• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mèo Batư tìm tổ ấm :">

ropilois

Member
Mình vừa viết một bài kể về tình yêu của gia đình mình với 4 con mèo đã ở với gia đình mình trong 12 năm trời là Bi (chết già khi được hơn 10 tuổi), Su, Ky, Ky. Một bài viết rất dài nhưng đến khi gửi thì bị mất tiêu. Mình mới vào diễn đàn này sau khi Ky nhà mình khoảng hơn 5 tuổi (bị bắt trộm) lần 2 câcshc nay được gần một tháng. Mình vào trang ngắm nhờ mèo cưng của các bạn. Nêu ban cho mình nuôi Tý Anh (mình mới chỉ nuôi mèo lai thôi), mình nghe nói mèo tay nó nhát lăm không ra ngoài. Mình hưa sẽ chăm sóc nó bằng tình yêu của mình đã từng có với 4 con mèo nhà mình. Nhà mình ở gần Trung tâm chiếu phim Quốc Gia. Quận đống Đa. Mong là có duyên với Tý Anh nhà bạn
Chào bạn, mình đã đọc post của bạn hôm qua, bạn xưng cô với mình, có lẽ hôm qua là mẹ bạn. Nghe hoàn cảnh nhà bạn mình rất thông cảm, nhưng mình cũng hơi e ngại vì sợ Tý Anh lại bị mất như em mèo trước nhà bạn. Mèo Tây nhát nhưng Tý Anh là mèo đực, đến kỳ nó sẽ tìm cách đi bằng được, như bố Tý Anh đã từng bỏ đi tìm bạn tình dù nó khá đần độn và chậm chạp. Nên nhà chủ bố của Tý Anh đã phải rào hết cửa và ban công lại bằng lưới để nó không đi nữa. Hơn nữa, nhà bạn từng xảy ra bắt trộm, thấy Tý Anh thế này không khéo lại bị bắt mất lần nữa. Mình lo lắm. Mong bạn hiểu cho mình. Mình nghĩ bạn nên nuôi một em mèo cái, vì mèo tây cái nó ít đi hơn mà chỉ gào thôi (như mèo mẹ nhà mình). Như vậy sẽ tránh được khả năng nó đi mất và bị bắt mất. :(
 

quinho_da

New Member
Chắc bạn nhầm, Cốm là mèo của mình mà... chị ấy tìm chủ cho Tý Anh con của mẹ Nhọ nhà chị ấy...
Bạn pm yh linh_glambert nói chuyện với mình nhé!
ha.ha...hic . Mình viết nhầm tên Tí Anh thành Cốm rồi :D
 

Duadz1994

New Member
Nhà mình ở HN..đi 3p là ra hồ Gươm..mình cũng rất yêu mèo :D mình đáp ứng đc hết các yêu cầu của bạn vì nhà mình cũng đang nuôi 2 em..muốn chúng nó có thêm bạn cho vui..nếu đc bạn cho mình xin giá và địa chỉ để mình qua xem
 

papo78

Member
Update tình hình nhà Tý.
Hôm nay hai anh em nhà Tý đã được 1 tháng rưỡi một ngày, đều đã biết ăn phomai và thịt gà. Nhưng Tý Em chỉ ăn lấy lệ, vẫn thích bú mẹ hơn, còn Tý Anh thì xực còn hơn cả mẹ mỡ, chưa kịp cho ăn đã xông vào cướp và mồm thì ngoạc ra đòi :))
Chiều nay lúc tắt nắng, mình cho hai thằng tý lên sân thượng, tiếp xúc với không khí bên ngoài lần đầu tiên từ khi sinh ra. Cơ mà hai thằng ranh con quen điều hòa từ khi mới lọt lòng, bị vứt ra ngoài trời và sân nóng thì không chịu được, ngoạc mồm ra kêu la, mồm thì thè lưỡi thở hồng hộc như dog, mình thương quá lại phải mang vào. hik. Sau này bạn nào mang chúng nó về thì nhớ tập cho chúng nó tắm nắng và uống canxi đều đặn, không lại bị vẹo xương sống thì khổ lắm.
Ngày kia các cháu tròn 45 ngày, mình sẽ mang hai thằng ku đi tiêm phòng mũi đầu, mong sau này hai đứa sẽ được sống một cuộc sống an lành mạnh khỏe. Muốn chụp ảnh để khoe với cả nhà, nhưng máy ảnh đã đưa cho anh đi miền nam rồi. Nên đành lỗi hẹn. Hai thằng ranh giờ nghịch phá lắm, chạy lung tung cắn lung tung. :))
P/S: quên mất, không biết cả nhà đã biết hết chưa, nhưng cả hai thằng Tý đều lông vân áng đấy :">
Vân áng là giống con Chip tớ bắt của nhà Hathu về đấy Ropilois ạ.Tớ cũng đang tính đi mua thêm dây thép để về rào kín ban công lại.Giờ nó nhỏ chưa nhảy lên được nhưng 1,2 tháng tới nhớn,Lớ ngớ thế nào phi xuống mà bị ngã thì không lường được.Thứ 2 cậu đến bác Chiền hả?Chắc hôm nay hoặc mai tớ qua đó vì nhà cũng vừa hết canin và cát vệ sinh rồi:(
 

