Đứa em mình hôm đi chợ phiên có thấy người ta bán 2 con mèo con, vứt chỏng chơ ở đầu chợ. Đi lòng vòng từ sáng tới chiều quay lại vẫn thấy mèo ở đó, không được ăn uống gì cả, tội quá nên nó mua về. Từ đó tới hôm nay được khoảng 4 ngày.
2 em mèo này rất bé, chắc khoảng 6 tuần tuổi là cùng.
Mới hôm đầu về còn chịu ăn thức ăn mèo, giờ không ăn nữa. Cơm trộn cá, ruốc không chịu ăn. Pha sữa ông Thọ với nước ấm uống 1 tí cũng bỏ.
Cả 2 em mèo cùng bị toét mắt. Mắt đục, đóng ghèn không mở được. Mình hay lấy nước muối loãng ấm rửa mắt và nhỏ Natri Clorid (thuốc nhỏ mắt cho trẻ sơ sinh) tuy nhiên vẫn không đỡ.
Hàng ngày được ra sân sưởi nắng chừng 2 tiếng rồi lại xuống nhà (căn phòng đó khá tối và không có nắng).
Mình thực sự rất lo lắng về 2 bé mèo, 2 em quá yếu. Mọi người có cách nào tư vấn cho mình chữa mắt và cho 2 em ăn gì được không?
2 em mèo này rất bé, chắc khoảng 6 tuần tuổi là cùng.
Mới hôm đầu về còn chịu ăn thức ăn mèo, giờ không ăn nữa. Cơm trộn cá, ruốc không chịu ăn. Pha sữa ông Thọ với nước ấm uống 1 tí cũng bỏ.
Cả 2 em mèo cùng bị toét mắt. Mắt đục, đóng ghèn không mở được. Mình hay lấy nước muối loãng ấm rửa mắt và nhỏ Natri Clorid (thuốc nhỏ mắt cho trẻ sơ sinh) tuy nhiên vẫn không đỡ.
Hàng ngày được ra sân sưởi nắng chừng 2 tiếng rồi lại xuống nhà (căn phòng đó khá tối và không có nắng).
Mình thực sự rất lo lắng về 2 bé mèo, 2 em quá yếu. Mọi người có cách nào tư vấn cho mình chữa mắt và cho 2 em ăn gì được không?