• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mèo bị nhiễm trùng máu!!!

Tarami2002

New Member
Con Miu nhà em là mèo cái, đã triệt sản, vốn dĩ khoẻ mạnh nhưng mấy tháng nay lại bị bệnh nặng.
Lúc đầu, Miu có dấu hiệu hắt xì, khó ăn, khó thở. Đưa đi BSTY Lan Khuê gần đường Lạc Long Quân chữa trị. BS cho chích thuốc liên tục 10 ngày nhưng không giảm bệnh, rồi mới kêu mình đưa lên Thú y Chợ Lớn chụp x quang mới biết nó bị viêm phổi (╥﹏╥).
Trong lúc điều trị viêm phổi, mình để ý thấy mắt Miu đục dần, xuất hiện vệt đỏ như máu trong mắt. BS mới đưa thuốc bổ mắt cho nó uống. Phổi đã đc trị nhưng mắt thì chưa khỏi. Mình cho uống thuốc mấy ngày liền mà ko có hiệu quả, đã vậy mắt ngày càng đục. Hốt hoảng quá nên mình đưa lên Thú y Chợ Lớn khám luôn, ko dám quay lại chỗ cũ khám nữa. Lên đó, ngta cho xét nghiệm rồi chích thuốc. Hôm sau mới biết nó bị nhiễm trùng máu, tăng bạch cầu, bị cường giáp nên mắt mới vừa đục vừa đỏ. BS cho chích thuốc, cho 1 chai nhỏ mắt Tobcol về nhỏ mắt cho em, nhưng đã nhỏ lâu và nhiều rồi mà ko bớt chút nào.
Vài ngày hôm sau, Miu bị sốt cao, biếng ăn, mệt mỏi. BS tiếp tục chích thuốc đồng thời cho thuốc viên đem về uống. Dần dần thấy có hiệu quả, em hết sốt, ăn tốt hơn nhưng mắt vẫn thế. BS cho xét nghiệm lần nữa rồi cho em tạm nghỉ vài ngày ko cần chích thuốc nữa. Nhưng vài hôm sau, em lại sốt cao, đờ đẫn, biếng ăn nên BS cho 1 loại gel thức ăn để bồi dưỡng và đổi 1 trong 2 loại thuốc viên thành thuốc nước màu cam, đặc, lúc nếm có vị đắng và vị cam, mỗi ngày uống 2 lần, lần/3ml. Lúc đầu, mình cho em uống thì thấy bình thường, về sau thì em lại ói ra hết thuốc, uống bao nhiêu thì ói bấy nhiêu. Xót quá nên mình giảm liều lượng thuốc lại còn 1ml pha loãng với nước thì em uống đc. Lúc nói với BS thì họ làm ngơ, nghe xong cũng chẳng nói gì, chỉ kêu mình cứ cho uống. Sau đó cho chụp x quang lại lần nữa thì thấy phổi em có dịch.
Bây giờ, họ kêu mình tạm cho em nghỉ ở nhà 3 ngày, cho uống thuốc và tự đo nhiệt độ ở nhà. Sau đó thì đưa lên cho họ khám. Nghe vậy thì mình sốt ruột lắm. Em nó sốt cao, đờ đẫn, mắt đục đỏ muốn mù luôn như vậy mà họ chỉ bảo như thế. Giờ mình ko biết làm sao để em đỡ hơn, ko biết còn nên tin tưởng vào BSTY bên đó ko, giờ chỉ biết cho em uống thuốc hiện tại.
Ai có kinh nghiệm xin góp ý giúp mình, và có ai biết đc thuốc cam đó là gì ko ạ. Mình có hỏi BS nhưng họ chỉ nói là thuốc bổ thôi.
 
Top