papo78

Member
Chắc bạn nhầm, Cốm là mèo của mình mà... chị ấy tìm chủ cho Tý Anh con của mẹ Nhọ nhà chị ấy...
Bạn pm yh linh_glambert nói chuyện với mình nhé!
Linh à,chị gọi cho em không được.Hôm nào qua nhà chị lấy áo cho bé nhé.Mang được Cốm sang chơi cho Đôla đỡ buồn:)
 

Mr.Bin102

Member
Haizzz , lại hiểu lầm rồi :(( ...

Bạn ạ, mình đã trả lời post ở trên của bạn là mình đang xem xét rồi mà. Bao nhiêu người đk trước bạn họ cũng tôn trọng thời gian xem xét của mình, còn bạn thì có vẻ nóng vội quá. Còn nữa, mình đã đọc các post của bạn, xin lỗi bạn nhưng mình cần biết một chút về người đk nuôi mèo. Nhưng mình thực sự thấy rối, lúc thì bạn nói bạn đang du học ở mỹ, lúc thì bạn nói nhà bạn ở hoàng mai, lúc thì bạn nói nhà bạn chỉ có một em chó ta, lúc thì bạn liệt kê ra nhà bạn như cái sở thú, ở đây bạn nói tiền vía bao nhiêu cũng được, nhưng có vài post thì bạn lại nói 1 triệu là quá sức với bạn. Thử hỏi như vậy mình có thể tin tưởng bạn, một người lạ, đến cộng đồng online còn ảo như vậy, để giao tình yêu cho bạn không?!
Mong bạn đừng giận, mình chỉ nói lên suy nghĩ hiện tại của mình mà thôi, có gì không phải mong bạn bỏ quá cho nhé.
Mình đã đọc nhiều bài rồi bạn à !!! Mình nóng vội vì bà chị mình cứ giục mang mèo về cho bà ý chơi ... Bạn có thể đến nhà mình xem đc mà , cái nhà có sở thú là nhà của bố mẹ mình !!! Nhà ở Hoàng Mai là nhà của mình !!! Đúng là nhà mình chỉ có một em chó ta ( nhà ở HM ) ... 1tr không quá sức với mình nhưng mình thấy Tý Anh dễ thương với lại m đang cần mèo nên bạn muốn bao nhiêu cứ pm !!! Bạn cứ quyết định đi , sao cũng đc ... Bạn muốn ktra mìh là ng` như nào thì cứ tiếp xúc với con em mình xem , tính nó rất giống m , nên bạn dễ hiểu m là người như thế nào mà thôi :)
 

ropilois

Member
Mình đã đọc nhiều bài rồi bạn à !!! Mình nóng vội vì bà chị mình cứ giục mang mèo về cho bà ý chơi ... Bạn có thể đến nhà mình xem đc mà , cái nhà có sở thú là nhà của bố mẹ mình !!! Nhà ở Hoàng Mai là nhà của mình !!! Đúng là nhà mình chỉ có một em chó ta ( nhà ở HM ) ... 1tr không quá sức với mình nhưng mình thấy Tý Anh dễ thương với lại m đang cần mèo nên bạn muốn bao nhiêu cứ pm !!! Bạn cứ quyết định đi , sao cũng đc ... Bạn muốn ktra mìh là ng` như nào thì cứ tiếp xúc với con em mình xem , tính nó rất giống m , nên bạn dễ hiểu m là người như thế nào mà thôi :)
Nếu chị bạn giục thì không được rồi, mèo nhà mình một tháng nữa mới cho đi được cơ, chi bằng bạn mua một bé mèo ở chỗ khác về cho chị bạn chơi thì sẽ nhanh hơn đó. :|
 

