• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Mèo đẻ khó, rất yếu, nguy đến tính mạng

havitmoon_cat

New Member
Mèo nhà em mang thai 2 bé. Hôm qua đến ngày đẻ, nhưng bé đầu tiên bị đẻ ngược, rặn mãi ko ra, rồi cả 1 đêm mới ra nhưng mèo con bị chết, Bgiờ mèo nhà em rất yếu, liếm đc 1 tí sữa, trong bụng vẫn còn 1 bé mèo nữa mà rặn mãi ko ra chỉ nằm thở dốc. Bgiờ em phải làm sao ạ. E ở Hp. Tks a chị giúp đỡ
 

linkmitu

Member
chả có làm sao cả, biết mèo nguy cấp vậy mà bạn còn ko gọi bác sĩ về khám sao? mình ở hà nội ko biết địa chỉ thú y ở hải phòng. nhưng chẳng nhẽ bạn chưa cho mèo đi khám bệnh bao giờ, ko có được 1 số đt của bác sĩ hử =.=

cái này là phải nhờ đến chuyên môn của bác sĩ chứ các bạn trên diễn đàn ko giúp được đâu, chỉ cho lời khuyên thôi. có khi mèo nhà bạn còn phải đẻ mổ, rặn mãi ko ra mà! để lâu nguy hiểm đến tính mạng cả mèo mẹ lẫn mèo con trong bụng. bạn xoa xoa kích thích bụng mèo mẹ đi. cho mèo mẹ uống 1 chút nước ấm.
mình xem trên youtube thấy nếu mèo con ra được lưng chừng rồi mà mèo mẹ kiệt sức ko rặn tiếp thì người ta thò tay vào kéo nhẹ mèo con ra. nhưng mà nếu bạn ko biết làm thì đừng làm ko lại nguy hiểm.

nhờ bác sĩ đến người ta sẽ quyết định xem mèo phải đẻ mổ hay tự rặn tiếp được. nếu để tự rặn người ta sẽ tiêm cho mèo 1 liều thuốc kích thích rặn đẻ ( gì đó mình ko nhớ tên loại thuốc này ).

xin lỗi bạn nhé, nếu mình có nói gì động đến tự ái bạn hay có nói sai thì đừng giận mình.
mình ko biết bạn post bài này lâu chưa, và hiện tại bạn đang làm gì, ngồi trước màn hình máy tính đợi câu trả lời của mọi người hay ngồi cạnh em mèo mẹ " đợi " em í " tự đẻ "? theo mình biết, trường hợp mèo rặn lâu ko đẻ được, nhiều khi thai sẽ bị chết lưu trong bụng, nguy hiểm lắm.
cần phải hành động nhanh, thay vì post bài lên đây đợi từng người vào trả lời sao bạn ko đưa em nó đi bác sĩ? mình thấy chưa ai trả lời bạn cả và mình là ng đầu tiên, chẳng nhẽ bạn chỉ lại nghe ý kiến của 1 người? bạn phải nghe của nhiều người khác nữa đúng ko? vậy thì lại phải mất 1 khoảng thời gian thật dài đợi người ta lên trả lời rồi, trong lúc ấy mèo mẹ bị làm sao thì làm thế nào??

ko có ý trách móc j đâu, mình chúc mẹ tròn con vuông bạn nhé!
 

Linhmu_93

Active Member
:(( bó tay... khổ thân cả mèo mẹ lẫn mèo con.... kbiết bây giờ tình hình thế nào rồi? linkmitu nói hết những gì mình cần nói rồi nên mình sẽ k nói thêm nữa.... nhưng bạn chủ quan như vậy quả là :-ss
 

havitmoon_cat

New Member
chả có làm sao cả, biết mèo nguy cấp vậy mà bạn còn ko gọi bác sĩ về khám sao? mình ở hà nội ko biết địa chỉ thú y ở hải phòng. nhưng chẳng nhẽ bạn chưa cho mèo đi khám bệnh bao giờ, ko có được 1 số đt của bác sĩ hử =.=

cái này là phải nhờ đến chuyên môn của bác sĩ chứ các bạn trên diễn đàn ko giúp được đâu, chỉ cho lời khuyên thôi. có khi mèo nhà bạn còn phải đẻ mổ, rặn mãi ko ra mà! để lâu nguy hiểm đến tính mạng cả mèo mẹ lẫn mèo con trong bụng. bạn xoa xoa kích thích bụng mèo mẹ đi. cho mèo mẹ uống 1 chút nước ấm.
mình xem trên youtube thấy nếu mèo con ra được lưng chừng rồi mà mèo mẹ kiệt sức ko rặn tiếp thì người ta thò tay vào kéo nhẹ mèo con ra. nhưng mà nếu bạn ko biết làm thì đừng làm ko lại nguy hiểm.

