• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mèo của tớ đây

Ăn cùng nhau: :)

Ngủ cùng nhau: :)

Chiếm chỗ tập thể dục cùng nhau :)

Và đây: cái có cái tên mỹ miều là cat tree được làm trong vòng 2 ngày :)) xấu tí cơ mà chúng nó cũng thích lắm :)) đi qua cào mấy cái đi vào cào mấy cái.Công trình thế kỷ của cả nhà làm cho anh Cò và em Chi. ...Yêu lắm !!! :X

 
Em tưởng cái đuôi mà xù lên hết thì là sợ hãi chứ nhỉ? mấy con mều nhà em chúng nó nghe thấy cái gì đổ hay là thấy ai chạy là trốn vào góc rồi xù lông đuôi thẳng lên
 
Cò nhà em béo múp míp hết cả rồi,ăn nhiều lắm,ăn hết 1 bát cơm của nó+2/3 bát cơm của con Chi =.=" Hic hic con Chi ăn thì đếm được số hạt cơm nó ăn được ý,chán lắm.
@moimm: đúng rồi ấy,mèo nhà tớ chân tay to bằng thằng Cò luôn,người thì dài ngoằng,nhưng chẳng ăn khỏe đâu chán lắm,Chi nhà tớ nằm thì nhăn hết ở đùi còn chỉ nhăn trên trán thôi.Nghịch lắm,hôm nọ ra vườn đuổi nhau nghịch rơi tõm xuống bể cá chìm nghỉm may mà mình ở đấy,thế mà cũng không chừa,vẫn ra ngoài đuổi nhau ầm ầm phi qua cả bể cá.
 
Cò nhà mình được 3 tháng rồi tháng sau triệt sản được rồi bạn ạ.Mình cũng đang không biết thế nào.nhưng có lẽ là sẽ triệt sản 2 đứa luôn.hơi tiếc =.=" nhưng mà khỏe cho chúng nó,mà chúng nó đỡ ra ngoài chơi rồi nhiều chuyện
 
Cò có cái đuôi chiều khóa ngắn tũn càng làm cho người nó nhìn tròn hơn ấy.sờ vào người cứ nung núc mà được có 1,5kg.chán luôn :((
 
tháng sau em cho thằng Cò đi triệt sản thôi.em nghĩ mèo cái nó không đòi đi ra ngoài như bọn mèo đực.tóm lại là mèo lai Châu Âu chị ạ :)) Chi nhà em mới được 2 tháng,hình như Mít nhà chị 4 tháng rồi hay sao nhỉ? (Chi với Cò 2 đứa là anh em thôi,không cho vợ chồng gì hết đâu chị ạ)
 

ttmy2407

Member
Một bữa ăn hợp lý và đầy đủ chất dinh dưỡng cho các bé mèo. .

Ở những nước giàu có, thì động vật như là bạn, là người thân, được yêu thương, chăm sóc và bảo vệ bởi luật đặt ra cho riêng chúng. Nước ta không phải là một nước giàu, đương nhiên là động vật không có được những đặc quyền và ưu ái như vậy.

Trước đây, mình nghĩ là nuôi mèo rất đơn giản. Vì mèo thích ăn cá, thì chỉ cần trộn tí cơm với cá, cho ăn.. chấm hết! Nhưng nào có nhẹ nhàng được như vậy đâu??