ropilois

Member
Vân áng là giống con Chip tớ bắt của nhà Hathu về đấy Ropilois ạ.Tớ cũng đang tính đi mua thêm dây thép để về rào kín ban công lại.Giờ nó nhỏ chưa nhảy lên được nhưng 1,2 tháng tới nhớn,Lớ ngớ thế nào phi xuống mà bị ngã thì không lường được.Thứ 2 cậu đến bác Chiền hả?Chắc hôm nay hoặc mai tớ qua đó vì nhà cũng vừa hết canin và cát vệ sinh rồi:(
Uh, mình định khoảng chiều tối mai về đưa hai chúng nó đi, chắc khoảng 6 giờ tối. Mình đi học cả ngày đến lúc đó mới về nhà được, hik, nếu như gặp nhau ở đấy thì vui quá. Chắc hôm ý cũng phải mua một bịch cát mều cho chúng nó, dạo này ba con cùng đi nên ngốn cát kinh quá, vừa mua một bịch đầu tuần giờ đã hết rồi, hik, mà cát gần nhà mình toàn hơn 100k. :((
 
Catsan giá đắt mà >_< cậu chuyển sang loại cát giá 75k/1 bịch mà vón cục tốt hơn đấy :) hì hì, tự dưng tớ lại có thói quen cứ thích hóng chuyện nhà Nhọ chị ^^ mong Tý Anh tìm đc chủ tốt và xứng đáng với công sức của ropilois ;)

À, tớ có mời add fb của cậu mà k thấy cậu đồng ý >_<
 

ropilois

Member
Catsan giá đắt mà >_< cậu chuyển sang loại cát giá 75k/1 bịch mà vón cục tốt hơn đấy :) hì hì, tự dưng tớ lại có thói quen cứ thích hóng chuyện nhà Nhọ chị ^^ mong Tý Anh tìm đc chủ tốt và xứng đáng với công sức của ropilois ;)

À, tớ có mời add fb của cậu mà k thấy cậu đồng ý >_<
Hik, tớ xin lỗi, tại tớ không hay add fb người lạ nên không accept, tên fb của Diệp là gì vậy?! :">
 

Mr.Bin102

Member
Chán nhỉ ??? Nhưng chị tớ thíc con vân áng của bạn , hiểu k ??? Bạn cò quay thế , tóm lại là bạn muốn ntn ??? Đòi tiền triệu à , ôk luôn , chỉ cần chị tớ vui thôi !!!
 

Linhmu_93

Active Member
Chán nhỉ ??? Nhưng chị tớ thíc con vân áng của bạn , hiểu k ??? Bạn cò quay thế , tóm lại là bạn muốn ntn ??? Đòi tiền triệu à , ôk luôn , chỉ cần chị tớ vui thôi !!!
Đây là diễn đàn, bạn dùng từ "cò quay" mà nói về người khác bạn k suy nghĩ gì à?
Tớ xin lỗi chứ, chắc bạn k hiểu tình yêu của chúng tớ giành cho mèo rồi.... vì bạn k yêu chúng nó.... mà k yêu thì k nuôi được đâu.....
Bạn coi chúng nó như đồ chơi nhỉ? "chỉ cần chị bạn vui á"? Bạn đang đi "xin" mèo đấy bạn ạ. Bạn k phải cho người ta mà bạn nói ngta như thế..... mà cho cũng chả có quyền nói như thế bạn ạ. Bạn tưởng đi xin mèo dễ như ăn kẹo thế à?

T đọc thấy bạn dối trá lắm.... nên cơ bản là k tin bạn được. T xin lỗi bạn vì t nóng tính. Nhưng bạn vô duyên quá bạn ạ.
 

ropilois

Member
Chán nhỉ ??? Nhưng chị tớ thíc con vân áng của bạn , hiểu k ??? Bạn cò quay thế , tóm lại là bạn muốn ntn ??? Đòi tiền triệu à , ôk luôn , chỉ cần chị tớ vui thôi !!!
Bạn ạ, tôi không định rep bạn, vì tôi hiểu rõ trong những trường hợp này thì nên im lặng, vì có đôi co cũng chỉ tổ rách việc. Ý tôi cũng như ý Linhmu nói, và đây cũng là lần cuối cùng tôi rep bạn. Bạn có hiểu hay không thì tùy bạn.
 

