phiemdu
New Member
Mình có nuôi một em mèo đực, em ấy xuất xứ mèo hoang lọt vào nhà bạn mình, mình nhận nuôi từ tháng 6 đến giờ. Lúc mang về em ấy khá nhỏ con, bây giờ đã nặng đến 5kg, dài ngoằng, ăn 1 ngày không biết mấy bữa, cái gì cũng đòi ăn. >.< Nói qua về 'nhịp sống' của em ấy: Từ trước đến giờ nó không đi đâu, chỉ toàn chạy trong nhà mình từ phòng nọ qua phòng kia, buổi sáng nhảy lên cửa sổ phòng mình rồi nhảy xuống sàn trở lại, ăn no rồi ngủ li bì, nói chung là rất home-loving, hơi nhát.
Nuôi đến tháng 12 thì cả nhà mình cùng đồng ý thiến em ấy. Từ hôm thiến đến giờ được khoảng hơn 1 tuần, nhưng kì một nỗi là chỉ ngay 2 hôm sau khi phục hồi lại, em ấy ... nhảy lên cửa sổ như mọi lần rồi làm 1 việc chưa từng xảy ra là phi thẳng qua mái nhà hàng xóm, đi chơi luôn. :| Từ đó đến giờ ngày nào cũng đi chơi, sáng tối đều đi, tối có khi 2-3 tiếng liền, ban ngày gọi còn về ngay chứ ban đêm nhiều khi đi đến hơn 1 giờ sáng không thấy đâu làm mình cũng sốt ruột, không yên tâm, cứ thức đợi nó, sợ bị bắt vô nồi lẩu mèo. >.< Đến đêm nay khi mình đóng cửa sổ lại không cho đi, em ấy nhảy nhót khắp phòng rồi kêu toáng lên. TT_TT
Các bạn ở đây có kinh nghiệm cho mình hỏi như thế có bình thường không, tại sao thiến xong lại bắt đầu đi chơi? Mình có nghe nói đến chuyện thiến sót, rồi cả chuyện trong 2 tuần sau khi thiến mèo vẫn đi chơi được, sau thời gian đó mới ít ra đường, nên cũng hoang mang. Mình cũng đọc một thông tin là nếu thiến mèo đực đã động dục rồi thì nó vẫn đi chơi, mèo mình trước khi thiến không đi đâu bao giờ cả, chỉ có ban đêm là kêu réo thôi, như thế có tính là đã động dục rồi không ?
Bổ sung là của quý em ấy trước đó cũng vĩ đại dữ lắm. =.= Thiến xong, hồi phục lại em ấy cũng vẫn hiếu động, chạy nhảy bắt gián, ăn nhiều như hạm, không thấy 'gái' đi miếng nào như mình tưởng.
Mình xin cảm ơn các bạn yêu mèo bốn phương.
Đây là hình của em mèo nhà mình:

Nuôi đến tháng 12 thì cả nhà mình cùng đồng ý thiến em ấy. Từ hôm thiến đến giờ được khoảng hơn 1 tuần, nhưng kì một nỗi là chỉ ngay 2 hôm sau khi phục hồi lại, em ấy ... nhảy lên cửa sổ như mọi lần rồi làm 1 việc chưa từng xảy ra là phi thẳng qua mái nhà hàng xóm, đi chơi luôn. :| Từ đó đến giờ ngày nào cũng đi chơi, sáng tối đều đi, tối có khi 2-3 tiếng liền, ban ngày gọi còn về ngay chứ ban đêm nhiều khi đi đến hơn 1 giờ sáng không thấy đâu làm mình cũng sốt ruột, không yên tâm, cứ thức đợi nó, sợ bị bắt vô nồi lẩu mèo. >.< Đến đêm nay khi mình đóng cửa sổ lại không cho đi, em ấy nhảy nhót khắp phòng rồi kêu toáng lên. TT_TT
Các bạn ở đây có kinh nghiệm cho mình hỏi như thế có bình thường không, tại sao thiến xong lại bắt đầu đi chơi? Mình có nghe nói đến chuyện thiến sót, rồi cả chuyện trong 2 tuần sau khi thiến mèo vẫn đi chơi được, sau thời gian đó mới ít ra đường, nên cũng hoang mang. Mình cũng đọc một thông tin là nếu thiến mèo đực đã động dục rồi thì nó vẫn đi chơi, mèo mình trước khi thiến không đi đâu bao giờ cả, chỉ có ban đêm là kêu réo thôi, như thế có tính là đã động dục rồi không ?
Mình xin cảm ơn các bạn yêu mèo bốn phương.