nhờ bác sĩ đến người ta sẽ quyết định xem mèo phải đẻ mổ hay tự rặn tiếp được. nếu để tự rặn người ta sẽ tiêm cho mèo 1 liều thuốc kích thích rặn đẻ ( gì đó mình ko nhớ tên loại thuốc này ).

xin lỗi bạn nhé, nếu mình có nói gì động đến tự ái bạn hay có nói sai thì đừng giận mình.
mình ko biết bạn post bài này lâu chưa, và hiện tại bạn đang làm gì, ngồi trước màn hình máy tính đợi câu trả lời của mọi người hay ngồi cạnh em mèo mẹ " đợi " em í " tự đẻ "? theo mình biết, trường hợp mèo rặn lâu ko đẻ được, nhiều khi thai sẽ bị chết lưu trong bụng, nguy hiểm lắm.
cần phải hành động nhanh, thay vì post bài lên đây đợi từng người vào trả lời sao bạn ko đưa em nó đi bác sĩ? mình thấy chưa ai trả lời bạn cả và mình là ng đầu tiên, chẳng nhẽ bạn chỉ lại nghe ý kiến của 1 người? bạn phải nghe của nhiều người khác nữa đúng ko? vậy thì lại phải mất 1 khoảng thời gian thật dài đợi người ta lên trả lời rồi, trong lúc ấy mèo mẹ bị làm sao thì làm thế nào??

ko có ý trách móc j đâu, mình chúc mẹ tròn con vuông bạn nhé!
Mình biết và mình đã mang đi bác sĩ thú y ngay. Ko phải là mình tiếc tiền hay ko biết dẫn đến bác sĩ mà vì bác sĩ thú y ở Hp ko có nhân đức, chó mèo hay bất kì con vật nào cũng tiêm 1 loại thuốc và cùng 1 liều lượng giống nhau rồi cho 1 gói vitamin gì đấy về pha uống. Nhà mình đã từng mang chó hay mèo qua đấy, 1 tiệm thú y lớn nhất của Hp(theo như ng HP) nhưng họ toàn làm chết chó mèo nhà mình. Hôm qua may mắn mình hỏi đc 1 bạn và biết đc 1 bác sĩ thú y rất tốt, bác ấy cũng đã tiêm trợ sức và kích thích đẻ cho mèo mẹ, nếu e ấy ko đẻ đc thì phải mổ.Đến chiều thấy em ấy mệt quá mình lại mang ngay đến chỗ bác ấy, bác ấy vuốt và lôi ra 1 bé mèo con đã chết lưu. Do mèo con chết lưu trong bụng nên mèo mẹ bị nhiễm trùng máu, nhà mình có tiêm thuốc ngay và chăm sóc em ấy nhưng sáng nay e ấy cũng ko qua khỏi. Mình rất tiếc và buồn vì đây là 1 thành viên của gia đình sống cùng nhà mình 7,8 năm rồi, rất ngoan và khôn. Mong cho em ấy sớm đc đầu thai.
 