[_ee

Member
Chán nhỉ ??? Nhưng chị tớ thíc con vân áng của bạn , hiểu k ??? Bạn cò quay thế , tóm lại là bạn muốn ntn ??? Đòi tiền triệu à , ôk luôn , chỉ cần chị tớ vui thôi !!!
Lúc thì nói là ở Mỹ , lúc thì nói là ở quận Hoàng Mai . Lúc thì nói là cả gia đình định cư bên Mỹ , lúc thì lại nói là bố mẹ bạn ở nhà khác còn bạn ở khu quận Hoàng Mai 1 mình . Lúc thì nói là bố mẹ bạn không thích và không đồng ý cho bạn nuôi mèo , lúc thì lại nói là cả nhà bố mẹ bạn đều ủng hộ bạn nuôi mèo hết . Còn cái sở thú mini với khoảng gần 100 động vật nuôi gồm các thể loại nào chó mèo chim chuột của nhà bạn thì sao ? Thế còn việc bạn nói 1tr là quá sức với bạn rồi thì làm sao ? Như nào như nào ???

Mình thấy bạn bị quá nhiều người vào ném gạch ném đá là chém gió rồi bốc phét thế này thế nọ , mình thì không nghĩ là bạn lại làm như vậy đâu đơn giản là bởi vì 1 con người bình thường nào ai rỗi hơi để mà post bài nhảm nhỉ đến như thế ! Ông trời có đức hiếu sinh , huhu thương bạn quá còn trẻ người non dạ mà thần kinh đã không được bình thường r . Giờ trở nặng như vậy nên phải đi phá làng phá xóm làm niềm vui chắc gia đình bạn rầu lòng về bạn lắm ! Bạn đã liên hệ với vị bác sĩ thú y nào để hỏi rõ hơn về bệnh tình của bạn chưa ? Nhanh lên nhé liên hệ sớm nhé không có sắp tới trời Hà Nội trở lạnh mấy em thú cưng đều thi nhau sụt sịt cả là các bác sĩ ấy bận lắm đó không có thời gian để giúp bạn được đâu . Cố gắng lên nhé ! Mình chúc bạn mau chóng bình phục .
 

ropilois

Member
Update đi tiêm phòng 45 ngày.

Chiều nay mang hai thằng Tý đi tiêm phòng. Đi cả ngày về mệt nhoài, rồi lại phải xách hai ông tướng đi tiêm, thế mà dọc đường còn bị hai thằng ranh cào cho mấy phát vào cổ, ngực và tay. Nguyên do thì "ai cũng biết là gì đấy", lần đầu tiên được ra ngoài đường, lúc đầu còn yên vị trong túi, thế mà về sau thì túi cũng đi hết, chòi ra ngồi yên xe như người lớn, kêu gào cào cắn loạn xạ, y như đi tị nạn 3:-O :)). Đến nơi, vừa vứt vào phòng khám đã chạy lăng xa lăng xăng, đã thế còn lượn lờ trêu ngươi mấy em chó ở đấy, như kiểu "ta đây đếch sợ", mặc cho mấy em chó cứ sủa cắn ầm ĩ, lượn thì vẫn cứ lượn :)). Mang đặt lên bàn cân, thì hơi bị choáng, Tý Em 8 lạng rưỡi, Tý Anh 9 lạng 3. Hơn gấp đôi mẹ Nhọ hồi bằng tuổi (lúc ý chỉ có 4 lạng), làm cho cả bs lẫn "osin cao cấp" bị choáng váng ;)):-o. Tiêm xong về thì lại thêm một trận cào cắn nữa. Vừa đặt chân vào nhà đã chạy đến rúc vào mẹ để tu ti, tu ti xong thì lăn ra ngủ khò, giống như kiểu vừa bị lao lực lắm. Nẫu hết cả ruột với hai thằng ranh con :)):p
 
Update đi tiêm phòng 45 ngày.

