tra7124119
Member
Mèo nhà mình là mèo 34 lông dài màu trắng.
Em nó được 7 tháng rồi.
Bình thường vẫn ăn uống, vui chơi, ngủ nghỉ tốt.
Chiều nay tớ đi làm về thấy em meo có biểu hiện hơi mệt, kém ăn, đi ỉa lỏng (nửa bãi lỏng như nước)
Mình dọn catsand thì thấy không khác đi tè là mấy, nhưng có màu vàng đậm nên đoán vậy.
Sáng trước khi đi làm mình trộn cho nó 1 bát cơm với cá ngừ sốt, nghe người nhà nói là đến gần trưa mới ăn.
Trưa, cho nó ăn thêm 1 ít RC fit 32
Đến tối mình cũng cho ăn thêm như vậy.
Lúc cả nhà ăn cơm thấy nó nằm ngủ như mọi ngày nên nghĩ nó ăn no rồi đi ngủ bình thường thôi. Tối đến khoảng 9r thấy em nó có biểu hiện nôn khan
người mệt 
Mình lo quá, không biết bị làm sao.
Đây không phải là lần đầu tiên nó bị nôn khan, trước đây đã thấy nó bị thế 1 2 lần nhưng chỉ nôn một vài cái là thôi, không thấy gì thêm nên mình nghĩ không sao.
Mình đã gọi điện cho bác Báu hỏi về tình hình thì bác bảo phải khám cụ thể mới biết rõ được, nhưng có thể nó bị dịch bệnh (mong là không phải như vậy) hoặc nuốt phải lông nên nôn ra.
Mình đang nghi là do ăn phải thức ăn để từ sáng đến trưa nên thiu.
Sáng mai tính đưa nó ra Bảo Sinh khám nhưng mình không ưa nơi này lắm nên muốn hỏi mọi người xem có địa chỉ nào khám chữa bệnh cho chó mèo ở quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Đống Đa không??
Giờ mình phải làm sao đây?? Có cách nào để em nó đỡ khó chịu không??
Mọi người giúp mình với
Em nó được 7 tháng rồi.
Bình thường vẫn ăn uống, vui chơi, ngủ nghỉ tốt.
Chiều nay tớ đi làm về thấy em meo có biểu hiện hơi mệt, kém ăn, đi ỉa lỏng (nửa bãi lỏng như nước)
Mình dọn catsand thì thấy không khác đi tè là mấy, nhưng có màu vàng đậm nên đoán vậy.
Sáng trước khi đi làm mình trộn cho nó 1 bát cơm với cá ngừ sốt, nghe người nhà nói là đến gần trưa mới ăn.
Trưa, cho nó ăn thêm 1 ít RC fit 32
Đến tối mình cũng cho ăn thêm như vậy.
Lúc cả nhà ăn cơm thấy nó nằm ngủ như mọi ngày nên nghĩ nó ăn no rồi đi ngủ bình thường thôi. Tối đến khoảng 9r thấy em nó có biểu hiện nôn khan
Mình lo quá, không biết bị làm sao.
Đây không phải là lần đầu tiên nó bị nôn khan, trước đây đã thấy nó bị thế 1 2 lần nhưng chỉ nôn một vài cái là thôi, không thấy gì thêm nên mình nghĩ không sao.
Mình đã gọi điện cho bác Báu hỏi về tình hình thì bác bảo phải khám cụ thể mới biết rõ được, nhưng có thể nó bị dịch bệnh (mong là không phải như vậy) hoặc nuốt phải lông nên nôn ra.
Mình đang nghi là do ăn phải thức ăn để từ sáng đến trưa nên thiu.
Sáng mai tính đưa nó ra Bảo Sinh khám nhưng mình không ưa nơi này lắm nên muốn hỏi mọi người xem có địa chỉ nào khám chữa bệnh cho chó mèo ở quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Đống Đa không??
Giờ mình phải làm sao đây?? Có cách nào để em nó đỡ khó chịu không??
Mọi người giúp mình với