bizonzon

Active Member
Mình biết và mình đã mang đi bác sĩ thú y ngay. Ko phải là mình tiếc tiền hay ko biết dẫn đến bác sĩ mà vì bác sĩ thú y ở Hp ko có nhân đức, chó mèo hay bất kì con vật nào cũng tiêm 1 loại thuốc và cùng 1 liều lượng giống nhau rồi cho 1 gói vitamin gì đấy về pha uống. Nhà mình đã từng mang chó hay mèo qua đấy, 1 tiệm thú y lớn nhất của Hp(theo như ng HP) nhưng họ toàn làm chết chó mèo nhà mình. Hôm qua may mắn mình hỏi đc 1 bạn và biết đc 1 bác sĩ thú y rất tốt, bác ấy cũng đã tiêm trợ sức và kích thích đẻ cho mèo mẹ, nếu e ấy ko đẻ đc thì phải mổ.Đến chiều thấy em ấy mệt quá mình lại mang ngay đến chỗ bác ấy, bác ấy vuốt và lôi ra 1 bé mèo con đã chết lưu. Do mèo con chết lưu trong bụng nên mèo mẹ bị nhiễm trùng máu, nhà mình có tiêm thuốc ngay và chăm sóc em ấy nhưng sáng nay e ấy cũng ko qua khỏi. Mình rất tiếc và buồn vì đây là 1 thành viên của gia đình sống cùng nhà mình 7,8 năm rồi, rất ngoan và khôn. Mong cho em ấy sớm đc đầu thai.
Mình xin chia buồn với bạn :(
Trên diễn đàn có rất nhiều thành viên lâu năm có kinh nghiệm về chăm sóc mèo đẻ. Bạn nên tìm qua trên diễn đàn, rồi chọn lấy 1 vài thành viên, nhắn tin xin số điện thoại để phòng khi cấp bách. Đa số mọi người đều rất nhiệt tình bạn ạ :)
 

bizonzon

Active Member
mình mừng cho bạn và em mèo đó nhé!
Linkmitu à, không nên nói như thế. Biết là em xót mèo, nhưng bạn chủ topic còn xót hơn em gấp vạn.
Chúng ta chơi với nhau trên diễn đàn không phải chỉ biết con mèo, còn nên biết đến tình người nữa. Em nói vậy bạn chủ topic sẽ rất đau lòng.
Chị không có ý gì đâu. Chỉ là chị đoán em còn nhỏ tuổi, tình cảm bột phát, lại thẳng thắn. Nhưng trước khi nói chúng ta hãy cùng suy nghĩ đã nhé, đừng vì con mèo mà làm người khác đau lòng :)
 

nguyenthuy

Member
mình mừng cho bạn và em mèo đó nhé!
Mình ko hiểu ý của Linh trong câu này. Hoặc là mình hiểu nhưg mình mong là mình hiểu nhầm... Dù sao như c Bi nói, suy nghĩ thật kĩ trước khi nói. Mèo nhà bạn ấy nuôi 7,8 năm, cũng đã giải thích lý do cho Linh rồi. Có nên châm thêm 1 câu nghe đau lòng vậy ko. haizzzz
 

havitmoon_cat

New Member
Mình xin chia buồn với bạn :(
Trên diễn đàn có rất nhiều thành viên lâu năm có kinh nghiệm về chăm sóc mèo đẻ. Bạn nên tìm qua trên diễn đàn, rồi chọn lấy 1 vài thành viên, nhắn tin xin số điện thoại để phòng khi cấp bách. Đa số mọi người đều rất nhiệt tình bạn ạ :)
Nói thật là mình mới biết diễn đàn này đc 2,3 ngày. Nếu mình biết diễn đàn này sớm chắc bé chó trc nhà mình cũng ko phải chết mặc dù có cho đến bác sỹ thú y. Còn về e mèo kia, mấy ngày hôm nay lúc nào mình cũng tưởng tượng ra nó vẫn còn quanh quẩn trong nhà, cả nhà đều buồn, Nhà mình ai cũng quý mèo nên ko bao giờ sát sinh, hay ăn thịt mèo ( kể cả mua ngoài hàng) bgiờ cả
 

Phu Dung

Moderator
Học hỏi không bao giờ muộn cả, Havitmoon ạ. Bạn biết diễn đàn rồi, nên thường xuyên lui tới trao đổi học hỏi kinh nghiệm với các bạn khác rồi bạn sẽ thấy chuyện nuôi nấng, chăm sóc bọn lông lá cũng không có gìkhó khăn cả.

Bạn đừng buồn nhiều về cái chết của em nó. Chúc bạn sớm tìm được một em mèo mới thật đáng yêu và nuôi em nó thật tốt, béo tròn, bóng mượt :)
 
Top