Chiều nay mang hai thằng Tý đi tiêm phòng. Đi cả ngày về mệt nhoài, rồi lại phải xách hai ông tướng đi tiêm, thế mà dọc đường còn bị hai thằng ranh cào cho mấy phát vào cổ, ngực và tay. Nguyên do thì "ai cũng biết là gì đấy", lần đầu tiên được ra ngoài đường, lúc đầu còn yên vị trong túi, thế mà về sau thì túi cũng đi hết, chòi ra ngồi yên xe như người lớn, kêu gào cào cắn loạn xạ, y như đi tị nạn 3:-O :)). Đến nơi, vừa vứt vào phòng khám đã chạy lăng xa lăng xăng, đã thế còn lượn lờ trêu ngươi mấy em chó ở đấy, như kiểu "ta đây đếch sợ", mặc cho mấy em chó cứ sủa cắn ầm ĩ, lượn thì vẫn cứ lượn :)). Mang đặt lên bàn cân, thì hơi bị choáng, Tý Em 8 lạng rưỡi, Tý Anh 9 lạng 3. Hơn gấp đôi mẹ Nhọ hồi bằng tuổi (lúc ý chỉ có 4 lạng), làm cho cả bs lẫn "osin cao cấp" bị choáng váng ;)):-o. Tiêm xong về thì lại thêm một trận cào cắn nữa. Vừa đặt chân vào nhà đã chạy đến rúc vào mẹ để tu ti, tu ti xong thì lăn ra ngủ khò, giống như kiểu vừa bị lao lực lắm. Nẫu hết cả ruột với hai thằng ranh con :)):p
Hi, 2 đứa nhà e hơn lũ nhà c mấy ngày, 2 đứa chúng nó giờ 1 đứa hơn 1 cân, 1 đứa cũng tầm 9 lạng( cân gần tuần rồi chả biết giờ đã tăng thêm lạng nào chưa:p). Mà kể ra "hoàn cảnh" nhà c với nhà e cũng giống nhau lắm;)). Con bé nhà e cũng đẻ mổ c ạ:(, lúc mổ thấy máu me tùm lum e sợ quá xém ngất, lại còn quả bs rạch bọc lôi ra mèo con đang lè lưỡi, tím tái,.... đau tim thật, đúng là trải nghiệm kinh hoàng=((. Mấy ngày đầu khá là mệt mỏi, hầu như lúc nào cũng phải ngồi canh mẹ con chúng nó vì lo mèo mẹ đau ko cho con bú, nằm đè lên con...Thoắt cái là chúng nó đã mở mắt, biết bò, biết đi, rồi thì phi như ngựa, đánh nhau chí chóe:). Giờ 2 đứa cũng gần 2 tháng đến nơi rồi, nghĩ đến tìm nhà mới cho chúng nó mà thấy oải quá chị ạ:(. Mà công nhận nuôi mèo chửa đẻ tốn kém thật, tiền ăn thì ngày nào ít cũng tầm 30k, cát thì 1 bao chẳng đủ 1 tuần=((, chưa kể nhiều khoản phát sinh@_@. Thời gian cũng eo hẹp hơn nhiều, cho chúng nó ăn uống rồi dọn shit, lau nhà,....cũng mất không ít thời gian. Dù sao thì bây giờ nhìn chúng nó khôn lớn, khỏe mạnh, ăn ngoan, chơi ngoan...thấy công sức mình bỏ ra cũng đáng:). Chậc tự dưng lan man quá:p, chúc Tý Anh đẹp zai sớm tìm được nhà mới nhé:). Nói chung e thấy hầu hết các điều kiện c đưa ra đều hợp lý, chỉ có cái điều kiện "không được xiến ball" thì có thể linh động 1 tí. Giả dụ nhỡ sau này lớn lên thằng bé kêu gào suốt ngày, bỏ nhà đi tìm gái thì triệt sản cũng ko phải là ko tốt. Thực ra e nghĩ triệt sản cũng là bất đắc dĩ thôi chứ con cái mình đang yên đang lành thì nào ai muốn cắt xẻo cái gì đâu, mà nhất là thằng bé đẹp zai như Tý Anh thì bố/mẹ nào lại nỡ "xuống tay" chứ:p. À lại ngoài lề tí, 2 đứa nhà c tiêm sớm nhỉ. 2 đứa nhà e mới tẩy giun được vài hôm, chắc tuần sau mới tiêm:). Con mẹ chúng nó cũng đang gào đực đây, e đang cân nhắc xem sau vụ này có nên xẻo ko. Hôm nọ nhà thì có khách mà đêm nó cứ eo éo như trẻ con khóc ý, bố e bực lắm>_<. Mà xẻo cũng thương, e sợ vụ mổ lần trước lắm ý:((.
 