Nuôi mèo, chắc hẳn ai cũng trải qua những cảm giác yêu - thương- hờn- giận- lo lắng... Việc mình yêu thích nhất chính là nhìn mèo của mình ăn. Bạn có tưởng tượng ra được cảm giác mà mình dồn tất cả tình yêu và sự lo lắng vào món ăn mà mình làm cho tụi nó, xong, tụi nó chén hết sạch! Sướng lắm chứ :angel::angel: Nhưng nào có được như vậy đâu! Việc mình ghét nhất cũng là cho mèo ăn. Nó rất đáng ghét! Cái kiểu ngửi ngửi rồi quay mặt đi! Rồi còn trò dùng tay bới bới, chân đạp đạp xong nhìn nhìn mình rồi quay đi... haizz xì trét quá đi :rolling eyes::rolling eyes:

Chính vì vậy mà mình lập topic này nhằm mục đích: Để mọi người cùng vào trao đổi kinh nghiệm chăm sóc mấy đứa tiểu yêu để tụi nó có một cuộc sống vui vẻ, trẻ khỏe và hạnh phúc nhất :(|)

Mình xin được trình bày trước, sau đây là thực đơn ăn của thằng ẩm ẩm nhà mình:

Một ngày, mình cho Múc nhà mình ăn 3-4 bữa tùy vào những đòi hỏi của nó, chưa kể ăn vặt linh tinh:

- Sáng: 4h- Cá nục rán.
9h- 1 miếng pho mai hoặc trứng vịt lộn.

- Trưa: 12h- Cơm trộn cá/thịt/tôm + rau luộc.
Vì mèo nhà mình không chịu ăn rau nên mình phải cắt rất nhỏ rau và thịt trộn với cơm sau khi đã nghiền nát. Do ăn quá nhiều cá, có vẻ chán vì cứ lặp đi lặp lại suốt ngày nên dạo này mình mua tôm về luộc rồi cắt nhỏ cho nó ăn. Đồng thời mình cũng băm nhỏ tôm để xào với rau và thịt để nó ăn cho đỡ ngán.

- Chiều/tối: Cơm trộn thịt/cá hoặc tôm luộc.
Thường thì Múc ngủ thâu từ trưa (sau khi ăn xong) qua chiều, nên bữa chiều thường chỉ cho ăn nhẹ như phomai hoặc vài miếng tôm.

Múc của mình ăn mỗi bữa rất ít, không biết do mình nghĩ là ít hay nó ăn ít thật nữa. Thường thì chỉ là 1 thìa cơm trộn với thịt cá, hoặc tầm nửa lạng thịt cá gì đó mỗi bữa. h bé được 7 tháng, mà 2,5kg. Như vậy có phải là gầy không?

Mèo của bạn ăn thế nào hằng ngày? Và bé hiện giờ được bao nhiêu kg?

Mình có nên cho nó uống thêm sữa hay sửa đổi gì trong khẩu phần ăn này không?

Các bạn cho mình xin ý kiến để mình rút kinh nghiệm trong việc nuôi dạy bé nhé :love struck::love struck:
 
mèo nhà mình ngày ăn ba bữa chẳng quy định sáng trưa tối ăn như thế nào nhưng các bữa thường thế này 7h sáng,12h trưa,7h tối
+ cá nục hoặc cá kìm ( cá thu đao) rán nửa con + cơm + rau cắt nhỏ ( rau cải hoặc rau muống luộc nục hoặc canh rau ngót)
+pate gan ( mình tự làm : gan,ruột bánh mì,thịt lợn) + cơm+ rau
+thịt gà nạc+rau+cơm
+tép rang+cơm+rau
----------
bọn nhà mình ăn 1 đứa 3 tháng nặng 1,6kg ăn nhiều còn 1 đứa 2 tháng nặng 1kg ăn ít.1 đứa là mèo ta,đứa bé hơn là mèo lai.đứa bé có vẻ gầy còn đứA lớn béo múp míp bạn ạ. * không biết thực đơn trên có hợp lý không nữa :D mà bọn nhà mình không chịu ăn thịt bò hoặc thịt lợn (pate ăn chứ thịt thì không)*
 
