• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Lucy hư, Lucy hư lắm...

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Pumpkin em đang rất buồn và lo lắng về Mèo điên Lucy.

Em xin liệt kê những điểm của nó:

1. Ăn: Cơm trộn thịt, cá, pate whiskas... ăn ngoàm ngoàm, trông như chó ăn ấy..

2. Ngủ: Khi ngủ thì đập vào mông cũng vẫn ngủ. Ngủ say sưa kinh khủng

3. Vệ sinh: Dắt vào toa lét bảo: Đi tè đi con, là tè tồ tồ luôn, lại khuyến mại thêm 1 bãi .... tướng nữa..

4. Tình cảm:



Em chết vì cái chuyện này đây, nó hư quá đi mất, hu hu hu... Vấn đề của nó là nó kêu cả ngày, kêu ầm lên nếu không thấy người đứng đó. Nó kêu rất to, loạn hết nhà cửa. Nhưng chỉ cần em hoặc chồng em đứng đó là nó thôi ngay, sởn sơ vui vẻ, nhảy cà tẩng cà tẩng như cái đồ hóa rồ...

Chúng em bây giờ phải chia nhau ra: Chồng em đi đâu đó thì em ở nhà; Em đi đâu đó thì chồng em ở nhà với nó... Nếu không thì nó gào khóc kinh khủng lên được...

Buổi đêm đi ngủ, em đưa nó lên sân thượng ngủ cùng Tommy & Lucky, vừa đóng cái cánh cửa lại là nó gào rú lên... Em lại phải vội vàng bế nó vào & cho nó ngủ cùng vợ chồng em. Nó làm bộ tử tế trong mấy tiếng, ngủ khò khò... Khoảng 3 giờ nó dậy, nó phá khắp cả phòng. Đang ngủ mà cứ roạt roạt, rột rột, sột sột... Thì em là thánh cũng ko ngủ được. Sáng dậy vừa xuống nhà vệ sinh, khuất mắt nó 1 tí nó đã gào lên rồi... Lucy ơi là Lucy...

Hai chúng em đi làm, phải để nó trên sân thượng với Lucky & Tômmy, mà nó gào đến mức em đi xa đến 50 mét rồi vẫn nghe thấy tiếng nó... Hỏi làm sao chúng em làm việc được chứ???

Ôi, ai có kinh nghiệm với việc dạy Mèo con tính tình nhõng nhẽo, chỉ cho em với... Chứ thế này thì em sống sao được ạ???
 
Bà chả sướng quá khi nó yêu bà thế lại còn! Đùa chứ em cũng ở trong hoàn cảnh bà rồi,cũng phiền phức thật đấy. Kinh nghiệm của em cứ là mặc kệ nó,cùng lắm là cho vào fòng kín cho đỡ làm hàng xóm phát rồ. Về nhà thì yêu thương vỗ về bù thôi chứ chả dạy đc đâu,nó là trẻ con mà,chả nhẽ bảo nó là "bé ơi thôi nhõng nhẽo đi!" à? Với cả cũng đừng chiều nó quá,mèo nổi tiếng là có tính độc lập cao,nên để nó tự học cách chăm sóc bản thân những lúc ko có mình thì tốt cho nó hơn.
Sau này bà có baby rồi còn khổ hơn thế nhiều ý...
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Bông Xinh ơi, ôi giời ơi, dạy như mày thì tao chết đi cho xong...

Hu hu, làm thế nào bây giờ gia đình của tôi ơi...
 

tungquay

Member
oạch thế nó như đứa trẻ con ý nhỉ, nhưng mà nói thật tớ thấy nó quả thật là quá tình cảm đấy - chắc nó coi vợ chồng bạn là bố mẹ rồi... như trẻ con ý... nó đang còn bé bỏng, muốn được vuốt ve âu yếm, chiều chuộng thôi, theo tớ cậu cứ kệ nó đi, xót ruột 1 lúc còn hơn là không yên tâm về nó, tớ nghĩ 1 vài bữa như thế là nó sẽ hết kêu thôi mà, trông Lucy của cậu thật yêu đấy... hay nó nghĩ nó là con ấy thật nhỉ ... hihihi :D
 

