Chào các bạn, mấy ngày hnay m đã khá là mệt mỏi và khổ sở vì vấn đề 2 con mèo đực nhà m liên tục đánh nhau. Nhà m nuôi 3 con mèo ,2 đực 1 cái.
2 con đực hay đánh nhau . đốm nhà m sợ sim3 và hay bỏ đi khỏi nhà mấy ngày mới chịu về. Ko chịu nổi cảnh đấy nữa nên hnay m có nhờ bs Chiến tới và triệt sản cho 2 thằng nhà m. M có làm theo lời bs dặn,lúc nãy chúng nó khỏe lại,nhất là đốm , nên mò xuống nhà, nhìn thấy sim3,và chúng nó lại đánh nhau.đốm vừa thiến buổi chiều xong h lại chạy đi đâu mất.M ko thể lúc nào cũng ở nhà nhìn chúng nó ,trông chúng nó được,m biết vừa r m đã k cẩn thận, nhưng m k biết làm thế nào.Nhốt thì nó kêu,mẹ m lại mắng m,ko nhốt thì m cứ phải kè kè theo.Ngày mai m đi học thì còn nhốt đc,h ở nhà làm sao m có thể nghe chúng nó kêu cả ngày đc.M biết là phải cần thời gian cho chúng nó hòa hợp, nhưng quả thật m buồn k thể chịu đc, buồn mà còn lo nữa.
Con đốm nó rất hay sợ,rất hay bị trạng thái tinh thần ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngày trc chúng nó còn bé ,nhìn bọn nó mình thấy rất vui.3 đứa nằm chung hay những lúc chúng đùa nhau,đáng yêu vô cùng,sim3 nhà m tình cảm lắm,nó rất ngoan,nhường nhìn em gái sữa vô cùng. Ko phải m sến súa hay đa sầu đa cảm nhưng m nuôi chúng nó đc 1 thời gian r, h nhìn chúng nó k chơi với nhau ,đánh nhau,sợ sệt, m cảm thấy thật sự muốn khóc.Bây h đốm vẫn chưa về nhà,trong khi nó vẫn còn yếu, m thật sự ko biết phải làm thế nào.
M có tham khảo các trang nước ngoài,họ bảo khi đánh nhau thì tạo tiếng động to hoặc xịt nước vào ng nó,nhưng nãy m vỗ tay to như vậy mà chúng nó cũng k buông nhau ra. M rất sợ kết quả của việc thiến này ko như mong muốn,mong mn hãy giúp m , hãy chỉ cho m làm thế nào để chúng nó mau hòa hợp, hoặc có bất cứ giải pháp nào xin hãy giúp mình với.
2 con đực hay đánh nhau . đốm nhà m sợ sim3 và hay bỏ đi khỏi nhà mấy ngày mới chịu về. Ko chịu nổi cảnh đấy nữa nên hnay m có nhờ bs Chiến tới và triệt sản cho 2 thằng nhà m. M có làm theo lời bs dặn,lúc nãy chúng nó khỏe lại,nhất là đốm , nên mò xuống nhà, nhìn thấy sim3,và chúng nó lại đánh nhau.đốm vừa thiến buổi chiều xong h lại chạy đi đâu mất.M ko thể lúc nào cũng ở nhà nhìn chúng nó ,trông chúng nó được,m biết vừa r m đã k cẩn thận, nhưng m k biết làm thế nào.Nhốt thì nó kêu,mẹ m lại mắng m,ko nhốt thì m cứ phải kè kè theo.Ngày mai m đi học thì còn nhốt đc,h ở nhà làm sao m có thể nghe chúng nó kêu cả ngày đc.M biết là phải cần thời gian cho chúng nó hòa hợp, nhưng quả thật m buồn k thể chịu đc, buồn mà còn lo nữa.
Con đốm nó rất hay sợ,rất hay bị trạng thái tinh thần ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngày trc chúng nó còn bé ,nhìn bọn nó mình thấy rất vui.3 đứa nằm chung hay những lúc chúng đùa nhau,đáng yêu vô cùng,sim3 nhà m tình cảm lắm,nó rất ngoan,nhường nhìn em gái sữa vô cùng. Ko phải m sến súa hay đa sầu đa cảm nhưng m nuôi chúng nó đc 1 thời gian r, h nhìn chúng nó k chơi với nhau ,đánh nhau,sợ sệt, m cảm thấy thật sự muốn khóc.Bây h đốm vẫn chưa về nhà,trong khi nó vẫn còn yếu, m thật sự ko biết phải làm thế nào.
M có tham khảo các trang nước ngoài,họ bảo khi đánh nhau thì tạo tiếng động to hoặc xịt nước vào ng nó,nhưng nãy m vỗ tay to như vậy mà chúng nó cũng k buông nhau ra. M rất sợ kết quả của việc thiến này ko như mong muốn,mong mn hãy giúp m , hãy chỉ cho m làm thế nào để chúng nó mau hòa hợp, hoặc có bất cứ giải pháp nào xin hãy giúp mình với.