Em cũng đang đau đầu cái vụ này đây chị ạ.Triệt sản thì tiếc,cũng muốn có lũ mèo con để chăm.cơ mà lũ mèo con lớn thì không biết phải làm thế nào,mà triệt sản thì em nghĩ nên triệt lúc nó chưa biết gì thì hơn -.- ,lúc nó đã đẻ 1 lứa rồi mà triệt sản thì tội nó =.=" hic hic không biết làm thế nào đây nữa.gần khu nhà em có 2 con mèo tây đi hoang =.=" 1 con trắng 1 con vàng xù to ơi là to chắc là mèo đực cả.gần khu nhà em chẳng có nhà ai nuôi mèo mấy ý.
 
vâng đúng rồi mod Phu Dung ạ.anh Cò người mềm nhũn nhẽo béo múp míp núc ních luôn đấy ạ.mặc dù có thể dục thể thao đều đặn như em nó chắc hợp với môn uốn dẻo của con gái hơn.
 
Kenzo đẹp trai quá moimm ơi.em Noa nếu màu trắng thì giống em Chi y xì mất :)) chân tay to,người dài ngoẳng và cái mặt cũng vậy luôn
 
Cò thì em 100% cho triệt sản chị ạ.chị không thể tưởng tượng được thằng Chuột ( đợt trước em nuôi) nó đến mùa đòi đi em bế nó cào móc cả vuốt vào mi mắt em hic hic sợ quá,rồi nhốt lên tầng 3 không cho đi,nửa đêm em đang ngủ nghe bịch 1 cái rõ to ( nhảy từ cửa sổ tầng 3 xuống =.=" may mà rơi xuống mái che cửa sổ tầng 2 không chết mất) thằng nó có máu liều nên cũng đi sớm không về :((
Chi thì em đang phân vân nên cho đẻ 1 lứa hay triệt luôn,nếu đẻ 1 lứa chị cho anh Mít cưới em Chi nhé >:D<
 

ngudaymuon

Active Member
Múc nhà em thế thì cũng không phải là gầy đâu em ạ. mèo ăn cá và tôm rất tốt, nhưng khi cho bé ăn tôm em nhớ làm cẩn thận, nếu tôm to thì nên bóc hết vỏ cứng ra hãy cho bé ăn em nhé. :)
Khi nào có thời gian, em xay cho bé thêm ít thịt bò và gà cho bé đổi bữa cũng được. Nếu bé ăn rau thì tốt, không ăn rau thì cho bé ăn thêm sữa chua, cũng rất tốt cho đường tiêu hóa của bé.
E chăm Múc nhà em cẩn thận quá :).
 

bichdiep

Member
Nhà mình có 2 đứa mèo, độ tuổi khác nhau nên khẩu phần ăn hơi khác nhau tý chút. Giở ăn thì cố định là 6h30 sáng, 12h và 7h tối.
2 đứa cũng ăn cơm với cá bống nướng + ruốc, hoặc pate, gan, cá rán ( món này cô chị không khoái cho lắm ), tôm luộc ăn vã chứ không chịu ăn với cơm :( ..., rau thì có rau muống, rau khoai lang, rau dền luộc cắt nhỏ cô chị ăn còn cô em thì chưa dạy được, ăn phụ có phô mai con bò cười, hạt khô, thịt bò hoặc thịt lợn hấp cách thủy.
Thỉng thoảng có gà tần, thịt gà, ngan, vịt là đều cắt cho tụi nó ăn, tụi nó khoái món này lắm
Riêng cô em thì còn bé nên ngày 3 bữa phụ ăn bổ sung thêm sữa bio nữa. Cô chị nhà mình đạt 4 kg rồi :) nhưng mà cứ khi nào nóng quá ăn uống kém lại sút mất của chị bichdiep vài lạng , hix. Bọn nhà em kén ăn lắm, hix, càng chiều càng kiêu, mọi người bổ sung thực đơn cho nhà em để nhà em áp dụng thử nhé :)
 

ttmy2407

Member
Cookies cá cho miu miu biếng ăn!

Thỉnh thoảng cũng phải đổi bữa cho các bé chứ nhỉ?!