I'm Neko

Dịch giả Vietpet
Chị Phượng ơi thật khổ thân chị quá, quả thật mà nói thì không hiếm người phải "chịu" cảnh này rồi, có trải qua mới biết khủng khiếp như thế nào, chả khác gì chăm con nhỏ cả... Trước đây còn nhỏ, cả con Mes và con Mèo Ú nhà em nó y hệt như thế, mang về rất cuốn người, vừa quen hơi nhà một cái là bắt đầu làm loạn lên, nào là ăn tất, nào là đu rèm, nào là trèo cửa sổ, nghịch bể cá... đủ loại luôn. Mỗi khi không có người bên cạnh là bắt đầu hóa điên hóa dồ, kêu gào thảm thiết, thương vô cùng... Mà nhà em hồi ấy 2 anh em thì đi học, ba mẹ thì đi làm, có ai ở nhà với bọn nó đâu cơ chứ. Nhưng cũng may lần nào nuôi cũng có ít nhất 2 con, nên em sắm cho bọn nó mấy thứ linh tinh để cào cấu, chơi với nhau cho quen, em còn phải nhốt 2 đứa vào 1 phòng để nó quen nhau nữa, ban đầu toàn khè nhau đánh nhau thôi, nhưng thực sự mèo cái và mèo đực dù ghét nhau nếu ở gần sẽ quen rất nhanh, em đảm bảo đấy, Mi Ú nhà em khó tính lắm, mà trước đây em nhốt nó với 1 con mèo cái vào 1 phòng, sau 2 ngày khè nhau là bọn nó quen nhau, đi đâu cũng có nhau, ngủ với nhau, liếm lông cho nhau đáng yêu vô cùng...!

Vì vậy nếu nhà chị không có 1 ai ở nhà để có bóng người cho Lucy yên tâm thì chị nên tìm mọi cách giúp Lucky thân với Lucy, hãy tạo điều kiện cho bọn nó bằng chính tài năng nuôi mèo của chị đi, chứ không thì hết cách rồi, vì mèo con hiếu động lắm, cuốn người thì khi không có người đương nhiên nó kêu gào rồi, nhưng đâu làm gì hơn được, phải tập cho nó quen thôi, lớn 1 tẹo nữa nó khắc "người lớn" theo tuổi:D, sẽ đỡ ngay thôi.

Chúc bác Phượng sớm "thuần phục" được Lucy;;)!
 

Phu Dung

Moderator
Pumpkin thử đọc qua những thông tin này xem, có thể có ích cho vấn đề của Lucy chăng:

Chứng Separation anxiety của mèo

Chứng Separation anxiety của mèo (tạm dịch là Rối loạn lo âu thể phân lập) được định nghĩa là sự gia tăng nỗi sợ hãi và căng thẳng (của con mèo - dĩ nhiên) khi chủ nó vắng nhà.

Nguyên nhân cơ bản:

+Những con mèo được đem về nuôi khi còn quá nhỏ sẽ bị mất mối giao tiếp với mẹ và anh em cùng bầy nên mối liên hệ duy nhất mà nó có là với người chủ. Vì vậy, khi chủ đi vắng nó sẽ lâm vào tình trạng bối rối và sợ hãi. Tình hình sẽ tệ hơn nếu con mèo đó được nuôi bằng cách cho bú bình; khi đó nó cứ tưởng người cho nó bú là mẹ ruột nó nên có sự lệ thuộc rất sâu sắc với người đó và khó giao tiếp với những con mèo khác.

+Một số giống mèo ít có khả năng độc lập hơn các giống khác cũng dẫn đến sự lệ thuộc vào chủ (mèo Abyssinian, Balinese, Burmese, Devon Rex, Havana Brown, Siamese, Sphynx, Tonkinese).

Khuyến cáo chung cho người có mèo bị mắc chứng này:

+Nếu có việc phải đi suốt ngày thì phải nhờ ai đó (không nhờ được thì thuê) thỉnh thoảng đảo qua ve vuốt nó vài cái.

+Tạo cho nó có một môi trường sống sinh động (có nhiều đồ chơi, mở TV hay radio khi vắng nhà, nuôi thêm mèo khác hoà hợp được với nó, nếu có điều kiện thì chiếu film video loại dành riêng cho mèo (!) cho nó xem...)

Phòng ngừa chứng này:

+Phải suy nghĩ kỹ khi bạn muốn nuôi mèo nhưng lại quá bận rộn, phải vắng nhà thường xuyên.

