mong bé miu nhà bạn sẽ qua khỏi cơn nguy này... Lần sau nhớ canh chừng đừng để mèo ra ngoài nhé, mèo tây ngố lắm, dễ mất, dễ bị chó mèo khác cắn, bạn đừng cho ra khỏi nhà.

Chờ tin của Luu Duong!
 

hangzin

Dịch giả Vietpet
Luu Duong đừng lo lắng nhiều nhé, mang tới bác sỹ là ổn thôi. Mèo nhà tớ hồi xưa bị con chuột cống to đùng đoàng cắn rách một mảng bên sườn cơ. Nó đau lắm, đêm cứ rên rỉ mãi nhưng không nôn. Trước khi mang tới bác sĩ tớ phải bôi thuốc sát trùng cho nó trước, sợ mấy con vi khuẩn từ con chuột lây sang. Mong mèo nhà Luu Duong chóng lành nhé!
 

Luu Duong

Member
Các bác ạ, lên đây thấy mọi ng đồng cảm em cũng có thêm động lực chăm cho miu con. Em vừa mới đưa đến BV Chó Mèo trên Trường Chinh xong, bác sĩ khâu và tiêm rồi ạ, bây giờ nó đau lắm , kêu suốt, chị ấy còn bảo dễ mèo bị dập gan rồi, nếu nặng quá khó lòng qua khỏi, nếu mai nó đỡ thì mang đến tiêm chống viêm :(...em và mèo cùng gắng vậy, e thấy miu cố gắng lắm, nó chiu đau hơn 10h rồi. bây giờ em chỉ cho nước đường glucozo và nước cháo thui ạ. Mèo em còn nôn nữa chắc dập nọi tạng thật rồi :(
 

à méo

Member
Trời ơi. Mình đọc xong mà xót hết cả lòng. Khổ thân em miu của bạn quá! Bạn cố lên. Em miu cố lên nhé! Tất cả mọi người đều trông chờ tin tức của em.
 

Luu Duong

Member
Em ko biết làm thế nào nữa rồi. Bác sĩ ko giúp đc nữa rồi, nó uống nước đường mà tuôn ra chỗ bị cắn.:((, nó cứ quằn quại đau mà e không biết phải làm sao. nước cứ tuôn ra từ vết cắn trên sườn. Em cảm ơn các bác nhiều, có lẽ phải chuẩn bị hậu sự thôi vậy. Chẳng buồn ăn ngủ nữa. Chán quá.
 

quocanh26

New Member
nếu đã bị nặng đến mức đấy thì bạn nên đem đến bác sĩ, tiêm 1 mũi giải thoát cho nó, chứ để như vậy tội ngiệp nó lắm
 

Phu Dung

Moderator
Ôi thương nó quá, nghe mà đứt hết cả ruột gan. Dù sao mình vẫn mong cho nó có thể vượt qua được.
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Em ko biết làm thế nào nữa rồi. Bác sĩ ko giúp đc nữa rồi, nó uống nước đường mà tuôn ra chỗ bị cắn.:((, nó cứ quằn quại đau mà e không biết phải làm sao. nước cứ tuôn ra từ vết cắn trên sườn. Em cảm ơn các bác nhiều, có lẽ phải chuẩn bị hậu sự thôi vậy. Chẳng buồn ăn ngủ nữa. Chán quá.
Có thể dạ dày vẫn bị thủng nên thức ăn lỏng vào xoang bụng rồi ra nơi vết cắn. Khá nặng đấy bạn ạ Các BS đã hết lòng cứu chữa rồi. Mong có sự diệu kỳ nào đó !
 

Luu Duong

Member
Em cám ơn mọi người rất nhiều. Nó nằm bẹp trên vũng nước, các vết cắn mưng mủ nữa, nó không nhúc nhích đc gì, e sợ nó đau và đường ruột thủng nên ko dám cho ăn. Nó yếu quá, e nghe lời bác quocanh26 rùi, bác sĩ cho nó đi 1 cách nhẹ nhàng. bé đi lúc 7h mọi người ạ. híc. sau này em không để tái diễn lại thế này nữa, khổ cả mèo lẫn chủ. Dù sao cũng cám ơn mọi ng 1 lần nữa, sớm gặp lại ạ. Chúc cục kưng của các bác luôn khoẻ mạnh ạ.
 
Ui, thật là thương cho em ấy, mong em ấy qua khỏi. Mong sao tình yêu của bạn có thể giúp được em ấy.
 

Luu Duong

Member
BS cho mèo con của e ra đi nhẹ nhàng như bác quocanh26 khuyên lúc 7h tối nay rồi ạ. Bây gìơ về nhà trơ trọi cái lồng, chậu cát mà nhớ lắm mọi ng ạ. Dù sao e cũng cảm ơn mọi người nhiều. Mong cún kưng của các bác luôn luôn khoe mạnh ạ! Y__Y
 

hangzin

Dịch giả Vietpet
Mình đã trải qua cảm giác này. Rất buồn, rất trống vắng, rất cô đơn. Nhớ nó lắm mà chỉ biết lượn ra lượn vào quanh nhà ngắm cái bát ăn bát uống của nó thôi. Đến giờ nuôi con Bư vẫn giữ lại bát của con mèo cũ ấy làm kỷ niệm.
Chia buồn với Luu Duong.
 

chienvet

Chuyên gia thú y
Thật buồn thay

Xin chia buồn cùng bạn nhé. Mình cũng đã từng trong hoàn cảnh đó, nhưng không phải nó mất vì đánh nhau mà là vì dịch bệnh. Khi nó mất mình còn làm quan tài bằng đất rồi chôn nó đấy, và cả thắp hương nữa. Đến bữa cơm nhớ nó quá mà nước mắt cứ trào ra. Thành thật chia buồn, mong bạn sớm tìm kiếm được một em khác để chăm sóc cho đỡ buồn bạn nhé.
 

I'm Neko

Dịch giả Vietpet
Thật buồn, nhưng không thể trách gì được, mong cho Miu sẽ được hạnh phúc nơi xa... Và luôn nhớ về Luu Dương...!
Hy vọng sau tai nạn này sẽ không có điều đáng tiếc nào xảy ra nữa.
Xin chia buồn với Luu Duong, vững vàng lên nhé!
 

anhbob

Member
Thành thật chia buồn với Lưu Dương nhé. Hy vọng bạn sẽ sớm vượt qua nỗi buồn này. Mà biết đâu lại có phép màu xảy ra thì sao?
 
Top