Chuẩn bị những nguyên liệu sau:

- 200g thức ăn khô cho mèo

- 300g bột mì

- 2 quả trứng

- Khuôn cắt bánh hình cá




Đến phần hành động này: >:D<


Bước 1:

- Đập trứng ra 1 chiếc tô lớn nè.



Bước 2:

- Đánh đều trứng lên nha!



Bước 3:

- Tiếp theo, xay hoặc giã nhỏ thức ăn cho mèo ra này.



Bước 4:

- Rùi cho vào đánh đều cùng trứng nghen.



Bước 5:


- Rắc bột mì vào từ từ và tiếp tục đánh đều lên.



Bước 6:

- Tới khi bột mì trứng nhuyễn rùi thì chúng mình lấy ra nhào bằng tay cho thật đều rùi cán mỏng ra nhé.




Bước 7:


- Rùi lấy khuôn cắt bánh ra dập để được các miếng bột mì hình các chú cá nhỏ nè



Bước 8:


- Giờ thì xếp lên khay chuẩn bị nướng thui.

Lưu ý: Trước khi xếp bánh lên các bạn nhớ quét một lớp dầu mỏng để chống dính nhé!



Bước 9:

- Cuối cùng, nướng bánh trong lò chừng 20 -30 phút cho tới khi chín là hoàn thành rùi!







Nguồn Kênh 14:

http://kenh14.vn/c35/t5/201079104855943/cookies-ca-cho-miu-miu-bieng-an.chn
 

ttmy2407

Member
Mình vừa đọc bài này trên k14. Không biết là tụi nó có chịu ăn ko nhỉ?!

À, còn mấy hình mẫu model của em Bông, cũng ở Vietpet thì phải:





 
mình thích con Kenzo nhà bạn cực cực ý moimm ạ.nhìn nó thế kia chắc sờ và bế sướng lắm ý nhở?em Noa cụt hết râu nó có bất thường gì không bạn?hay là bình thường? mình đang 50% muốn Chi với Mít nhà chị ruồi bẹp lấy nhau 1 lứa,50% thì muốn triệt sản sớm ngay lúc có thể.đang phân vân quá
 
chị diệp ơi 2 đứa nhà em cũng thế đấy khè nhau kinh lắm,thằng Cò cũng thuộc dạng nhát gan,thấy nó đến khè lấy khè để,em cũng vuốt ve Cò nhiều hơn,h thì chúng nó chẳng đứa nào cho em vuốt ve nữa :(( mà Cò không biết bị nhát gan hay bị ám ảnh vụ chấn thương não của nó mà thấy con Chi bị ngã,bị rơi xuống bể cá hay gió đập cửa rầm rầm là sợ xù hết lông chạy trốn vào trong gầm,cái đứa ngã thì chẳng sợ,cái đứa đứng chơi gần đấy thì sợ hết hồn ,thương lắm nhưng không lôi nó ra để vuốt ve cho nó được
@moimm: bạn thử cân thằng Kenzo xem,mình thấy bọn nhóc trai này đứa nào cũng nặng ấy,không thanh mảnh như em Chi và em Noa được đâu.mình nghĩ bọn nó được 9 tháng tuổi là bắt đầu lười rồi.
 
@NDKhanh : anh cứ yên tâm nhé,không phải lo lắng cho bé Chi gì nhiều,em rất thương bé Chi mà >:D< bé về chẳng lạ nhà gì đâu anh ạ.phá ầm ầm ấy! Cò nhà em sợ 1 phép >"<
@ruồi bẹp: chỉ muốn vỗ vào mông thằng Mít thôi :)) sao cứ cong cong lên vậy???Mít ngủ ngoan nhỉ? Cò và Chi ngủ diện tích phải lớn,hay lăn ngang lăn dọc lắm,có hôm thương ơi là thương thằng Cò bị rơi từ trên giường xuống :((
 
Top