+Không nên nuôi mèo con < 8 tuần tuổi, trừ trường hợp bất khả kháng (nhặt được mèo bị bỏ rơi, mẹ nó mất sữa hay bị chết sớm ...)

+Lưu ý hơn khi muốn chọn nuôi mấy giống mèo kể trên.

Guide to Cat care -Steve Duno - NXB DK

Như vậy có lẽ vấn đề của Lucy là phải cho nó có cuộc sống sinh động và bận rộn hơn và Pumpkin cũng phải bậm gan đánh bài lờ với nó một chút, nếu không e nó thành tật luôn thì chết!
 

ashita

Dịch giả Vietpet
em thấy là có thể buổi đêm đi ngủ thì đưa cả lucky và tom vào ngủ cùng lucy, chúng ngủ cùng nhau cho thân thiện, đêm thác loạn với nhau cũng được. thế thì ban ngày lucy sẽ biết bố mẹ đi vắng nhưng vẫn có các anh
nghĩ thế thôi chứ chưa thử bao giờ mà chưa gặp trường hợp này bao giờ. nhà lúc nào cũng có người mà
 

chilan95

Member
hic .Em tưởng chị nói Lucy và Lucky cũng chơi với nhau mà .Em cũng đồng ý với chị Bông xinh vì hồi trước MÈo nhà em cũng như thế .Đau lòng thì đau thật nhưng đành chịu vig 1 lúc sau nó cũng ko kêu nữa
Chúc chị và Lucy vui vẻ ;;)
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Chị Phù Dung thân mến,

Lucy quái vật thật ra có đầy đủ yếu tố tuyệt vời theo lý thuyết. Em đọc trên mạng & một số sách nghiên cứu về British Short hair cat, thì giống mèo này thật là tốt: Ngoan, hiền, quấn chủ, kêu rất khẽ và hầu như rất ít kêu.

Nhưng Lucy lại hội tụ đủ các yếu tố ngược lại.

Em mang nó về là nó 2,5 tháng tuổi. Nó vừa về một phát là chạy điên cuồng quanh nhà, lùng sục mọi thứ, và khè cả Lucky lẫn Tôm.

Nó chả tha thiết gì em cả, ngủ thì nó đòi ngủ cùng, nhưng chả thích bế... Nó có vẻ thích anh Lucky hơn anh Tommy vì nó hay lại gần anh Lucky, và đồng ý cho anh Lucky an ủi.

Nếu em đi vắng, em để nó bên Tommy & Lucky, nhưng chỉ cần đóng cửa là nó dở trò. Nó kêu những tiếng kêu thống thiết kinh khủng, nghe mà xót xa... Đến nỗi sáng nay em vừa đi làm vừa ứa nước mắt chị ạ...

Nhưng có lẽ em vẫn phải nghe lời chị thôi, phải "bậm môi mà làm ngơ"... Vì rõ ràng là nó chả có một cái lý do gì để kêu gào cả, nó ăn rất được và phá cũng rất được, nên chắc chắn cái sự kêu là sự nhũng nhẽo dở trò...

Còn hiện tại thì 3 con đang mỗi thằng 1 góc, gườm gườm nhìn nhau... Thật là kinh khủng chị ạ...
 

bechabong

Member
Không sao đâu chị ạ, ở vài ngày chúng nó quen hơi nhau là ổn thôi... chị nên canh me lúc mấy bé đang ngủ thì gom chúng nó lại ngủ chung với nhau, quen hơi nhau rồi, sẽ khác.. em đã thử cách này, vô cùng hiệu quả .. chúc chị bớt buồn phiền, anh Tommy,Lucky mau dỗ dành được em Lucy và bé Lucy bớt quấy phá nhé ...
 

Miewmiew

Member
hehe, chả bù với thằng valencuty nhà mình, phải công nhận là nó là 1 con mèo siêu độc lập, nó không thích ôm ấp, ko thích vuốt ve, hồi nhỏ là vậy, lớn lên đỡ 1 tí nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nó nằm với mình quá 5 p, ẵm nó cao lắm là được 3 phút rồi nó cũng đòi xuống đi 1 mình. Chí có ăn là đi theo xin ăn thôi, đi chơi cũng tự mở cửa mà đi, về bị nhốt ở ngoài thì mới kêu cửa vào....
 
Top