• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mèo bị bí tiểu

:( Mình có một em mèo, năm nay đã được 8 tuổi.Cách đây nửa tháng em ấy bị bí tiểu 2 ngày,mình đã đưa em ấy đến bệnh viện thú y ở Âu Cơ thông tiểu.Em mèo nhà mình đã điều trị ở đó gần nửa tháng nhưng tình trạng bí tiểu vẫn không cải thiện được mấy.Bác sĩ thú y ở đó yêu cầu mổ để lấy sỏi cho em mèo nhà mình.Giờ mình đang rất lo lắng không biết có nên cho em mèo nhà mình mổ không:(.Nói thực là điều trị ở thú y bên Âu Cơ mình không hài lòng lắm...không biết họ có điều trị tích cực em mèo của mình không vì chính mắt mình nhin thấy một em mèo con bị bệnh tiêu chảy ở đó nhưng không đc quan tâm.Tiền lệ phí ở đó rất cao nên mình cũng không biết là họ có cố tình giữ Gấu của mình để tăng tiền viện phí hay không.Bạn nào có kinh nghiệm chữa mèo bị bí tiểu thì cho mình lời khuyên nhé.Đối với mình Gấu như một người bạn thân nên mình muốn làm tất cả để Gấu có thể khỏe trở lại.Mong nhận được lời khuyên của các bạn:)
 

Phu Dung

Moderator
Mèo mình đã bị bí tiểu, bàng quang đầy sỏi và bột trắng. Mình phải cho nó nằm lại ở phòng khám của thạc sĩ Cẩm Vân 3 tuần, tổng thiệt hại là 3 triệu đồng.

Việc có cố tình giữ lại hay không là do lương tâm nghề nghiệp của mỗi bác sĩ thôi bạn ạ. Mình thì đề nghị cho Mít tồ nhà mình được nằm lại để BS tiện theo dõi tình hình của nó; vả lại nhà mình cách nhà BS hơn 10km, đi đi về về hàng ngày thì tội cả mình lẫn nó.
 

ruồi bẹp

Active Member
bạn thử liên hệ với bác sĩ Greenvet xem thế nào. Mình thấy bác ấy rất giỏi, đã từng phẫu thuật được cho cả mèo mẹ bị vỡ bụng cơ ấy mà trên VP cũng có nhiều thành viên đã từng để mèo lại chỗ bác ấy chữa bệnh. Mỗi tội phòng khám của bác ở tận Ngọc Lâm, 50 Ngọc Lâm thì phải.
 
Gấu nhà mình đi rồi......Cảm giác thật buồn khi không thể làm gì để cứu Gấu...thanks các bạn đã quan tâm.Giá như mình đi làm về sớm hơn thì em ấy đã không ra đi.
 
Top