ttlinh1008
Member
Đêm thứ 6 Lucky bị nôn và tiêu chảy, mình lo quá nên hôm sau gọi anh Chienvet đến khám cho bé.
Bé tiêm xong có vẻ khoẻ mạnh, sáng hôm sau (chủ nhật) ăn giò rất nhiệt tình nên mình đã mừng mừng, anh Chiền định không tiêm nữa.
Nhưng tới tối bé lại nôn, bỏ ăn, lại còn nôn ra dịch vàng... Nên sáng nay anh Chiền lại tới tiêm nữa, và còn truyền cho bé nữa, vì bé bỏ ăn và tỏ ra uể oải, đụng vào bé thì bé cáu và cắn bậy...
Tới giờ bé bị tiêu chảy nặng, chảy nước dãi dầm dề, nôn ra toàn dịch nhớt, nhầy, có lúc còn có máu... Anh Chiền nói là có thể thời tiết làm bé bị phát bệnh truyền nhiễm trong người ( hồi 2 tháng bé có bị ho, nghi là care hoặc kennel, nhưng đã chữa khỏi). Bây giờ chỉ còn cách truyền cho bé vì uống nước đường vào bé cũng nôn, bé hoàn toàn chỉ nằm 1 chỗ, nhớt dãi, phân dính đầy trên lông nhìn rất tội... Mình mong là chữa khỏi cho bé một lần thì lần này biết đâu sẽ lại may mắn nữa, dù sao care thì vẫn có phần trăm khỏi mà
Mong các bạn chia sẻ

Bé tiêm xong có vẻ khoẻ mạnh, sáng hôm sau (chủ nhật) ăn giò rất nhiệt tình nên mình đã mừng mừng, anh Chiền định không tiêm nữa.
Nhưng tới tối bé lại nôn, bỏ ăn, lại còn nôn ra dịch vàng... Nên sáng nay anh Chiền lại tới tiêm nữa, và còn truyền cho bé nữa, vì bé bỏ ăn và tỏ ra uể oải, đụng vào bé thì bé cáu và cắn bậy...
Tới giờ bé bị tiêu chảy nặng, chảy nước dãi dầm dề, nôn ra toàn dịch nhớt, nhầy, có lúc còn có máu... Anh Chiền nói là có thể thời tiết làm bé bị phát bệnh truyền nhiễm trong người ( hồi 2 tháng bé có bị ho, nghi là care hoặc kennel, nhưng đã chữa khỏi). Bây giờ chỉ còn cách truyền cho bé vì uống nước đường vào bé cũng nôn, bé hoàn toàn chỉ nằm 1 chỗ, nhớt dãi, phân dính đầy trên lông nhìn rất tội... Mình mong là chữa khỏi cho bé một lần thì lần này biết đâu sẽ lại may mắn nữa, dù sao care thì vẫn có phần trăm khỏi mà
Mong các bạn chia sẻ