ropilois

Member
Hi, 2 đứa nhà e hơn lũ nhà c mấy ngày, 2 đứa chúng nó giờ 1 đứa hơn 1 cân, 1 đứa cũng tầm 9 lạng( cân gần tuần rồi chả biết giờ đã tăng thêm lạng nào chưa:p). Mà kể ra "hoàn cảnh" nhà c với nhà e cũng giống nhau lắm;)). Con bé nhà e cũng đẻ mổ c ạ:(, lúc mổ thấy máu me tùm lum e sợ quá xém ngất, lại còn quả bs rạch bọc lôi ra mèo con đang lè lưỡi, tím tái,.... đau tim thật, đúng là trải nghiệm kinh hoàng=((. Mấy ngày đầu khá là mệt mỏi, hầu như lúc nào cũng phải ngồi canh mẹ con chúng nó vì lo mèo mẹ đau ko cho con bú, nằm đè lên con...Thoắt cái là chúng nó đã mở mắt, biết bò, biết đi, rồi thì phi như ngựa, đánh nhau chí chóe:). Giờ 2 đứa cũng gần 2 tháng đến nơi rồi, nghĩ đến tìm nhà mới cho chúng nó mà thấy oải quá chị ạ:(. Mà công nhận nuôi mèo chửa đẻ tốn kém thật, tiền ăn thì ngày nào ít cũng tầm 30k, cát thì 1 bao chẳng đủ 1 tuần=((, chưa kể nhiều khoản phát sinh@_@. Thời gian cũng eo hẹp hơn nhiều, cho chúng nó ăn uống rồi dọn shit, lau nhà,....cũng mất không ít thời gian. Dù sao thì bây giờ nhìn chúng nó khôn lớn, khỏe mạnh, ăn ngoan, chơi ngoan...thấy công sức mình bỏ ra cũng đáng:). Chậc tự dưng lan man quá:p, chúc Tý Anh đẹp zai sớm tìm được nhà mới nhé:). Nói chung e thấy hầu hết các điều kiện c đưa ra đều hợp lý, chỉ có cái điều kiện "không được xiến ball" thì có thể linh động 1 tí. Giả dụ nhỡ sau này lớn lên thằng bé kêu gào suốt ngày, bỏ nhà đi tìm gái thì triệt sản cũng ko phải là ko tốt. Thực ra e nghĩ triệt sản cũng là bất đắc dĩ thôi chứ con cái mình đang yên đang lành thì nào ai muốn cắt xẻo cái gì đâu, mà nhất là thằng bé đẹp zai như Tý Anh thì bố/mẹ nào lại nỡ "xuống tay" chứ:p. À lại ngoài lề tí, 2 đứa nhà c tiêm sớm nhỉ. 2 đứa nhà e mới tẩy giun được vài hôm, chắc tuần sau mới tiêm:). Con mẹ chúng nó cũng đang gào đực đây, e đang cân nhắc xem sau vụ này có nên xẻo ko. Hôm nọ nhà thì có khách mà đêm nó cứ eo éo như trẻ con khóc ý, bố e bực lắm>_<. Mà xẻo cũng thương, e sợ vụ mổ lần trước lắm ý:((.
Thực ra lúc con mỡ nó đẻ chị cũng đứng đấy, chỉ thương nó bị đau, xót con thôi chứ chị chẳng sợ máu me, hơn nữa còn buồn cười vì lúc rạch ra chả thấy gì mà toàn là mỡ lòi tòi phòi, kể thì ghê chứ nghĩ thì buồn cười lắm :))
Đúng là nuôi mèo đẻ mệt và tốn kém lắm, hik, cơ mà thôi cho nó được làm mẹ một lần cho biết, mình cũng vì tình cảm chiều nó chứ nếu kinh doanh thì lỗ nặng rồi ý :-j
Con mỡ chị cũng định xử rồi, vì lần đầu nó gào kinh dị quá cả nhà sợ. Lần này thì nó lại đỡ hơn, có gào cũng lượn lên tum gào, gào ít hơn, không hay ăn vạ nữa nên chị mặc kệ thôi. Bây giờ nó hết gào rồi. Lại phởn phơ lượn lờ.
Vụ xiến ball của thằng Tý Anh, thực lòng chị cứ nói thế, chứ đã cho đi rồi, giả dụ người ta có xiến thì mình cũng chẳng làm gì được, chỉ nêu điều kiện ra ở đây để chủ nó sau này hết sức cân nhắc, chỉ khi bần cùng bất đắc dĩ lắm hãy xiến, mà trước khi xiến thì cho nó thử mùi làm zai và lưu lại nòi giống đã, vì thằng ku khá đẹp zai :D
Chị tiêm sớm cho hai thằng Tý vì đợt tới chị khá bận, sợ cứ loay hoay rồi lại quên mất, nên thôi cứ đến ngày bs bảo thì vác đi luôn cho xong :D
 
Mình ở Kim liên Đống Đa HN. tên Đạt sn 1988 hiện là sinh viên^^ 0936383908, muốn đc xin nuôi em tý
 
Top