[alex]
Member
Shin bé bỏng chào đời ngày 15/8/2010, có lẽ là anh cả nên Shin nhìn bụ bẫm và nhanh nhẹn nhất. Trong 4 anh chị em, Shin khác biệt hoàn toàn vì là đứa duy nhất có màu lông trắng khoang đen ( giống bố ).
Nhưng cũng vì hiếu động và ham chơi, trong lúc nô đùa cùng các anh chị em khác, Shin đã sẩy chân ngã từ tầng 3 xuống
( Trước khi lên tầng 4 phơi đồ, mình đã kiểm tra và thấy tụi nhóc đang bú tí mẹ Su, vậy mà....
tiếng kêu "méo" thất thanh, rất to, mình lao xuống tầng 1 và không còn kịp làm gì nữa, nước mắt trào ra, thương thằng bé mới vừa tròn 4 tuần tuổi. Shin nằm đó, bất động, thân thể vẫn còn âm ấm, thương Shin quá, nước mắt lại trào ra...
Mẹ Su biết, thẫn thờ, cả đêm nằm gần chỗ Shin ngã, sáng lại lên trông con, cẩn thận hơn, kỹ tính hơn ( mình cũng như Su nhốt kỹ tụi nhóc vào phòng, tuyệt đói không cho chơi ngoài hành lang nữa).
Các em Shin thì nhao nhao, kêu meo meo khi thấy thiếu Shin ( Shin luôn chủ động chạy nhảy, vật nhau với những nhóc khác ), nhìn tụi nhóc kêu, mình lại nhớ Shin....
Đã 1 ngày từ khi tai nạn không may kia xảy ra, hình ảnh Shin nằm bất động lúc nào cũng hiện lên trong óc, buồn kinh khủng.....
(
(( Chị sẽ luôn nhớ về Shin bé bỏng, thân yêu của chị.
Đây là những hình ảnh cuối cùng về Shin
Nhưng cũng vì hiếu động và ham chơi, trong lúc nô đùa cùng các anh chị em khác, Shin đã sẩy chân ngã từ tầng 3 xuống
Mẹ Su biết, thẫn thờ, cả đêm nằm gần chỗ Shin ngã, sáng lại lên trông con, cẩn thận hơn, kỹ tính hơn ( mình cũng như Su nhốt kỹ tụi nhóc vào phòng, tuyệt đói không cho chơi ngoài hành lang nữa).
Các em Shin thì nhao nhao, kêu meo meo khi thấy thiếu Shin ( Shin luôn chủ động chạy nhảy, vật nhau với những nhóc khác ), nhìn tụi nhóc kêu, mình lại nhớ Shin....
Đã 1 ngày từ khi tai nạn không may kia xảy ra, hình ảnh Shin nằm bất động lúc nào cũng hiện lên trong óc, buồn kinh khủng.....
Đây là những hình ảnh cuối cùng về Shin






